| |
26. Kinh nguyện không trực tiếp với Mẹ
Trong các kinh nguyện với Chúa Cha hay với Chúa
Thánh Linh, Mẹ cũng cầu nguyện với ta. Chúng ta đã tận hiến cho
Mẹ, và trong thực tế, ta thấy cầu nguyện cách trọn hảo hơn, tập
đức tấn tới hơn, là do ta cầu nguyện và tập đức với Mẹ.
Nhưng Mẹ Maria tham dự vào việc cầu nguyện của ta với Chúa như
thế nào? Trước hết vì đích điểm cầu nguyện của Mẹ cũng là của
chúng ta. Từ khi tận hiến nên tư sản của Mẹ, mọi chủ ý của ta
chẳng còn, nhưng chủ ý của Mẹ đã thay thế cho ta rồi. Vì thế mỗi
chủ ý của Mẹ đã thay thế cho ta rồi. Vì thế mỗi chủ ý cầu nguyện
của ta đã được trọn hảo hoá do chủ ý của Mẹ.
Thứ đến vì Mẹ là Mẹ của ta. Chúng ta chẳng biết cầu nguyện, còn
Mẹ thì biết cầu nguyện với ta. Nào các bà mẹ chẳng dạy con mình
cách cầu nguyện với Chúa sao? Các bà quì bên con mình, bảo con
khoanh cánh tay, chậm rãi đọc những mẫu kinh, dịu dàng bảo chúng
bắt chước mình. Cũng thế, Mẹ trên trời của chúng ta lại chẳng
là gương mẫu dạy chúng ta cầu nguyện như Người sao?
Kết hợp mật thiết với Mẹ sẽ từ từ dẫn ta tới đời sống kết hợp
tha thiết với Chúa Giêsu, với Chúa Cha và với Chúa Thánh Linh;
dạy ta ý thức diễm phúc được làm con Chúa Cha đầy yêu thrơng,
được sống trong Cung thánh của Chúa Thánh Linh; dạy ta biết sống
hiếu thảo chân thành với Chuá Cha, với Chúa Thánh Linh, và với
Chúa Giêsu Tử giá và Thánh Thể.
Sống bên Mẹ, chúng ta sẽ biết tin cậy cầu nguyện, biết cầu nguyện
với tình con thảo mến nhân danh Mẹ, và như vậy, mọi ước muốn của
ta trong ước muốn của Mẹ, nài xin Chúa, chắc chắn sẽ được thể
hiện như ý muốn của Thiên Chúa.
Mọi khô khan chán nản có thể làm cho linh hồn chán nản. Nhưng
họ luôn thâm tín mọi lời cầu nguyện với Mẹ, và nhờ chính Mẹ dâng
lên Chúa, đều làm hài lòng Ngài. Nên dù phải khô khan chán nản
đến đâu, linh hồn vẫn an tâm cầu nguyện. Điều cần thiết là trước
khi bắt đầu cầu nguyện, ta phải nhớ Mẹ, tận hiến lại cho Mẹ, nhân
danh Mẹ mà cầu nguyện, " Không phải con cầu nguyện, nhưng
chính Mẹ cầu nguyện trong con" (theo Gal 2:20).
|
|