|
Qua
Chuỗi Mân Côi suy niệm, noi gương bắt chước đời sống thánh thiện
của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse
Trong
tháng 10 kết thúc Năm Mân Côi, chúng ta hãy đáp trả lời Mẹ Fatima
mời gọi siêng năng lần hạt để nhờ Kinh Mân Côi suy niệm, bắt chước
đời sống thánh thiện của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse,
vì lần hạt là cách cầu nguyện theo Phúc Âm. Mẹ Maria đã đến Fatima
thúc giục loài người lần hạt không phải để ca tụng mình. Mà việc
lần hạt, không phải chỉ là để ca tụng Mẹ. Nhưng lần hạt là một
phương thế cải thiện tâm hồn, cải thiện đời sống cá nhân, gia
đình và xã hội. Vì thế, lần hạt đó là ý của Thiên Chúa. Mà ý Mẹ
đã tan chìm trong thánh ý Chúa. Mẹ đã thúc giục loài người lần
hạt là Mẹ chỉ làm theo ý Chúa thôi. Tại sao Chúa lại muốn cho
người ta lần hạt, cũng như Giáo Hội thúc giục và dạy dỗ về việc
lần hạt qua nhiều Thông Điệp và Sắc Lệnh của các vị Giáo Hoàng
? Vì đối tượng của kinh Kính Mừng là Mầu Nhiệm Nhập Thể. Tràng
hạt diễn tả tất cả chương trình tình yêu cứu rỗi lớn lao, mà Thiên
Chúa đã dành cho nhân loại và cho từng tâm hồn. Khi suy niệm những
mầu nhiệm trong tràng hạt, người ta nhìn thấy gương sáng của Chúa
Giêsu, của Mẹ Maria và của Cha Thánh Giuse đã sống cuộc đời trần
gian, trong nỗ lực làm trọn thánh ý Cha trên trời, thì họ sẽ theo
đó để thánh hóa cuộc đời mình. Hơn nữa họ lần hạt tức là ”cầu
nguyện theo Phúc Âm”. Vì tràng hạt là một ”cuốn Phúc Âm rút gọn”,
cụ thể và sống động hợp với tầm sức đơn sơ ngay lành bé mọn của
nhiều người. Nhờ vậy họ lãnh nhận được những hồng ân lớn lao của
Thiên Chúa để cải thiện và nên thánh. Mẹ Maria đã kêu gọi, van
xin chúng ta lần hạt là chỉ mong hạnh phúc và lợi ích lớn lao
cho chúng ta. Bởi Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Đầu của Giáo Hội. Mẹ
cũng là Mẹ của Giáo Hội, diệu thân Chúa Kitô, với tư cách là Đấng
thông ơn cứu chuộc, Mẹ thúc giục lần hạt là có ý ấy. Chúng ta
hãy đọc kỹ Tông Huấn về việc sùng kính Mẹ Maria chỗ nói về tràng
hạt của Đức Phaolô VI, chúng ta sẽ hiểu ý của Đấng Đại Diện Chúa
Kitô, cũng là ý Chúa và cũng là ý của Mẹ. Chúng ta hãy xem, tại
sao Chúa hiện ra nhiều lần năn nỉ kêu gọi người ta yêu Chúa? Chúa
đâu có cần tình yêu của loài người. Nhưng vì lòng yêu thương của
Chúa là Cha nhân hậu, muốn sự tốt lành cho con cái. Vì yêu Chúa
là hạnh phúc bất diệt, nên Chúa đã đòi và khát khao người ta yêu
Chúa. Mẹ cũng thúc giục loài người yêu mến Mẹ, lần hạt để họ nhận
được sản nghiệp vĩnh cửu của Chúa dành cho họ.
** Thật vậy, vòng chuỗi ngọc Mân Côi là cuốn Phúc Âm rút gọn,
mà Mẹ Maria muốn yêu thương đặt vào tay từng người trong chúng
ta. Đó là món qùa đơn nghèo nhưng là món qùa được Mẹ chúc lành.
Chúng ta hãy nhờ việc suy niệm những mầu nhiệm của cuộc đời Chúa
Giêsu, cuộc đời Mẹ và Cha Thánh Giuse để tâm sự với Mẹ và Cha
trên trời. Hãy nhờ việc chiêm niệm công cuộc tình yêu cứu rỗi
của Đấng Cứu Thế và việc Đồng Công Cứu Chuộc của Mẹ để chúng ta
cũng vui lòng chịu những đau khổ đa diện trong cuộc sống mà đi
vào hành vi cứu thế với Cha Mẹ.
