| |
54. Kết Hợp với Mẹ, Đời đời kết hợp với
Chúa Giêsu.
Chúng ta đã tìm hiểu con đường dẫn từ mức sùng
kính Mẹ cách thông thường, đến cuộc sống thần hiệp với Người,
một cuộc sống kết hợp mỗi ngày một tăng triển hơn, tới chỗ bảo
đảm không thể mất. Chúng ta có thể nêu lên những liên kết giữa
hai đời sống kết hợp với Mẹ và với Chúa Giêsu.
Sự sống thân nghĩa giữa Chúa Giêsu, mô phạm của chúng ta, và Mẹ
Ngài, thúc giục ta noi gương, để sống thân tình với Mẹ. Để được
thế, ta hãy tự mình năng lặp đi lặp lại danh thánh Maria cách
tự nhiên, như ta vẫn năng nhắc nhở đến thánh danh Giêsu. Giáo
lý về nhiệm thể Chúa Kitô đã nhắc nhở ta yêu Mẹ bằng chính Thánh
Tâm Chúa, và yêu Chúa bằng chính Trái Tim Mẹ. Gương một số các
linh hồn nội tâm cho ta rõ, những mối liên kết giữa ta và Chúa
Giêsu cần thiết phải cậy nhờ Mẹ, với lòng tin cậy, khiêm nhượng
và nhất là với tình yêu của Mẹ. Và chỉ có Mẹ là con đường dẫn
ta tới được tình yêu sung mãn và tin cậy vững bền của Chúa Giêsu.
Kết hợp với Mẹ đòi ta phải uốn nắn mọi sự nơi ta theo các ước
muốn của Mẹ. Mà mọi ước muốn của Mẹ cũng như của Con Mẹ đã hòa
hợp nên một, nên ta phải thi hành cách quảng tâm mọi điều Chúa
Giêsu mong đợi ở nơi ta, nghĩa là nhân danh Mẹ, ta làm hết sức
cho Chúa Giêsu hài lòng, trong mọi việc ta làm hằng ngày và bất
cứ giá nào, ta phải tránh lánh tội lỗi làm mất lòng Ngài.
Chúng ta từng thấy việc kết hợp với Mẹ đem ta tới gần Chúa Giêsu,
làm cho tâm hồn ta bằng an. Mẹ đòi chúng ta đón nhận mọi điều
Chúa muốn và cho phép xảy tới. Trong những đau khổ, Mẹ yên ủi
ta bằng cách giúp ta kết hợp chúng với những đau khổ của Mẹ và
với cuộc tử nạn của Con Mẹ, để đạt ý muốn của Ngài là cứu rỗi
các linh hồn.
Kết hợp với Mẹ khi cầu nguyện, Người sẽ dạy ta cầu nguyện, Người
sẽ dạy ta cầu nguyện với Chúa Giêsu cách hữu hiệu nhất, thân tình,
tin cậy và đầy tình mến nhất.
Đặc biệt là trong việc tôn thờ Thánh Thể Chúa Giêsu. Thánh Thể
Chúa phát sinh từ chính thân thể Mẹ, Người sẽ làm cho ta yêu Chúa
Giêsu hơn, sống đời Giêsu hơn vì "Ai ăn Ta sẽ sống bởi Ta."
Khi rước lễ, Mẹ sẽ làm ta nên những bánh thánh, nên lễ tế với
Chúa Giêsu, của lễ chí thánh. Mẹ sẽ dọn lòng ta qua những đau
khổ bằng đầy tình mến như Người, tình mến của Đấng Bầu Chủ chí
thánh, sẽ đền lại mọi tội lỗi nặng nề hằng xúc phạm đến Trái Tim
Thánh Thể đầy yêu thương.
Mẹ sẽ giúp ta trong việc luyện đức, để làm ta nên giống Chúa Kitô.
Mẹ sẽ dạy ta hiểu cách sống theo các tâm tình cuả Chúa Giêsu trong
mọi việc, dạy ta biết uốn nắn mình trong khuôn Giêsu cho tới khi
ta có thể nói "tôi sống nhưng không phải tôi, chính Chúa
Kitô sống trong tôi."
