Các
bạn thân mến,
Trên
đường truyền giáo khi mẹ Têrêsa Calcutta được hỏi: Ai là người
đồng hành với mẹ?
Mẹ
trả lời, "Người đồng hành với tôi chính là Mẹ Maria. Mẹ
đã theo tôi đi trên mọi nẻo đường cũng như hiện diện trong mọi
biến cố của đời tôi."
Có
Mẹ cùng đồng hành trong cuộc hành trình đức tin, con thuyền
đời bạn sẽ cập bến bình yên. Sự hiện diện của Mẹ là niềm an
ủi, hạnh phúc, và nơi an toàn cho khách bộ hành. Trong cuộc
đời lữ hành, có lúc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và đuối sức. Hãy
tập như Chúa Giêsu nằm gọn trong vòng tay Mẹ khi Gia Đình Thánh
Gia trốn sang Aicập. Ở đâu có Mẹ, ở đó có bóng dáng tình thương.
Ở đâu có bóng dáng tình thương, ở đó nguồn suối ơn lành trào
dâng, bởi chính Mẹ đã cưu mang chính Chúa Giêsu, nguồn suối
ơn lành.
Đồng
hành với Mẹ, đời bạn sẽ được bảo đảm vì không có người bạn nào
chăm sóc và yêu thương bạn bằng chính Mẹ. Không có người bạn
nào có quyền thế và tình thương như Mẹ; chắc chắn Mẹ sẽ dẫn
bạn đến với Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Mẹ, bởi Mẹ không dừng
bất cứ điều gì ở nơi Mẹ, nhưng qui hướng tất cả về Thiên Chúa.
Hơn nữa, không một tạo vật nào yêu mến Thiên Chúa bằng Mẹ. Một
khi gia nhập ngôi trường huấn luyện của Mẹ Maria, đồng hành
với Mẹ trong cuộc hành trình đức tin, và để Mẹ lèo lái con thuyền
đời bạn, thì đời bạn sẽ tràn ngập hạnh phúc, bởi không ai đến
với Mẹ mà phải bị thất vọng. Giáo hội đã không ngừng ca ngợi
Mẹ là "hy vọng của chúng con". Hàng ngày các hội dòng
vẫn cất lời kinh này mỗi khi màn đêm buông xuống.
Các thánh có một điểm giống nhau đó là có lòng yêu mến Đức Mẹ.
Không có vị thánh nào mà không yêu mến Đức Mẹ. Nên thánh là
trở nên giống Chúa Giêsu. Nên giống Chúa Giêsu thì không thể
thiếu sót tâm tình yêu mến Đức Mẹ, bởi vì chẳng có ai yêu mến
Mẹ bằng chính Chúa Giêsu. Cuộc đời Chúa Giêsu ở dưới thế 33
năm, thế mà đã ở bên cạnh Mẹ suốt 30 năm. Thánh Montpho đã sống
trọn tình con thơ thảo đối với Mẹ qua con đường tận hiến toàn
thân cho Mẹ, để tùy Mẹ hướng dẫn. Nói cách khác, thánh nhân
đã cho phép Mẹ cùng đồng hành với ngài, đã dành cho Mẹ một chỗ
đứng quan trọng trong cuộc đời, đã nhận Mẹ là ngôi trường huấn
luyện các môn đệ đích thực của Chúa như khi xưa Mẹ hướng dẫn
các tông đồ trong nhà tiệc ly. Thánh nhân đã quả quyết rằng,
"Mẹ chính là đường tắt chắc nhất đến với Chúa."
Nếu
đời bạn là cuộc hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, cùng đích của
đời người, thì Mẹ Maria phải là người bạn dẫn đường. Lẽ dĩ nhiên
lúc nào Mẹ cũng đồng hành với bạn, nhưng bạn có nhận ra được
sự hiện diện và tình thương bao la hải hà của Mẹ trong đời bạn
hay không là phần của bạn. Chính Mẹ là dòng suối mát trong bởi
được kín múc từ "nguồn suối" Thiên Chúa. Mẹ là máng
chuyển ơn lành xuống cho nhân loại, là dòng suối mát đem niềm
vui đến cho người sầu khổ và thất vọng.... Thánh Anphongsô đã
ca ngợi tình thương bao la hải hà của Mẹ thật tuyệt vời, "Mẹ
sẵn sàng ban phát mọi ơn lành cho con cái của Mẹ." "sẵn
sàng" là trong mọi nơi và mọi lúc, Mẹ đều ban phát, chỉ
cần chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận.
"Vườn
Hoa Mân Côi" được nối kết bằng những lời Kinh Kính Mừng
hằng ngày, đượm tâm tình con thảo đối với Mẹ từ khắp năm châu,
như lời kinh cầu và tấm lòng biết ơn sâu xa của đoàn con Việt
dâng lên Mẹ.