|
39. Kết hiệp với Mẹ và Tình Yêu tha nhân
"Yêu tha nhân như chính mình" và "Yêu
họ như chính Chúa đã yêu" (Mt. 22:36-40) là Giới răn Mới
của Chúa Cứu Thế. Ngài thường nhắc lại và nhấn mạnh đến thực hành
Giới răn Mới này.
Dĩ nhiên, dưới sự dìu dắt của Mẹ, chúng ta sẽ được vào tận trong
Thánh Tâm Chúa Giêsu, để hiểu biết và yêu mến tình yêu khôn lường
của Chúa. Ai hiểu biết tình yêu của Chúa hơn Mẹ? Ta hãy xin Mẹ
dạy dỗ và làm cho tâm hồn ta nên giống Thánh Tâm Chúa và Trái
Tim Mẹ.
Chúng ta là con Mẹ, từ khi Người cho ta hiểu biết về thiên chức
Mẹ nhân loại của Người, chúng ta thấy có bổn phận phải yêu thương
tha nhân, vì cùng là con một Mẹ. Nếu ta biết nhìn tha nhân bằng
cặp mắt của Mẹ, ta cũng biết yêu thương họ bằng Trái Tim Từ Mẫu
của Người.
Bằng con mắt đức tin, tha nhân thật là Chúa Giêsu hiện thân, là
con cưng yêu của Mẹ. Qua ánh nhìn của Mẹ, mặc dầu thấy những khuyết
điểm của tha nhân, ta cũng vẫn có thể yêu họ bằng chính tấm lòng
vô biên của Người.
Mẹ chúng ta còn có biết bao người con khác, nhất là những đứa
con đáng thương, đang lạc đường, không biết lối trở về Nhà Cha.
Mẹ mòn mỏi ước mong họ trở về với tình yêu Chúa Cứu Thế và Ba
Ngôi chí thánh.
Hơn lúc nào, Mẹ đang cần chúng ta, Mẹ cần ta cầu nguyện và hy
sinh để xin ơn hối cải cho cách linh hồn đáng thương ấy. Chúng
ta sẽ làm cho Mẹ vui sướng biết bao, khi ta dâng cả cuộc đời và
mọi công phúc hợp với Mẹ, để nài xin Thiên Chúa đoái thương đến
những người con hoang đường này. Phần Mẹ, Mẹ sẽ hối thúc họ, biết
tìm đường trở về đại gia đình Nhà Cha trên trời, ở đó mọi anh
em chúng ta, sẽ được chiêm ngưỡng và tôn vinh Chúa Ba Ngôi trong
Mẹ muôn đời.
|