Maria là mẫu gương đức tin và đức cậy, Người sẽ cho ta được tham
dự vào đức tin sắt đá và đức Cậy vững bền của Người, nhất là Mẹ
sẽ cho ta được tham dự vào Tình Yêu của Người đối với Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Linh.
Mẹ cũng cho ta được tham dự vào tình yêu của Người đối với tha
nhân. Họ là anh em của Chúa Giêsu, là con Mẹ trong Chúa Giêsu.
Trong sứ mạng Đồng Công mà Mẹ đã nhận đối với toàn thể vũ trụ,
một sứ mạng Tông Đồ kéo dài đến tận thế, Mẹ mong muốn các con
cái Người chung phần trong sứ mạng này. Vì thế, cùng với Mẹ Đồng
Công, chúng ta nhiệt tâm và xả thân vì các linh hồn mà Chúa đã
chết làm giá chuộc cho họ, để dẫn đưa họ về với Chúa Cứu Thế và
với Cha trên trời.
Lòng tín thác của một số linh hồn nội tâm cho ta hiểu: Đi liền
với cuộc sống thần hiệp này liên kết chặt chẽ với nhau, vì những
liên kết giữa tâm tình của Mẹ đối với Con mình, và vì thế, đúng
ra Mẹ là sự ràng buộc tình yêu giữa Chúa Giêsu và các linh hồn.
Thật vậy, nếu để ý đến cường độ của sự kết hợp với Mẹ, chúng ta
sẽ nhận ra, có lẽ chúng ta có một cường độ mạnh hơn đối với Chúa
Giêsu. Vì nếu để đạt được kết hợp với Chúa Giêsu bao nhiêu có
thể, mà ta phải lơ là với việc kết hợp với Mẹ, thác cớ là phải
dùng mọi thì giờ, mọi nỗi lực cho việc kết hợp với Chúa Giêsu,
thì làm như thế, chúng ta sẽ làm mất sự tiến tới trong việc kết
hợp với Chúa Giêsu, hơn là nếu ta áp dụng vào sự kết hợp với Mẹ.
Chúng ta sẽ kém phần hiểu biết về đời nội tâm với Chúa Giêsu khi
ta học hỏi và suy luận tư riêng, hơn là hiểu biết về đời sống
dưới sự hướng dẫn của Mẹ. Chúng ta không thể đạt tới đời sống
kết hợp với Chúa Giêsu, một sự kết hợp đòi tín thác, từ bỏ mình,
khiêm nhượng, thân thiết, nhất là đòi một tình yêu vượt mức, nếu
ta không được Mẹ ban cho những điều kiện ấy. Sau khi được Mẹ ban
cho như thế, chúng ta mới có thể thông phần các tâm tình của Mẹ
đối với Con của Người, và mới có thể trở nên Maria đối với Chúa
và nên Giêsu đối với Mẹ. Kinh nghiệm của các linh hồn nội tâm
đã minh chứng như thế.
Thánh Giáo Hoàng Pio X, dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh và theo
kinh nghiệm của mình, khi vừa lên ngôi, 1903, Ngài đã tuyên bố
một đồ án "Sửa lại mọi sự trong Chúa Kitô." Và, tháng
2, 1904, Ngài đã ra một chỉ dụ về Mẹ Đồng Trinh, vì Ngài hiểu
rõ sứ mạng Thiên ý của Mẹ là dẫn đưa thế giới về với Chúa Kitô,
ngài nói: "Không một ai trên trần thế hiểu biết Chúa Giêsu
hơn Mẹ, không một thầy dạy nào giỏi và biết dẫn đàng tốt hơn tới
Chúa Giêsu hơn Mẹ. Chúng ta hãy theo Mẹ...Không một ai có thể
hợp ta với Chúa Kitô hơn Mẹ."
Điều đó luôn luôn đúng. Như những mục đồng và các nhà bác học
xưa, chúng ta chỉ có thể tìm thấy Chúa Hài Nhi nơi tay Maria Mẹ
Ngài.
Tạ Ơn Mẹ!
-Hết-
|
|