|
46. Những ân huệ được do đặc ân Mẹ hiện
diện
Đề cập đến vấn đề này, Cha Chaminade viết: "Linh
hồn phải tin cậy lắm mới đáng được", tức là phải sửa dọn
sẵn sàng đón nhận khi Chúa muốn ban. Trong nghĩa này Giáo Hội
ca tụng Mẹ là Đấng đáng làm Mẹ Thiên Chúa, và trong kinh Lạy Nữ
Vương, Giáo Hội hát lên: "Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu đã
ban Chúa Thánh Linh làm cho linh hồn và thân xác Mẹ Đồng Trinh
Maria nên nơi ở xứng đáng cho Chúa Con...''
Thánh Monfort nói về đời sống Mẹ, đã gọi đó là đặc ân của Chúa
Thánh Linh, một đặc ân có tính cách trung thành trong sự xứng
đáng mãi mãi. Đấy cũng là điều kiện đòi hỏi các linh hồn nhận
lãnh đặc ân hiện diện. Theo kinh nghiệm của đa số linh hồn mến
Mẹ, ta có thể tóm lược các điều kiện:
- Phải sống siêu nhiên hoàn toàn,
- Phải sống đời nguyện ngắm,
- Linh hồn phải trầm lặng sâu thẳm trong đáy lòng mình,
- Phải đặc biệt tin cậy Mẹ bằng nỗ lực sống thân mật và kết hợp
với Mẹ hơn mãi.
(A)
Trước hết linh hồn phải là lễ vật hoàn toàn hiến dâng cho Chúa,
bằng đời sống thực hành trong hiện tại, không than trách, nuối
tiếc, và trong mọi nỗi gian nan, biết trước hay không, bằng bất
cứ giá nào, linh hồn cũng hiến dâng.
Lễ vật hiến dâng toàn thân này bao gồm việc tránh lánh mọi tội
lỗi cố tình, cả những gì rất nhỏ mọn không trọn lành. Họ không
tìm lợi ích nào ngoài vinh danh Chúa, họ trông nhìn, đoán xét
và ưng ý mọi sự theo thánh ý Chúa. Ngãng trở lớn nhất của cuộc
sống thần hiệp là Tự Phụ Cố Ý và sau đó lại không cấp hối và cầu
nguyện lâu giờ bù lại.
Với điều kiện thứ nhất này, Mẹ Maria là Đấng rất thế lực cho những
ai tin tưởng ở Người. Vì như Thánh Montfort đã cắt nghĩ, tận hiến
cho Mẹ chính là tận hiến cho Chúa Giêsu, mọi ước muốn của Chúa
Giêsu cũng là của Mẹ. Tội hay khuyết điểm làm cho Mẹ cũng như
cho chính Chúa không hài lòng, Mẹ sẽ ban ước muốn và sức mạnh
để họ tránh lánh những lầm lỗi này.
(B)
Thứ đến là phải sống đời nguyện ngắm (coi số 30,31).
(C) Thứ Ba, đòi một đời nội tâm sâu xa.
Thiên
Chúa sống trong ta và làm cho ta sống bởi Ngài. Nếu linh hồn tin
tưởng và yêu mến Chúa, chính họ sẽ sớm nghiệm thấy họ được sống
gần Chúa, nhận được ánh sáng, sức mạnh và mọi thành công. Lời
sách Gương Phúc: Chúa Kitô sẽ đến với bạn, Ngài sẽ ban ơn yên
ủi nếu bạn dành sẵn một chỗ cho Ngài nơi trái tim bạn...
Cha Chaminade nói với các anh em tiên khởi của Ngài: "Yếu
tố căn bản của việc tông đồ là đời nội tâm" (S.F.I. p.176).
Ngài thêm: "Chúa đã chọn ta trong khối đông người, làm ta
nên con Mẹ Maria, mà chính cốt ơn gọi ấy, nói thật đúng ra, là
tinh thần Nội tâm" (S.F.I. p. 179), cha nhấn mạnh hơn: "Ta
sẽ chọn ai làm vị bầu chủ là làm gương mẫu tinh thần nội tâm,
nếu không phải là Mẹ, Đấng suốt đời đã mòn mỏi vì duy một mình
Chúa, Đấng đã luôn sống học thuyết này chính là Mẹ, chúng ta hãy
noi gương Người" (S.F.I. p. 179).
Làm sao để biết chắc chắn có tinh thần nội tâm?
Trước hết ở tại bài trừ các nguyên nhân ngoại, tức là sự chủ ý
vượt trên năm thứ thinh lặng: hai loại bên ngoài, lời nói và dấu
hiệu; ba lọai bề trong, trí suy, tưởng tượng và dục vọng.
Nhưng tất cả, để có được tinh thần nội tâm, phải chú trọng tới
sự kiện Chúa sống trong ta. Cha Chaminade dạy: "Các linh
hồn phải tế lễ mình, không ngừng ở bên Chúa đang hiện diện, sống
thân mật với Ngài đang đoái ngự trong linh hồnỂ (SF.I. p.179).
Mầu nhiệm Chúa ngự trong chúng ta, phải là động lực chiếm trót
tình yêu của ta. Đáng buồn biết bao khi thấy không một ai đến
viếng Thánh Thể Chúa Ngự nơi Nhà tạm.
(D) Điều kiện thứ bốn để được đặc ân hiện diện của Mẹ là tuyệt
đối tín thác, và nỗ lực sống kết hợp với Người.
Nhiều
vị Thánh đã được một lòng tín thác tuyệt đối vào Mẹ ngay từ thiếu
thời, như Thánh Gioan Bermăng, vị Thánh đã quả quyết với Đức Mẹ
là mình sẽ nên thánh nhanh chóng; và Thánh Gabriel Mẹ Sầu Bi cũng
thế, linh hồn thánh nhân đã hoàn toàn tan hoà trong Mẹ với một
lòng phó thác tuyệt đối nơi Người.
Lòng tín thác này tiến dần tùy ở mức độ linh hồn kết hợp thân
mật với Chúa và Mẹ. Có tâm hồn được lòng tín thác này sau khi
nghe một bài giảng nói về Mẹ, hoặc sau một tuần tĩnh tâm...
Ban đầu linh hồn tập luyện các nhân đức khác nhau, nhất là đức
khiêm nhượng, dưới sự chỉ dẫn của Mẹ. Nhưng sớm muộn linh hồn
sẽ tiến tới việc chú tâm vào sự kết hợp thân mật với Mẹ, họ không
chỉ năng tưởng nghĩ đến Mẹ mà thôi, nhưng còn nỗ lực nên giống
Mẹ, và qua Người, nên giống Chúa Giêsu, nên con thảo mến của Mẹ
vì phần rỗi nhân loại.
Theo kinh nghiệm của các tâm hồn mến Mẹ, bốn điều kiện trên, nếu
được thực hiện đầy đủ, linh hồn sẽ tạo điều kiện thích hợp để
lãnh nhận được đặc ân thần hiệp với Mẹ. Tuy nhiên không thể nói
trước được, khi vào họ được đặc ân ấy. Một số tâm hồn mến Mẹ,
trước khi được diễm phúc thần hiệp, thường được ưu đãi bằng nhiều
ơn đặc biệt, như được khỏi bị cám dỗ về đức Khiết Tịnh từ khi
tận hiến cho Mẹ; được ơn cùng Mẹ thắng lướt mọi ngãng trở trên
đường thánh thiện hay trên công cuộc tông đồ; được ơn đột nhiên
nghe tiếng gọi sống đời trọn lành vang từ thẳm cung linh hồn mình.
|