| |
38. Kết hợp với Mẹ và Tôn thờ Chúa Ba
Ngôi
Từ thâm tâm mỗi người Công Giáo đều tin Chúa Ba
Ngôi riêng biệt trong một Thiên Chúa duy Nhất, cùng hằng hữu,
quyền phép, thông suốt mọi sự, và cùng có một tình yêu vô biên
như nhau.
Kết hợp với Mẹ, phải nói đúng được là đường dẫn vào đời sống mới,
đời sống tôn thờ Chúa Ba Ngôi nơi ta. Thật đã rõ, sự tôn thờ này
không phải chỉ căn cứ ở trong lý trí, nhưng nhất là hệ tại ở trong
Mẹ, và qua Người, ở trong Chúa Giêsu, để mọi tư tưởng, tìn cảm,
mọi ước muốn và mọi hành động của Chúa và Mẹ nên của riêng ta.
Đức Giám Mục Hubst viết cho con thiêng liêng Ngài:
"Cha hứa sẽ giúp con tìm hiểu Mẹ Maria, và sẽ nói cho con
biết, con phải đặc biệt coi Người là Mẹ con như thế nào. Điều
đã rõ ràng là Thiên Chúa muốn con thuộc về Ngài, và mục đích chính
yếu đời tu dòng của con là yêu mến Thiên Chúa... Con đừng bao
giờ quên rằng Chúa Giêsu và mọi ơn lành đã được ban cho nhân loại
qua Mẹ Maria. Con cũng đừng quên rằng nhờ Mẹ Maria Chúa Thánh
Linh mới ban ơn soi sáng thúc giục các linh hồn. Đó là chân lý
đối với mọi người... Con hãy nhận Mẹ làm Đấng bầu chủ của con,
con đừng chỉ sùng kính Mẹ bằng các cách bề ngoài, bằng cảm tình
như những người khác, nhưng con phải nhận Người làm Mẹ đời nội
tâm của con. Con hãy chạy lại với Người trong mọi hoàn cảnh, cầu
nguyện với Người luôn và xin Người dẫn con đến kết hợp với Chúa
Giêsu, Bạn rất yêu dấu của con".
Mười ngày sau, người con thiêng liêng ấy viết lại cho Ngài:
"Hạnh phúc biết bao việc Cha dạy con tìm hiểu về Mẹ. Có Mẹ,
con được bình an hơn trong đau khổ, con cảm thấy dịu ngọt hơn
trong ngược đãi, con được vững vàng cậy trông hơn trong thử thách,
và được quảng đại hơn trong tình yêu. Đó là hiệu quả riêng của
cuộc sống kết hợp với Mẹ, và nhờ Mẹ, tôn thờ Chúa Thánh Linh,
chính là tôn thờ Đấng thánh hoá nội tâm bằng tình yêu trong tâm
hồn, bằng cầu nguyện và hy sinh".
Cũng chính chị Dòng này viết cho anh mình là một linh mục khi
cha khuyên em tôn sùng Đức Mẹ: Thưa anh, trước đây em tìm hiểu
về Mẹ nhiều và em yêu Người lắm. Nhưng em lại cảm thấy em yêu
Trái Tim Chúa hơn. Từ khi nghe anh, em tận hiến cho Mẹ, và em
thấy đời em được biến đổi hẳn từ khi em được thuộc về Người".
Theo đa số các thần học gia và các thánh, như thánh Bênadinô Siena,
thánh Phanxicô de Sales, Thánh Anphongsô Liguori, chị Terrien,
Hygo, Suave, Garrigon- Lagrange v.v..., thì Mẹ đã được trí hiểu
từ khi được dựng thai vô nhiễm. Mẹ biết Chúa là Đấng Tạo Hoá và
là Thiên Chúa; Mẹ biết mình được Thiên Chúa tràn đổ ơn thánh và
càng lúc càng được tăng đầy; Mẹ biết mình chỉ là thụ tạo hư không,
đã được Thiên Chúa đoái thương vô cùng. Vì thế, Mẹ chỉ biết tôn
kính và yêu mến với hết tình con thảo, chỉ biết dâng hiến toàn
thân phụng sự tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Rồi một ngày kia, Thiên Chúa sai Sứ Thần đến báo cho Mẹ tôn ý
của Ngài, là muốn Con Một mình nên Con của Mẹ: Mẹ chỉ còn biết
tự hạ xuống vực hư vô của mình, lấy tình con thảo kính để XIN
VÂNG. Chúa Giêsu và Mẹ, cả hai Mẹ Con kết hợp nên một lòng một
ý, sống vâng theo thánh ý Chúa Cha trong suốt cuộc đời.
Cũng như Chúa Cha và Chúa Con, Chúa Thánh Linh là đối tượng bền
vững duy nhất của trí ý và tình yêu Mẹ. Ngài bao toả ánh sáng
và tình yêu trên Mẹ, hộ trì Mẹ và chiếm trọn Mẹ.
Bằng tình mẫu tử, Mẹ là Đàng đưa ta đến đời sống kết hợp trong
đại gia đình Thiên Chúa. Nếu ta nương tựa vào Trái Tim Mẹ, nếu
ta khiêm nhượng đặt trót niềm cậy tin và mến yêu nơi Mẹ, và chỉ
biết sống nhờ sự sống của Mẹ, chúng ta sẽ được thấy, như các thánh
đã từng thấy, là được sống với Chúa Ba Ngôi trong Mẹ, khi ở trần
thế cũng như sau này trên quê trời vĩnh phúc.
Nào, chúng ta hãy hân hoan dâng lời nguyện cầu và tung hô như
Cha Chaminade: "Ước chi Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa
Thánh Linh được chúc tụng mọi nơi qua Mẹ Maria Vô Nhiễm!"
|
|