| |
36. Kết Hợp với Mẹ và thực hành Đức Cậy
Đức cậy là nhân đức thiên phú, nhờ đó ta cậy trông lòng nhân lành
và trung tín của lời Chúa hứa, thế nào ta cũng được sự sống đời
đời.
Cũng như với đức tin, Mẹ là gương mẫu đức cậy. Vì Mẹ luôn vững
lòng trông cậy ở Chúa là Cha, là Con và là Bạn chí thiết của Người,
bằng một đức cậy rất vững vàng.
Chúa ban ơn cho mỗi người theo địa vị và chức vụ. Tiểu sử các
Thánh đã chứng minh Chúa ban cho các Ngài tuỳ theo phận vụ, một
đức tin cậy vào Chúa rất cao trổi. Địa vị của Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
và là Mẹ nhân loại, nên Chúa đã ban cho Mẹ một đức cậy cao trổi
đặc biệt.
Mẹ đã dìm mình trong đức khiêm nhượng thẳm sâu, nhìn nhận Chúa
là Đấng tối cao và nhận mình là hư không, Người trông cậy mọi
sự ở nơi Chúa. Linh hồn kết hợp với Mẹ cũng phải thắm nhiễm đức
cậy của Người. Tin tưởng chắc chắn sẽ được cứu rỗi không phải
chỉ ở trung thành trong ơn nghĩa, mà nhất là được diễm phúc làm
con Mẹ. Mà Thiên Chúa không bao giờ để cho ai làm con Mẹ phải
hư đi. Chúa Giêsu có đời nào lại để cho những linh hồn kết hợp
với Mẹ, qua bao năm đã hết tình mến, cũng như làm cho Chúa và
Mẹ được yêu mến, lại phải hư mất sao? Có lẽ gì Mẹ lại để cho những
đứa con yêu dấu của Người, qua bao ngày tháng từng lặp đi lặp
lại lời cầu nguyện "Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng
con khi nay và trong giờ lâm tử", lại bị Mẹ bỏ rơi vào tay
Satan trong giờ chết sao? Đức cậy rất vững vàng của truyền thống
Công Giáo, từ thế kỷ thứ III, vẫn từng xưng tụng chân thật rằng:
"Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ
bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ
Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi
sự dữ. Amen" (Theotokos by M. OẾcaroll, Cssp. p. 336).
Theo
lời huấn dụ chắc chắn của các thánh, cũng như kinh nghiệm qua
bao thời đại, thì sùng kính Mẹ Maria là con đường ngắn nhất, bảo
đảm nhất, dễ dàng và trọn lành nhất để tới được đời sống kết hợp
với Chúa. Mẹ là Đấng Chúa đặt để ban phát mọi ơn thánh của Ngài,
và Mẹ đã đoái thương ban mọi phúc lành thiên quốc cho tất cả những
ai chạy đến với Người. "Ôi! Mẹ là sự cậy trông, Mẹ là sự
sống của chúng con Mẹ ơi!"
|
|