dongcong.net
 
 


24. Hấp tấp là Ngãng trở lớn kết hợp với Mẹ

Mọi ngãng trở của đời sống thiêng liêng cũng là ngãng trở của việc kết hợp với Mẹ. Một trong những ngãng trở đáng chú ý nhất chính là sự hấp tấp vội vàng. Để đạt tới trọn lành, nhất là để kết hợp với Mẹ cách mật thiết, chúng ta phải biết luôn kiểm soát tính hấp tấp.

Ngạn ngữ Anh có câu "Hấp tấp làm hỏng việc - Haste makes waste." Cùng ý nghĩa ấy, tiếng pháp, Latinh, Đức... cũng có những châm ngôn tương tự. Ngạn ngữ Balan rất ý nghĩa: "Làm gì hấp tấp là làm cho thần dữ - What is done through haste done for the devil."
Cha Chaminade dạy " Thiên Chúa rất hoạt động, nhưng không bao giời Ngài hấp tấp. Bà Mẹ Trenquelleon, sáng lập Dòng Nữ Tử Mẹ Maria, đã viết cho các chị em bà về Cha Chaminade: "Hãy coi Cha Chaminaade hoạt động: không bao giờ ngài vội vã, nhưng luôn điềm tĩnh và đã làm được rất nhiều trong ngài" (G.J. Chaminade, by Rev. J. Sincer, 1902 trg. 421).

Hập tấp là nguyên nhân tàn phá đời sống kết hợp với Mẹ, vì người hấp tấp đã quên sự hiện diện của Mẹ trong tinh thần cầu nguyện và suy gẫm, không sống trong bình an và trật tự.

Đây nhật ký linh hồn của một linh mục khá bận rộn:

"Tôi có quá nhiều việc, nên tôi chỉ đưa mắt nhìn ảnh Mẹ một cách lơ đễnh, tuy nhiên tôi vẫn chủ ý làm nhân danh Mẹ. Tôi nhận thấy bận rộn như vậy không tốt. Khi tôi cố gắng ý thức cùng Mẹ thì tôi thấy kết quả trọn hảo hơn khi tôi không để ý bắt đầu bằng việc kêu danh thánh Mẹ. Thế nên, dù khi chỉ có rất ít thì giờ, tôi cũng tự nhủ mình phải ý tứ. Tôi có quá nhiều việc để làm, nhưng phải làm với Mẹ mới chu toàn được tất cả."

Đây kinh nhiệm của một tâm hồn bận bịu: " Thật chẳng dễ gì hiểu được cách thế làm việc với Mẹ. Tôi không hiểu sao có thể hỏi Mẹ trước quá nhiều bận trở theo trách vụ của tôi. Tôi vẫn không thất vọng, tôi đã tìm hiểu quá lâu... nhưng tôi cũng không hề bỏ những việc thiêng liêng phải làm. Ngày kia trong Thánh Lễ, tôi tự hỏi sao tôi không thưa Mẹ vấn đề tôi đang băn khoăn để Mẹ chỉ dẫn cho, và tôi đã hỏi Người ngay khi đó. Sau Thánh Lễ tôi như đổi mới, và từ đó tôi đã luôn xin Mẹ làm việc với tôi."

Vậy chúng ta hãy chu toàn nhừng gì ta đang làm dưới sự hướng dẫn của Mẹ - ỀAge quod agis Maria duce."

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)