| |
27. Kết Hợp với Mẹ và Tôn sùng Thánh Thể
Những
linh hồn kết hợp với Mẹ, Đấng đã yêu mến Thánh Thể vô ngần, cũng
phải có lòng tôn sùng và yêu mến Thánh Thể đặc biệt. Trước hết,
Thánh Thể là Con của Mẹ Đồng Trinh, để nuôi dưỡng linh hồn ta.
Chúng ta được trực triếp tham dự vào sứ mạng của Mẹ để đến với
Chúa. Thánh Thể, Máu Thịt Chúa, đã trực tiếp nhận từ Cung lòng
Mẹ để nuôi dưỡng chúng ta.
Thứ đến, Thánh Thể là mầu nhiệm Cứu Chuộc được tiếp nối, là mầu
nhiệm sự chết của Chúa Cứu Thế dâng lên để cứu chuộc ta. Do đó,
như xưa Mẹ đứng bên Thánh giá để đồng công với Con Mẹ, để cứu
thế nhân. Vậy sao ta có thể hiểu biết và yêu mến Thánh Thể mà
lại không phải nhờ Mẹ?
Mẹ trực tiếp uốn nắn mỗi người chúng ta nên giống Chúa Giêsu,
vì từ khi Mẹ trở nên Mẹ thật của ta, Mẹ có bổn phận uốn nắn ta
nên giống người Anh Cả Giêsu của chúng ta. Sứ mạng làm Mẹ thúc
giục Người dạy ta mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu trong tư tưởng,
ước muốn và hành động. Thật chỉ có Mẹ mới đáng nói đúng lời thánh
Phaolô: "Hỡi các con yêu quí, Mẹ sinh nở các con trong đau
đớn cho tới khi Chúa Kitô thành hình trong các con" (Gal
4:19).
Làm thế nào Mẹ có thể biến đổi chúng ta nên giống Chúa? Người
mẹ nuôi con bằng sữa là chính máu mình. Cũng một cách, Thánh thể
là chính bản thể Mẹ đã được biến đổi một cách thánh thiện nên
của nuôi đầy sinh lực, là ơn thánh, nuôi dưỡng và thánh hóa chúng
ta. Vì thế Mẹ mong ước cho ta yêu mến Thánh Thể biết bao. Chỉ
có Thánh Thể mới đáp ứng được nhu cầu, mọi khát vọng của chúng
ta không ngừng kêu đến Mẹ. Vậy hãy sùng kính Thánh Thể bằng chính
Trái Tim Mẹ, kết hợp với Chúa trong tình yêu của Người.
|
|