| |
29. Kết Hợp với Mẹ Maria và việc Rước
Lễ
Chúa
Giêsu ngự vào lòng ta như mầu nhiệm Nhập thể được thể hiện lại
nơi mỗi tâm hồn. Chúng ta được hưởng hạnh phúc phần nào giống
như Mẹ Đồng Trinh, xưa đã hoan hỉ khi Con Thiên Chúa nhập thể
nơi Cung lòng Trinh vẹn của Người. Chúng ta có thể rước lễ nên
thế nào được nếu không cậy nhờ Mẹ? Ta quá nghèo nàn, ta lại chẳng
thấy rằng cần thiết phải chạy đến cậy nhờ lòng Mẹ với tình yêu
bao la sao?
Rước Thánh Thể Chúa Giêsu là của lễ hiến tế. Chúa đến để làm cho
ta nên giống Ngài, nên lễ tế dâng Chúa Cha, tôn vinh Cha, và mưu
phần rỗi cho nhân loại. Ngọt ngào biết bao lời Chúa dạy: "Ai
ăn Thịt Ta sẽ được sống đời đời," mà Thịt Máu Chúa phát nguồn
từ Lòng Mẹ, suốt đời Mẹ đã nuôi dưỡng và dâng hiến.
Xưa Mẹ đã sống rất đẹp lòng Chúa, được "đầy ơn phúc"
trước mặt Chúa cả trước khi Ngôi Lời Nhập Thể. Nên ta cần phải
chạy đến với Mẹ, xin Người sửa dọn tâm hồn, để xứng đáng rước
Thánh Thể ngự vào lòng ta. Xin Mẹ lấy đức khiêm nhượng của Người
là "Nữ tỳ Chúa" sửa dọn tâm hồn ta, và trang hoàng linh
hồn ta, bằng các nhân đức của Người, nhất là đức Tin và lòng mến
tha thiết tột độ của Người. Rồi hãy đặt tay ta vào tay Mẹ, nhờ
Mẹ dắt ta đến với Chúa. Trong tình yêu Mẹ, xin Người nối kết ta,
bao trùm ta, để ta được tan hào trong Thánh Thể Chúa.
Cùng Mẹ sống với Chúa trong lòng, và nhờ Mẹ dâng lên Chúa Giêsu
chính tình yêu của Mẹ để tạ ơn Chúa, cảm tạ Chúa vô ngần. Xin
Mẹ nối buộc linh hồn ta kết hợp và sống mãi trong tình yêu và
ảnh hưởng của Thánh Thể. Xin Thánh Thể Chúa Giêsu sống trong ta
để thể hiện tình con hiếu thảo đối với Mẹ.
|
|