Trong tháng Mân Côi yêu thương cứu rỗi này, chúng ta hãy vâng
nghe Cha Thánh Giuse dạy bảo, để chăm chỉ, ý tứ, cầm lấy vòng
chuỗi ngọc yêu thương, ”cuốn Phúc Âm rút gọn”, mà Cha Mẹ đã chúc
phúc và Chúa Thánh Thần đã dành sẵn những ơn trọng đại, để suy
gẫm và bắt chước đời sống thánh thiện của ba tâm hồn, ba Trái
Tim Giêsu Maria Giuse trong Thánh Gia Nagiarét. Hãy học để bắt
chước đời sống vâng phục thánh ý Cha trên trời, đời sống làm con
và đời sống làm mẹ. Chúng ta hãy nhờ vòng chuỗi qúy yêu thần diệu
vô giá ấy mà tận hiến cho Thiên Chúa và cho Mẹ Maria. Hãy dựa
vào đó mà nói chuyện với Mẹ và Cha trên trời về những nỗi vui
buồn, những đau thương khổ cực của chúng ta, để rồi nhờ đó chúng
ta nuôi niềm hy vọng cho đời sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy dâng
lên trời của lễ cực trọng vô giá là Chúa Giêsu Kitô trên tay Mẹ
Maria và Cha Thánh Giuse, để cầu nguyện cho Giáo Hội và cho thế
giới. Chúng ta hãy mở ”cuốn Phúc Âm rút gọn” ấy ra, hãy đọc trong
đó mẫu gương về mọi nhân đức của đời sống bé nhỏ, khiêm nhường,
vâng phục và yêu thương của Chúa Giêsu, của Mẹ Maria và của Cha
Thánh Giuse. Linh đạo Trái Tim Yêu, linh đạo Ấu Thơ cũng được
gói ghém trong chuỗi Mân Côi.
Như thế, đọc kinh Mân Côi cũng là đọc lại ”lịch sử cứu độ”. Tràng
chuỗi Mân Côi yêu thương sẽ là mối dây ràng buộc thắt chặt chúng
ta với Mẹ Maria, sẽ là tình yêu thanh khiết thơ thảo chúng ta
dâng về Mẹ. Qua từng vần kinh yêu mến chúng ta hãy lần dở lại
tất cả lịch sử ơn cứu rỗi, hãy chiêm ngưỡng tình yêu và đời sống
của Chúa Giêsu, của Mẹ Maria và của Cha Thánh Giuse, rồi họa lại
đời sống ấy của các Ngài trong đời sống của chúng ta.
** Chính vì kinh Mân Côi là ”Phúc Âm Rút gọn” và là ”toát yếu
lịch sử cứu độ” nên kinh Mân Côi có giá trị siêu việt. Chúng ta
hãy hôn kính và mở ra đọc : trong đó diễn lại đời sống khiêm hèn
bé nhỏ của ba tâm hồn tuyệt diệu, của ba Trái Tim Yêu Giêsu, Maria
Giuse tại thánh gia Nagiarét; trong đó diễn lại cuộc tử nạn đẫm
máu cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế Toàn Thương, cuộc
khải hoàn Phục Sinh vinh thắng của Vua tối cao và Nữ Vương vũ
trụ. Đọc và suy niệm trong chuỗi Mân Côi, chúng ta sẽ thấy hiện
lên những những đức tính cao cả của đời sống tận hiến mà Chúa
Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse đã thực hiện và còn đang cố
gắng họa lại trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt trong cuộc
sống của các linh hồn sống đời thánh hiến. Đó là những nhân đức
: bé nhỏ, đơn sơ, vâng lời, khiêm tốn, khó nghèo, bác ái, tuân
phục thánh ý Chúa, chịu đau khổ để thi hành sứ mênh tình yêu cứu
rỗi các linh hồn. Trong chuỗi Mân Côi chúng ta cũng thấy Chúa
Giêsu đã trở nên hoàn toàn bé nhỏ lệ thuộc vào Mẹ Maria, vâng
phục Mẹ và Cha Thánh Giuse như một người con thảo hiếu nhất. Chúng
ta cũng hãy sống như vậy. Nhờ việc chiêm niệm những mầu nhiệm
tình yêu vĩ đại trong cỗ chuỗi đơn sơ, dưới ánh sáng của Chúa
Thánh Thần và sự trợ giúp của Mẹ Maria, chúng ta sẽ khám phá ra
biết bao kho tàng qúy giá siêu việt, chúng ta sẽ cảm nhận được
tình yêu bao la tuyệt diệu lạ thường của Thiên Chúa đối với loài
người được thể hiện trong mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm Cứu Chuộc
và mầu nhiệm Phục Sinh. Nhờ đó chúng ta sẽ có được dồi dào nguồn
nghị lực vô song, để sống cuộc đời tận hiến đầy cam go của chúng
ta với niềm hy vọng vững chắc hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta
và cho các linh hồn. Chúng ta hãy cố gắng nhờ vòng chuỗi này mà
tận hiến cho Mẹ Maria, sống thân mật với Mẹ bằng những cuộc chuyện
vãn đậm tình mẫu tử có sức biến cải đời sống chúng ta...
