| |
20. Kết hiệp với Mẹ trong Đau khổ
Từ khi nguyên tổ lỗi phạm, đau khổ đã nên kỷ phần cho mọi người,
công chính cũng như tội nhân. Tuy nhiên, người có đức tin đã tìm
được ý nghĩa của đau khổ. Sao người Công Giáo không ý thức được
Chúa đã ban cho Đức Mẹ một sứ mệnh đặc biệt, là nâng đỡ những
tâm hồn đau khổ, và vì sao họ không biết chạy đến với Mẹ, Đấng
ban sức mạnh cho người đau khổ. Một đứa con thấy mình bất hạnh
khổ đau, há nó không chạy đến cầu cứu Mẹ nó sao? Mẹ là người Mẹ
đau khổ hơn hết mọingười Mẹ, lại chẳng lau được nước mắt họ sao?
Linh hồn có tập quán kết hợp với Mẹ, sống gần Mẹ, sẽ tìm được
sức mạnh an ủi đặc biệt. Chị Maria Consummata kể: "Ôi Giêsu
yêu, một mình con chẳng hiểu được gì, chẳng có thể ước muốn gì,
con cũng chẳng có thể yêu nữa. Nhưng có Chúa với con, lạy Chúa
Giêsu dấu ái, con sẽ được cùng Chúa sống đời đền tạ. Và với Mẹ,
lạy Mẹ sầu bi, con muốn Mẹ ban phép để con tự ý đóng đanh và hiến
tế ý muốn của con trong ý muốn của Chúa Giêsu. Con ước ao được
Mẹ thanh luyện con, thánh hóa con, chữa lành con bằng mọi đau
khổ, mà khỏi cần Mẹ cho con hiểu lý do tại sao" (Consummata
Lettres et Notes Spirituelles, Introduction by P. Plus SJ. p.51).
Một Linh mục trẻ, cha René Mougel, 1943, đã viết: "Ban sáng
khi thức dậy tôi quen cầu nguyện: Hỡi mẹ yêu mến, ngày hôm nay
trong tất cả,con xin tuân theo ý Mẹ. Xin Mẹ giúp con vác tất cả.
Hỡi Chúa Giêsu chí ái, xin giúp con luôn chu tròn thánh ý Cha"
(Spôtre de la vierge et de la JOC, l'abbé Réné Mougel, Marianiste.
E. Neubert p.144).
Ngài thêm: "Ngày nay tôi mới bắt đầu hiểu lý do tại sao đau
khổ và đức vâng lời làm tôi tấn tới trên đường trọn lành, giải
thoát tôi khỏi tội lỗi và thánh hoá tôi. Trước đây tôi đã không
hiểu như thế mà còn cho đau khổ và vâng lời bóp nghẹt tôi. Nhìn
gương Chúa Cứu Thế và Mẹ Đồng Công vâng lời và chịu đau khổ, đã
giúp tôi khám phá ra ý nghĩa đó" (Sách đã dẫn tr. 145).
Thánh Nữ Têrêsa đã nói với chị người: "Ôi chẳng ai có thể
hiểu con phải đau khổ chừng nào. Đêm qua con tưởng không thể sống
nổi, con đã xin Mẹ Đồng Trinh giữ đầu con trong bàn tay Người,
để con có thể chịu đựng hơn" (Novissima Verba p.144).
Những linh hồn mến Mẹ còn chịu đau khổ để cộng thông với sứ mệnh
Đồng Công của Mẹ. Cha René Mougel đã hiểu sự liên đới giữa đau
khổ và Mầu Nhiệm Cứu Rỗi: "Sáng thức dậy và trước những công
việc chính trong ngày, tôi nguyện: Ôi Giêsu Maria, con xin dâng
ngày hôm nay (việc này), tất cả vì Chúa Mẹ muốn và như ý Chúa
và Mẹ muốn, con xin dâng tất cả vì phần rỗi các linh hồn. Tôi
cũng lặp lại như vậy mỗi khi Mẹ tỏ dấu muốn tôi dâng một hy sinh
đặc biệt nào. Nhưng trước khi lặp lại ý ấy, tôi dâng lời cám ơn
Mẹ."
Một bà đã từng sống kết hợp với Mẹ viết cho Cha linh hồn: "Con
đã áp dụng điều Cha dạy: "Khi đau khổ tới, con hãy xin cho
được hợp với Chúa, và con sẽ được hạnh phúc trong đau khổ, chính
vì con muốn chịu mọi đau khổ vì tình yêu. Đấy là tất cả kế hoạch
của con, con hiểu rằng thánh giá đau khổ là dấu tiền định để con
được nên giống Chúa Giêsu, và con sung sướng biết rằng, Chúa Giêsu
rất vui khi thấy con vác thánh giá vui lòng..."
|
|