| |
35. kết Hiệp với Mẹ và thực hành Đức tin
Đức Tin là điều kiện cần yếu trước hết trong đời
sống thiêng liêng. Theo Công Đồng Triđentinô:"Ở mọi thời,
Đức Tin vẫn là khởi sự, nền tảng và là cội rễ của mọi sự công
chính."
Ngày nay, kết hợp với Mẹ là một trợ lực đáng kể để nâng đỡ đức
tin của ta. Thật vậy tôn sùng Mẹ, nhất là sống kết hợp với Mẹ,
là một phong vũ biểu lộ đức tin của người tín hữu. Số giáo dân
tăng hay giảm cuộc sống của họ sốt sắng hay nguội lạnh, đều đặt
nền tảng ở lòng sùng kính Mẹ. Một số lớn các cuộc trở lại Công
Giáo trong những năm gần đây là một bằng chứng hùng hồn vậy.
Giữa việc kết hợp với Mẹ và Đức Tin có hai liên đới tâm lý và
thần học: Mọi nền tảng và lòng cao quang của lòng sùng kính Mẹ
sẽ chẳng nghĩa lý gì, nếu chúng ta không bắt nguồn bằng những
nguyên tắc Đức Tin. Kết hợp với Mẹ làm cho linh hồn biết yêu Người,
vì Mẹ Đồng Trinh từ ái là Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ chúng ta. Đời kết
hợp này tạo nên một sự kết hợp giữa linh hồn và mầu nhiệm tình
yêu, vì tin chính là yêu, mất đức tin thường khởi đầu bằng mất
lòng mến yêu. Sùng kính Mẹ chính nghĩa là sống bằng đức tin. Như
thế ta dễ hiểu tại sao sùng kính Mẹ lại tăng triển đức tin nơi
những ai nỗ lực sống kết hợp với Người. Vì hiển nhiên họ coi mọi
sự xẩy đến với họ bằng con mắt đức tin, tin bằng cả trái tim họ.
Nhìn ngắm đời Mẹ là gương Mẫu và noi gương Người, đức tin của
chúng ta có thể tiến tới bậc trọn lành. Trong mọi hoàn cảnh tăm
tối nhất, trong mọi cảnh huống trái ngược và khó tin nhất của
đời Mẹ, Mẹ đã vững tin.
Trong những lúc đức tin của ta bị giao động, ngay cả những khi
chúng ta ra như không còn tin Chúa nữa, cả khi thấy kẻ thù của
Giáo Hội thắng thế, khi chúng ta gặp toàn những cay đắng khổ đau...
Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ và xin ban đức tin chiến thắng của Con
Mẹ, Đấng đã phán: "Hãy tin cho vững, Ta đã thắng thế gian"
(Gn 16:33).
|
|