dongcong.net
 
 


41. Đồng Công trong Sứ Mạng Tông Đồ của Mẹ

Sứ mạng Tông Đồ của Mẹ được trao đặc biệt cho các con cái Người. Để chu toàn sứ mạng "đạp nát đầu rắn quỉ" đã được tiên báo của Mẹ, ngoài thế lực vạn năng của Mẹ, người còn cần đến chúng ta là những chi thể của nhiệm thân, có Chúa Giêsu Con Mẹ là Đầu.

Cũng như thánh Phaolô dạy: "Đầu không thể nói mình không cần chân tay", Chúa Kitô là Đầu cần đến chúng ta, những chi thể của diệu thân Ngài. Đức Piô XII trong Thông điệp Diệu Thân Chúa Kitô--Mystical Body of Christ-- đã viết: "Phần rỗi của nhiều người lệ thuộc vào lời cầu nguyện và thực tình cải thiện của nhiều phần tử khác trong nhiệm thể Chúa Kitô."

Mẹ cần có sự cộng tác của ta qua lời cầu nguyện, qua hy sinh và qua việc tông đồ. Nếu không, một số đông con cái Mẹ sẽ không được cứu rỗi. Mẹ phải đạp dập đầu rắn quỉ, không chịu để hắn phun nọc độc giết chết các con cái Mẹ. Nếu ý thức bổn phận là con Mẹ, ta phải tận lực cộng tác vào sứ mạng của Người, ta sẽ chẳng từ nan một việc gì, để có thể trở nên tông đồ thật của Mẹ, để cứu các anh em con cùng Mẹ.

Thánh Montfort đã nói đến Đạo Binh các linh hồn tận hiến cho Mẹ. Dưới cờ Thống tướng Maria, họ sẽ chiến đấu và chiến thắng Satan cùng bè lũ của chúng.

Cha Chaminade ý thức trách vụ làm con của mình, đã quì trước tượng Mẹ ở thành Pillar, nhận sứ mạng tổ chức một đạo binh Đức Mẹ. Ngài đã viết trong hiến pháp Dòng Nữ Tử Mẹ Vô Nhiễm, lời khấn đặc biệt buộc mình trung thành phụng sự Mẹ: "Mọi phần tử Dòng Nữ Tử Mẹ Vô Nhiễm khấn trọn đời phụng sự Mẹ, chiến đấu chống hỏa ngục, và đem nhiều linh hồn về cho Chúa, trong niềm cậy trông duy nhất vào Mẹ chí thánh".

Các linh hồn tận hiến cho Mẹ đã ý thức và tích cực tham gia vào sứ mạng Tông Đồ của Mẹ; để cứu rỗi nhân loại và chiến thắng hỏa ngục.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)