| |
33. Kết hiệp với Mẹ trong việc Nguyện
Ngắm
Có
nhiều cách nguyện ngắm với Chúa hay với Mẹ. Làm thế nào để kết
hợp với Mẹ trong khi nguyện ngắm?
Mục đich mọi việc thiêng liêng là giúp ta nên giống Chúa Kitô.
Nguyện ngắm là một phương thế hữu hiệu nhất để linh hồn biết tưởng
nghĩ, ước muốn và hành động như Chúa Kitô. Cha Chaminade viết:
"Nguyện ngắm tử tế là rước lễ và kết hợp với Chúa Giêsu thật
sự mặc dầu không có Thánh Thể." (S.F.I.p:32)
Nhưng để thể hiện việc kết hợp thực sự với Chúa Kitô, đòi phải
nguyện ngắm, đối thoại thân mật với Chúa Giêsu và Mẹ. Thánh Piô
X trong Thông Điệp Ad Diem Illum đã viết: "Từ khi Thiên Chúa
vui lòng ban Con một Ngài cho ta qua Mẹ, thì còn gì hữu lý hơn
việc ta phải cậy nhờ Mẹ để nên giống Chúa. Không ai hiểu biết
Chúa Giêsu hơn Mẹ, không ai có thể dạy dỗ và làm cho ta biết Chúa
hơn Mẹ, vì không ai đã có thể kết hợp ta với Chúa Giêsu hơn Mẹ"
(Encyclical, Ad Diem Illum; Feb. 2, 1904).
Thánh Luca, vị thánh sử của Mẹ, đã hai lần nhắc đến "Mẹ ghi
nhớ những điều ấy và suy gẫm trong lòng" (Lc 2:19, 51). Ta
hãy cùng Mẹ suy gẫm về Chúa, Mẹ sẽ giúp ta hiểu biết, cảm mến
và ước ao Chúa như Mẹ. Ta hãy ngắm nhìn Chúa Giêsu qua cặp mắt
Mẹ và hãy yêu mến Chúa bằng chính Trái Tim Người.
Tuyên xưng đức tin bằng trí khôn và ý muốn thôi chưa đủ, Cha Chaminade
bảo "còn phải tin bằng trái tim nữa." Tình yêu đòi từ
bỏ. Chúa Giêsu đã từ bỏ chính mình trong trót cuộc sống theo ý
Chúa Cha, nên Ngài đã nên mẫu gương và làm ta nên con Chúa Cha
Hằng Hữu và nên con Mẹ Đồng Trinh. Với Mẹ, ta hãy từ bỏ mình để
cảm tạ, yêu mến và tham dự vào sự từ bỏ của Chúa đã thực hiện
vì yêu Chúa Cha.
Chúa Giêsu sống trong ta, Mẹ Maria hoạt động trong ta qua ơn thánh,
để làm ta lớn lên trong tình yêu, được thể hiện qua sự từ bỏ mình.
Sống như thế, ảnh hưởng siêu nhiên sẽ thắng vượt ảnh hưởng tâm-sinh-lý
của thân xác. Càng cầu xin cùng Chúa Giêsu và Mẹ, ý muốn của ta
càng tiến đến chỗ trọn lành, để thật sự không còn phải là ta sống,
nhưng chính Chúa Giêsu và Mẹ sống trong ta.
Có lẽ chúng ta chưa thấu hiểu tầm mức quan thiết về việc phải
cầu xin trong khi nguyện ngắm. Lời cầu nguyện của chúng ta phải
thật sự phát ra từ con tim. Điều ấy quan trọng hơn cả cảm động,
hơn cả suy nghĩ và chiêm ngắm. Lời nài xin đặt ta dưới chân Chúa
và Mẹ, dẫn ta lại bên lòng Người, nhất là trực tiếp đem lại cho
ta ơn thánh sủng. Ta cũng đừng quên rằng, lời nài xin tha thiết
nhất của ta là lời đơn sơ lặp đi lặp lại thánh danh Giêsu Maria.
Kết hợp với Mẹ để chiêm ngắm Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được tấn
tới gấp bội. Vì nhờ Mẹ ta vào được thẳm sâu trong Thánh Tâm Chúa
hơn là khi ta tự mình dò dẫm. Tay ta trong tay Mẹ, Người hướng
dẫn ta hiểu biết và ghìm ta vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng
ta khởi sự nguyện ngắm với Mẹ, ta cũng phải cậy nhờ Mẹ dốc lòng
khi kết thúc. Cha Chaminade viết: "Hãy đặt vào tay Mẹ mọi
hiệu quả của giờ nguyện ngắm, xin Mẹ giúp ta thực hiện" (S.P.I
p.331).Trong những dịp lễ Mẹ, chúng ta nên nguyện ngắm về Người.
Một tâm hồn mến Mẹ viết: "Tôi chưa khi nào cảm mến Chúa Giêsu
hơn khi nguyện ngắm về Mẹ." Ta cần phân biệt ba việc chuẩn
bị nguyện ngắm: Tập quán, chuẩn bị xa và chuẩn bị gần.
Tập quán chuẩn bị là cuộc sống hồi tưởng và kết hợp với Chúa và
Mẹ. Chuẩn bị xa ở tại chọn đề tài nguyên ngắm, và có những ý tưởng
chính của đề tài. Chuẩn bị gần là dùng đức tin sống động bằng
tình yêu, để thật sự sống hiện diện trước nhan Thiên Chúa và Mẹ.
Với tâm trạng khiêm hạ và tin tưởng, nhờ Mẹ thưa với Chúa, và
nhờ Chúa Giêsu thân thưa với Mẹ, để ta học biết và ca tụng, mến
yêu và noi gương Mẹ, để ta biết Maria hóa mọi tư tưởng, ngôn ngữ
và hành động, cầu mong Mẹ biến hóa ta trong Chúa Giêsu bằng Trái
Tim từ mẫu của Người.
|
|