Trong chuỗi Mân Côi chính Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse hiện diện
bên chúng ta cùng với Chúa Giêsu Thơ Ấu. Vì chuỗi Mân Côi là ”cuốn
Phúc Âm rút gọn” và là tóm kết đời sống của Chúa Giêsu, Mẹ Maria
và Cha Thánh Giuse tại Nagiarét, cũng như tại đất Palestine và
trên đồi Canvê. Vì thế chúng ta hãy chiêm ngắm đời sống hy hiến
qúy đẹp này của ba tâm hồn thánh phúc đề rồi họa lại trong đời
sống tận hiến của chúng ta. Nhất là hãy cố gắng trở nên Chúa Giêsu
con nhỏ ngoan yêu của Thiên Chúa Cha trên trời, con cưng của Mẹ
Maria và của Cha Thánh Giuse, đặc biệt trong đức tính vâng phục
tuyệt đối.
** Do đó, khi lần hạt chúng ta có thể dâng cho Mẹ Maria những
ý tưởng tốt hảo sau đây : Trong năm mầu nhiệm Vui chúng ta hãy
dâng cho Mẹ những đóa hoa hồng trắng để tỏ lòng chúng ta tri ân
và thủy chung với Chúa Giêsu Kitô. Trong năm mầu nhiệm Sáng chúng
ta hãy dâng cho Chúa Thánh Thần những đóa hoa hường đỏ tươi nói
lên lòng chúng ta hăng say đón nhận Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu
và tình yêu của Chúa đối với nhân loại, đặc biệt trong bí tích
Thánh Thể. Trong năm mầu nhiệm Thương, chúng ta hãy dâng cho Chúa
Giêsu Kitô, Đức Vua yêu của chúng ta những đóa hường đỏ thẫm để
tỏ lòng chân thành, khiêm tốn, ăn năn thống hối và yêu mến chí
thiết không giới hạn của chúng ta trong thái độ sẵn sàng hy sinh
chịu khó. Trong năm mầu nhiệm Mừng chúng ta hãy dâng kính lên
Chúa Ba Ngôi những đóa hoa hồng vàng, để tán dương ca ngợi Chúa
Kitô khải hoàn Phục Sinh vinh thắng. Khi đọc kinh Mân Côi chúng
ta hãy xin cho được chính tình yêu thương của Mẹ dành cho Chúa
Giêsu và các linh hồn, để tâm lòng chúng ta được rộng mở và không
bị tính ích kỷ thu hẹp lại. Hãy nhờ việc suy niệm những màu nhiệm
tình yêu cứu rỗi trong vòng chuỗi Mân Côi yêu thương để sống mật
kết với Mẹ Maria. Nhất là chúng ta hãy chiêm niệm mầu nhiệm tình
yêu ”xin vâng” cao độ của Chúa Giêsu, của Mẹ Maria và Cha Thánh
Giuse trong mầu nhiệm thứ nhất mùa Vui... Đó là những cách chúng
ta chuẩn bị tâm hồn để được ơn chiêm niệm. Qua chuỗi Mân Côi chúng
ta hãy học với Anh Giêsu, với Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse để biến
cuộc đời chúng ta thành một chuỗi dài những tác động yêu thương
vô tận, thành một hy tế liên lỉ dâng lên Cha Mẹ trên trời để cứu
rỗi các linh hồn (SĐVMM 325, 326, 309, 316, 327, 312, 308, 303).
|
|