| |
43. Với sứ mạng Tông đồ, tin
tuyệt đối nơi Mẹ
Tất
cả khí giới tông đồ, đặc biệt là hy sinh, cầu nguyện và hành động,
sẽ chẳng sinh ích gì nếu không có lòng tín thác siêu nhiên. Trái
lại lòng tín thác càng lớn lao, lời cầu nguyện và hành động của
ta càng sinh hiệu lực. Kết hợp với Mẹ sẽ cho ta được lòng tín
thác này.
Đó là kinh nghiệm hiển nhiên với mọi tín hữu, nhất là đối với
những tâm hồn mến Mẹ, vì "Xưa nay chưa từng nghe thấy ai
chạy đến cùng Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà bị Mẹ từ bỏ chẳng nhậm
lời. " Mẹ là Mẹ tình thương, là Mẹ ban phát mọi ơn, Mẹ lại
quyền thế và quảng tâm với hết mọi người, dù họ là những tội nhân
ghê gớm nhất đi nữa.
Trong sứ mạng Tông đồ, các con cái Mẹ hoàn toàn tin tưởng nơi
Người, vì họ hoạt động nhân danh Mẹ, nhân danhlợi ích và quyền
hành của Mẹ. Chính Mẹ là vị chiến thắng Satan, còn họ chỉ hành
động do Mẹ muốn, nên họ đầy lòng tin tưởng, họ sẽ nhận được mọi
ơn đặc biệt cần thiết trong sứ mạng cứu rỗi của họ.
Bí quyết Tông đồ của con cái Mẹ là HOẠT ĐỘNG NHÂN DANH MẸ VỚI
NIỀM CẬY TRÔNG TÍN THÁC HOÀN TOÀN NƠI NGƯỜI. Cha Chaminade cắt
nghĩa: "Kết hợp với Mẹ thật sự là bí quyết của mọi thành
công" (S.F.I. par.90), ngài còn thêm: "Vị tông đồ đích
danh của Mẹ không cậy dựa vào mình, vào công việc của mình, vào
các tài năng hay nghệ thuật, nhưng đặt hết tin tưởng vào ơn thánh
trong sứ mạng và sự phù trợ đặc biệt của Mẹ Đồng Trinh" (Lettres
de M. Chaminade III,378).
Hỏi ý Mẹ, thân thưa với Mẹ trong việc Tông đồ là điểm quan trọng
cho mọi hoạt động làm nhân danh Mẹ. Sau khi đã nhận được sự đồng
ý của Mẹ, vị tông đồ bắt tay vào việc với lòng tin tưởng tuyệt
đối, chính lòng tin tưởng này là đầu mối nhợ dẫn tới mọi thành
công vậy.
Trước mỗi hoạt động Tông đồ, tâm hồn mến Mẹ sẽ thưa hỏi Mẹ cách
thế phải làm, để có thể sinh ích tối đa cho các linh hồn. Sau
khi hoạt động, họ hồi tâm lại, cảm tạ Mẹ và tìm ưu khuyết điểm,
để xin Mẹ giúp cải tiến hơn.
Các chị Nhà Tập rất ngạc nhiên khi thấy chị Têrêsa Hài Đồng, giáo
tập, biết những tư tưởng thầm kín của họ, Têrêsa trả lời: "Đây
là bí quyết: không bao giờ chị nói với các em , mà không thân
thưa với Đức Mẹ trước. Chị xin Người soi sáng xem chị phải làm
gì để sinh ích tốt nhất cho các em. Thật ra chị cũng ngạc nhiên
không ít về những điều chị dạy các em. Trong khi nói với các em
những điều gì, chị dễ dàng cảm thấy không phải chị, song chính
Chúa Giêsu nói qua chị." Còn chị Edel Mary Quinn, cũng cùng
một bí quyết như thế khi phải khích lệ các chị em khác: "Đừng
bao giờ làm gì mà trước tiên không lĩnh ý Mẹ Đồng Trinh"
(Une Héroine de l'Apostolat, Edel Mary Quinn, by Msgr. leòn Joseph
Suenens, p.224).
Và đây là kinh nghiệm của một vị Giám đốc tu viện: "Thường
bao giờ tôi cũng cầu nguyện với Đức Mẹ trước khi khuyên bảo anh
em trong tu viện, một hôm tôi khuyên bảo một tu sĩ trẻ, tuy vấn
đề chẳng đáng kể gì là khó khăn, nhưng tôi thấy mình quá lúng
túng. Sực nhớ ra, tôi đã vội đưa mắt nhìn ảnh Mẹ. Và từ sự kiện
này, tôi đã dốc quyết cầu nguyện và bàn hỏi với Mẹ trước mọi việc
tôi làm."Ta thừng hay lầm lỗi trong việc làm cách vội vàng
hấp tấp, và không đưa mắt nhìn Mẹ trước, ta cần xin Mẹ sửa lại
cho ta và hứa không tái phạm" (Edel Mary Quinn, p.259).
Sống và hành động trong Mẹ như thế, các tông đồ của Mẹ, dù kém
tài khiếu, cũng làm ích rất nhiều cho các linh hồn. Nguyên tắc
thực hành thứ nhất của vị tông đồ Mẹ là:
Có Mẹ mọi lẽ đều xuôi
Không Mẹ vô ích cả đời uổng công.
(Without Mary, no success; with her, no failure).
|
|