| |
31. Mẹ Maria và việc Tôn sùng Thánh Tâm
Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là tôn kính nhân
tính của Ngài biểu lộ tình thương. Trong Kinh cầu, Giáo hội đã
dạy Thánh Tâm Chúa đã hình thành trong lòng Đồng Trinh Mẹ nhờ
Chúa Thánh Linh.
Tôn sùng Thánh Tâm Chúa gồm hai việc chính: Dâng hiến và đền tạ
Chúa. Dâng hiến là phó trót mình cho Thánh Tâm đầy tình yêu của
Chúa. Không phải chỉ đọc một vài kinh và lặp lại mỗi thứ Sáu đầu
tháng là đủ, nhưng can hệ nhất là phải thực hiện lời hiến dâng
ấy trong cuộc sống: phó thác, tin cậy ở Chúa trong mọi tư tưởng,
tình cảm, ước muốn và mọi hành động. Mà thánh montfort đã giải
nghĩa rất minh bạch: ỀĐường ngắn nhất dễ dàng nhất để dâng hiến
và thực hiện việc dâng hiến cho Chúa Giêsu, chính là tận hiến
cho Mẹ MariaỂ.
Đền tạ đòi ta dâng hiến tình yêu để đền bù tội lỗi riêng, cùng
như tội lỗi nhân loại đã xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa, Đấng đã
yêu thương nhân loại vô cùng, mà họ chỉ đáp lại bằng lạnh nhạt.
Đức Pio XI đã thiết lập lễ Thánh Tâm với mục đích để "đền
tạ mọi xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa." Chúng ta hãy hiến dâng
lên Chúa của lễ mà chính Ngài đã dâng trên thập giá, và nay còn
dâng trên các bàn thờ. Để được xứng đáng hơn, ta hãy dâng công
nghiệp đền tạ của Mẹ Đồng Công. Qua trung gian của Mẹ, chúng ta
ước mong Thiên Chúa đoái nhận của lễ tuyệt hảo là chính Con Chúa,
Đấng đã tình nguyện dâng lễ đền tạ thay cho chúng ta.
Ai lại có thể hiểu bổn phận đền tạ Thiên Chúa về các tội nhân
loại đã phạm hơn Mẹ Sầu Bi? Chính người đã cùng dâng lễ đền tạ
với Con Mẹ trên núi Sọ. Mẹ đứng dưới ánh nhìn rướm máu của Con.
Ai sẽ chia sẻ nỗi sầu khổ của Mẹ? Mẹ dấu yêu, con, con muốn cùng
Mẹ đứng bên thập giá, dâng lên Chúa Cha Thánh Tâm Chúa Giêsu,
bị lưỡi đòng đâm thâu, và Trái Tim Mẹ với bảy niềm đau, như của
lễ đền tạ, với tấm lòng yêu mến bé nhỏ của con.
|
|