| |
Mùa
Hoa Dâng Mẹ
Tháng
Hoa Mẹ đã có một nguồn gốc rất
xa xưa trong lịch sử văn minh nhân loại.
Tại các nước Âu châu, từ thượng
cở người ta đã có những lễ tiết
đặc biệt vào tháng Năm để mừng
trăm hoa đua nở hay tôn kính các thần
như Mẹ Trăm Hoa (Flora Mater), Nữ Thần
Thảo Mộc (dea della vegetazione). Nhiều thanh
niên nam nữ tụ họp thành đám rước,
tay cầm ngành lá, bông hoa, vừa đi vừa
múa hát tháp tùng các nhân vật đóng các vai trong thần
thoại như Nữ Hoàng Bé Nhỏ của Mùa
Xuân (reginetta della primavera) hay Phu Nhân của Tháng
Năm (sposa di magio).
Các
thói tục này dần dần bị làm dụng
và biến những cuộc lễ này trở thành
những dịp hội hè vui chơi quá trớn.
Nhưng đối với những Kitô hữu,
họ đã khéo léo lợi dụng các lễ tiết
này thành những dịp tôn vinh Mẹ Đồng
Trinh, Người Nữ tuyệt vời, xinh đẹp
hơn hết mọi người nữ, là Bà
Chúa các loài hoa rộ nở trên mặt đất
( "Flores apparuerunt in terra nostra" (Cant. 2:12).
Từ thế kỷ XII các văn sĩ Kitô Giáo
đã bắt đầu viết về tháng Năm
tôn kính Mẹ. Nhiều vị thánh và Giáo hoàng đã
chuẩn nhận các việc tôn sùng đặc
biệt đối với Mẹ trong tháng Năm
(như các Đức Thánh Cha Piô VII, Grêgôriô XVI,
Piô IX thánh Philiphê Nêri...)
Tặng
hoa cho nhau là nghĩa cử cao đẹp biểu
lộ tình thương mến chân thành và thắm
thiết. Con cái dâng cho cha mẹ những bông hoa
tươi trong những ngày vui của các ngài.
Các cặp tình nhân trao cho nhau những bông hồng
thắm xinh biểu lộ những cham tình dạt
dào, tha thiết. Người ta trao cho các anh hùng
chiến sĩ những vòng hoa chiến thắng.
Khi đi thăm những người quen thân tại
bệnh viện người ta cũng cố gắng
mang theo những đóa hoa được tình thông
cảm. Cả khi muốn tỏ tình thương
nhớ những người thân yêu quá cố người
ta cũng mang đến gần linh cữu những
vòng hoa để biểu lộ tình thương
nhớ.
Không
chỉ hài lòng với những bông hoa, những
chùm hoa, bó hoa hày vòng hoa, nhưng các con cái của
Mẹ Maria còn muốn dâng cho Mẹ của một
mùa hoa, Tháng Hoa. Họ không muốn chỉ dâng cho
Mẹ những bông hoa vật chất mau tàn chóng
héo, nhưng họ còn muốn dâng cho Mẹ những
bông hoa thiêng liêng: hoa hy sinh, hoa khiêm tốn, hoa cầu
nguyện, hoa Mân Côi.
Trong
thông điệp "Tháng Năm" (Mense Maio),
Đức Thánh Cha Phaolô VI đã xác nhận rằng
Tháng Năm là tháng các tín hữu dâng lên Mẹ Maria,
Mẹ Thiên Chúa, những việc đạo đức;
tháng này là tháng chú trọng đặc biệt tới
việc chăm chỉ, sốt sắng cầu
nguyện. Mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận
những lời cầu của ta vì Mẹ đã
có kinh nghiệm trong việc lo toan, đối
phó với những khó khăn của cuộc sống
trần thế, những vất vả hàng
ngày, những thử thách của sự túng nghèo
và cuộc đồng lao cộng khổ tại
đồi Can-vê (Thông điệp Mense Maio, 29-4-1965,
số 1,3,12).
Đối
với gia đình Việt Nam tha hương, tháng
Năm phải là tháng đặc biệt để
dâng tiến Mẹ, những bông hoa hy sinh, hoa Mân
Côi sốt sắng, để kéo muôn ơn xuống
cho gia đình, cho quê hương Việt Nam được
chóng tới ngày thanh bình, để Nước
Mẹ trị đến, Nước Chúa vinh quang,
ngõ hầu nhiều tâm hồn được nhận
biết và yêu mến Chúa.
Trần
Mỹ Duyệt
|
|