| |
30. Mẹ Maria và việc Viếng Thánh Thể,
Rước Lễ Thiêng Liêng
Sau
khi chịu chết, Chúa Giêsu không lià bỏ chúng ta, Ngài còn ở lại
trong Thánh Thể, để ngày đêm nhận lời ta nguyện cầu, cũng như
chính Ngài hiện diện để cầu nguyện cho chúng ta. Thế tại sao chúng
ta lại không đến viếng Ngài?
Nơi Thánh Thể cũng chính là Chúa Giêsu trong máng cỏ Belem xưa,
mục đồng và các nhà bác học từ phương Đông tới kính viếng. Thánh
Mathêu viết: "Họ thấy Chúa Hài Nhi cùng với Maria Mẹ Ngài."
Cũng thế, chúng ta sẽ tìm thấy Chúa cùng với Đức Mẹ. Hơn xưa ở
Belem, Mẹ sẽ vui mừng đón tiếp chúng ta, những người con quí hoá,
tới Nhà Tạm nghèo nàn của Con Mẹ. Chúng ta hãy xin Mẹ giúp để
biết thân thưa với Chúa mọi vui buồn, mọi khát vọng, cùng những
niềm cậy tin mến yêu. Nhờ Mẹ chúng ta sẽ được đổi mới trong việc
đến rước Thánh Thể Chúa, và nhờ Mẹ, chúng ta sẽ làm Chúa thỏa
lòng khi chúng ta đến viếng thăm Ngài. Khi không thể tới thánh
đường viếng thăm Thánh Thể Chúa được, chúng ta hãy Rước lễ thiêng
liêng. Hướng tâm hồn về Nhà Tạm Thánh Thể, ước ao rước Chúa và
dân lòng ta kết hợp với Ngài, xin Chúa tràn sức sống của Ngài
cho ta. Vì Ngài phán: "Ai ăn Ta sẽ được sống bởi Ta."
Ai sẽ ban Chúa Giêsu cho ta nếu không phải là Mẹ? Hãy kết hợp
với Mẹ và thưa mọi truyện với Chúa, Ngài sẽ nghe tiếng của Mẹ,
thánh hóa ta, làm ta nên giống Ngài.
Tuy tôn kính Mẹ và thờ kính Thánh Thể đối tượng có khác nhau,
nhưng mục đích vẫn là một tình yêu, bày tỏ và dâng trọn cho Chúa
Giêsu Con Mẹ Maria một tình yêu đầy tràn. Nên ta đến với Chúa
Giêsu Thánh Thể, Đấng sinh bởi đức Nữ Trinh, thì cũng là đến với
Mẹ, "Jesu, tibi sit gloria - Qui natus es de Virgine - Lạy
Chúa Giêsu, vinh danh là của Chúa, Đấng sinh bởi Đức Nữ Trinh."
|
|