| |
19. Kết hiệp với Mẹ trong hoan lạc
Thánh Vương David khích lệ ta: "Hãy phụng sự Chúa trong hoan
lạc." Thánh Phaolô nhắc cho dân thành Philiphê: "Hãy
hân hoan trong Chúa, tôi nhắc lại, hãy hân hoan trong Chúa"
(Phil. 4:4).
Hiến pháp Hội Con Cái Đức Mẹ có khoản: "Có ai vui sướng hơn
người đã tận hiến cho Thiên Chúa dưới sự bảo trợ của Mẹ? Hãy luôn
nhớ lời Chúa Giêsu trối lại cho Môn Đệ yêu dấu: Đây là Mẹ con."
Dòng hân hoan tuyên xưng, không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc
được gọi và được nhận thực sự là con Đức Mẹ. Dòng nhìn nhận mọi
ơn lành Dòng nhận lãnh đều do nơi Mẹ. Mẹ là Mẹ của Dòng, là sự
sống và là nguồn vui sướng, là niềm cậy trông duy nhất của Dòng
(Art. 230,294,295).
Linh hồn mến Mẹ có biết bao niềm vui, vui vì làm đẹp lòng Chúa,
vui vì được làm Chúa Giêsu thứ hai của Mẹ, vui vì được bình an
đặt hết niềm tin cậy ở Mẹ, vui sướng vì cảm thấy êm dịu ngọt ngào
mỗi khi kêu danh thánh Mẹ. Vui vì được xả thân hoạt động cho Mẹ,
làm cho mọi người nhận biết và yêu mến Mẹ. Vui vì thấy Mẹ được
tôn kính, vui vì có thể nhờ Mẹ làm cho Chúa Giêsu được tôn kính,
vui vì có thể nhờ Mẹ làm cho Chúa Giêsu được vui sướng, và nhờ
Chúa Giêsu làm cho Mẹ được sướng vui.
Thầy Leonard từng viết: "Sống trong Mẹ Maria với Chúa Giêsu,
tôi đã làm cho Chúa vui khôn tả; vì nhờ tôi, Chúa Giêsu tiếp tục
yêu Mẹ ở trần thế, Mẹ cũng được vui vô ngần, vì Người vẫn còn
tiếp tục yêu Chúa Giêsu trong tôi nơi mặt đất. Ôi! đẹp quá chừng!"
(Sách đã dẫn tr. 326)
|
|