|
25. Dùng bữa, Giải trí và Nghỉ ngơi
Dùng bữa, giải trí và nghỉ ngơi cũng là những bổn phận trong đời
sống, nên "dù ăn uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy
làm vì danh Chúa." ( I Cor 10:38)
Phương pháp để kết hợp với Mẹ trong những thời khắc này là phải
hướng lòng về Mẹ và ở lại trong ánh nhìn từ ái của Người. Với
Mẹ, ta làm sáng danh Cha bằng sự chu tròn thánh ý Ngài và làm
đẹp lòng Chúa Giêsu. Cần ý thức việc nghỉ ngơi, ăn uống là cần
thiết để thêm sức sống phụng sự sứ mạng của Mẹ là cứu các linh
hồn. Làm sao đạo quân có thể chiến thắng nếu họ lơ là việc ăn
uống và nghỉ ngơi? Chúng ta là những binh sĩ của Mẹ mà.
Trong bữa ăn, dĩ nhiên ta thấy cảm khoái, nhưng ta ý thức, đừng
dừng lại ở các cảm khoái của thân xác, song hãy tìm dâng hi sinh,
để mưu ích các linh hồn.
Trong giờ chơi giải trí với tha nhân, ta cần cố gắng quên mình
để vui lòng Mẹ qua việc làm vui lòng con cái Người. Nếu giải trí
một mình, ta hãy lợi dụng dịp ấy để đọc một hai lời than thở cầu
nguyện với Mẹ, kêu thánh danh Giêsu, Maria bằng cả lòng mến, bày
tỏ với Chúa và Mẹ tư tưởng và cảm tình của ta. Nào ta lại chẳng
tìm được một lối giải trí tốt đẹp nhất với những người ta yêu
mến sao?
Trong giờ nghỉ ngơi, ta cần theo lời khuyên của Cha Chaminade:
"Mỗi khi thức giấc ban đêm, ta hãy cầu nguyện: Ước chi danh
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần được tôn vinh mọi nơi qua
Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm." Có nhiều người nằm nghỉ dưới ánh
nhìn Từ Mẫu, và họ cũng cảm nghiệm thấy Người mỉn cười khi họ
thức dậy.
|