| |
32. Mục đích và phương tiện căn bản: Chúa
Giêsu Con Mẹ Maria
Cầu
nguyện và sùng kính Thánh Thể không phải là mục đích của đời sống
thiêng liêng ta, chúng chỉ là hai phương tiện dẫn tới mà thôi.
Đích ấy phải là nên giống Chúa Kitô. Thánh Phaolô dạy: "Những
kẻ Chúa biết trước thì Ngài đã tiền định cho họ trở nên giống
Con Chúa" (Rm 8:29) và họ có thể nói đúng "Không phải
tôi sống, nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi" (Gal 2:20).
Đó là hiện trạng của linh hồn sống trong ơn nghĩa thánh, Chúa
Giêsu làm cho ta được sống trong Ngài, được kết hợp với Chúa Cha
và Chúa Thánh Linh, cùng với Mẹ chí thánh của Ngài, cũng như liên
kết với mọi người. Trong tác phẩm "Christ, the Life of the
Soul" Cha Dom Marmion viết: "Chiêm ngưỡng Chúa không
chỉ là việc thánh thiện, nhưng là để thánh hoá ta. Vì chiêm ngưỡng
Ngài bằng đức tin và tình yêu, chúng ta sẽ được thánh hóa"
(Ch.4).
Maria là Mẹ chúng ta khi Người nên Mẹ Chúa Kitô. Sau khi sinh
ta trong Chúa Kitô, Người tiếp tục dưỡng nuôi, giáo hoá ta để
ta biết suy tưởng, nói năng và hành động theo khuôn mẫu Giêsu.
Cha Chaminade giải nghĩa: "Mẹ đã chịu thai Chúa Kitô bởi
phép Chúa Thánh Linh, và từ lòng trinh vẹn Mẹ, Chúa Giêsu đã sinh
ra . Qua bí tích thánh Tẩy, chúng ta cũng được sinh ra trong sự
sống Chúa Kitô. Chúng ta nên giống Chúa Cứu Thế sinh bởi Mẹ Đồng
Trinh."
Chính nhờ lòng Đồng Trinh Mẹ mà Chúa Kitô nên giống ta, Ngài cũng
muốn từ lòng Mẹ, chúng ta cũng nên giống Ngài. Với tình yêu khôn
tả, Mẹ luôn ấp ủ chúng ta trong lòng trinh vẹn Người, cho tới
khi đào luyện ta nên giống Con Mẹ: "Hỡi các con yêu, Mẹ sinh
dưỡng các con trong đau sầu, cho tới khi Chúa Kitô thành hình
trong các con" (Gal 4:19).
|
|