| |
53. Thần Hiệp với Mẹ là đặc ân họa hiếm
Thế kỷ thứ Bảy, có thánh Ildephonsus of Toledo,
được thần hiệp với Mẹ. Tác phẩm "Liver de Viruinitate perpetua
Mariae", ngài viết: "Tôi khao khát biết bao được trở
nên tôi tới của Bà Chủ Tôi. Tôi cương quyết sẽ hân hoan mang ách
phụng sự Bà biết bao" (P.L.96c.105).
Thế kỷ thứ Tám, thánh Damascene viết: "Ai đáng mến bằng Mẹ
Thiên Chúa? Mẹ đã thu hút tâm hồn con, đã làm say đắm miệng lưỡi
con, con đã mơ tưởng Mẹ ngày đêm" (P.G. 96-752 BCD).
Thế kỷ XII, có nhiều vị thánh được thần hiệp với Mẹ, như thánh
Gertrude, Mechtilde, Bredget...thánh Bernard say sưa viết: "Ước
chi tâm trí ta không bao giờ lìa xa Mẹ; ước chi miệng lưỡi ta
không bao giờ ngừng kêu danh thánh Mẹ".
Thế kỷ XVII, chúng ta tìm được nhiều bằng chứng của Boudon, Olier,
của thánh Gioan Eudes, thánh Montfort, Mary of St.Theresa và nhiều
tâm hồn đã kết hợp với Mẹ bằng một sợi giây hoàn toàn siêu nhiên
lạ lùng.
Thế kỷ XVIII, chắc chắn một số đông như thánh Alphonsus Liguori,
thánh Leonard of Port Maurice... Nhưng thế kỷ này bị ô nhiễm do
bè Janseniô, nên không có nhiều tâm hồn được đặc ân thần hiệp
bằng thế kỷ trước.
Sang đầu thế kỷ XIX, có cha Chaminade từng nói về đặc ân thần
hiệp với Mẹ, cha quả quyết mình được đặc ân ấy và có nhiều linh
hồn cũng được. Cùng đời với cha, có cha Louis Mary Beaudoin, vị
sáng lập Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, ngài cũng được đặc ân này,
và ngài đã viết trong đường thiêng liêng của ngài.
Hơn tất cả, phải kể từ đầu thế kỷ XX, số linh hồn được đặc ân
thần hiệp với Mẹ có khá nhiều, ít nhất và rõ rằng nhất, cũng có
mười tâm hồn, nếu không muốn nói là có tới năm mươi người được
đặc ân thần hiệp với Mẹ.
Tuy nhiên, thần hiệp với Mẹ là đặc ân họa hiếm, nhưng theo cha
Chaminade, theo thánh Montfort và một số khá đông các tâm hồn
được đặc ân ấy, thì điều quan trọng là giữa các tâm hồn quảng
đại, họ phải nỗ lực trung thành với đặc ân và các ơn họ được.
Hiện thời những điều kiện trung thành có lẽ dễ thực hiện hơn xưa.
Thật vậy, như đã trình bày ở trên, ta chỉ cần tận hiến cho Mẹ
thật sự, nguyện ngắm và có một tinh thần nội tâm sâu xa, nhất
là có một lòng tin tưởng đặc biệt vào Mẹ, rồi cố gắng bền lòng
trong việc kết hợp với Người.
Thánh ý Chúa an bài cho thời đại ta, vị thánh được cả Giáo Hội
yêu mến, Thánh Têrêsa Hài Đồng, sứ mạng đặc biệt của chị là làm
cho các linh hồn được biết, và sống đời khiêm nhượng đơn sơ của
Phúc Âm, đó là đường Thơ Ấu Thiêng Liêng.
Một chị Dòng Kín khác, chị Elizabeth Chúa Ba Ngôi, đã hoàn tất
sứ mạng của chị bằng đời sống: Khẩn thiết phải im lặng bề trong
cũng như bề ngoài, và sống kín ẩn với Chúa Kitô trong Thiên Chúa.
Thế kỷ XX này, Chúa đoái thương cho số tâm hồn được thần hiệp
với Mẹ gia tăng. Thật đặc biệt, theo tín lý về Mẹ Mông Triệu,
và theo tuyên ngôn của Năm Thánh Mẫu 1954, cũng như theo Tông
Hiến và Lễ Mẹ Nữ Vương Vũ Trụ, Thiên Chúa đã muốn mọi người chạy
đến với Mẹ Đồng Trinh bằng cả tấm lòng tôn kính, tin cậy và mến
yêu.
Như vậy, đã rõ ý Chúa muốn thấy một số lớn tâm hồn sống kết hợp
rất thân thiết với Mẹ Ngài. Giữa thời đại mà quyền lực hỏa ngục
nổi dậy và chiến tranh tàn khốc...Đạo binh chống Satan, rắn già
hỏa ngục, cũng đang xuất hiện với quyền năng vượt mức. Để đánh
bại Satan, Mẹ càng để ý huấn luyện các con cái Mẹ kết hợp với
Người nhiều hơn, để chiến thắng trong trận chiến này. Nên vấn
đề thần hiệp với Mẹ Vô Nhiễm, là vấn đề vinh danh Chúa Ba Ngôi
đáng tôn thờ vậy. Ước chi Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Linh được tôn vinh mọi nơi qua Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm.
|
|