Kính mừng Mẹ Maria
“Kính
mừng Maria đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở
cùng trinh nữ” (Luc 1:28).
Mẹ của con. Con của Mẹ. Mẹ là mẹ
con và con là con Mẹ. Thử hỏi có người
con nào không hãnh diện về mẹ mình? Và thử
hỏi có người con nào lại không sung sướng
mỗi khi nhắc đến mẹ mình?
Trước
đặc ân được làm con Mẹ, con muốn
hợp lời cùng với triều thần thiên
quốc, với vũ trụ trăng sao, với
núi đồi trùng điệp, với biển
rộng sông dài, với hoa đồng cỏ nội,
với muôn loài thụ tạo, và với con cái
loài người cung chúc Mẹ bằng lời
chào mừng của Tổng Thần Gabrien đã
kính cẩn dâng lên Mẹ trong ngày Truyền Tin:
“Ave Maria” - Kính mừng Maria.
-
Hỡi triều thần từ trời cao xanh,
xin hòa ca theo lời chư thánh. Trong khúc nhạc
tôn vinh, dâng Mẹ Chúa Thiên Đình: Kính mừng
Maria.
-
Hỡi mặt trời cùng vầng trăng thu,
xin hòa ca theo lời tinh tú. Trong khúc nhạc tôn vinh,
dâng Mẹ Chúa Thiên Đình: Kính mừng Maria.
-
Nắng hạ vàng đẹp mầu muôn hoa, xin
hòa ca theo lời mây gió. Trong khúc nhạc tôn vinh,
dâng Mẹ Chúa Thiên Đình: Kính mừng Maria.
-
Hỡi lửa hồng bập bùng reo vui, xin hòa
ca theo lời sông núi. Trong khúc nhạc tôn vinh, dâng
Mẹ Chúa Thiên Đình: Kính mừng Maria.
-
Sóng biển mát chập chùng bao la, xin hòa ca theo lời
chim cá. Trong khúc nhạc tôn vinh, dâng Mẹ Chúa Thiên
Đình: Kính mừng Maria.
-
Núi chập chùng và rừng âm u, xin hòa ca theo lời
muông thú. Trong khúc nhạc tôn vinh, dâng Mẹ Chúa
Thiên Đình: Kính mừng Maria.
-
Hỡi vạn vật từ ngàn sơn khê, xin
hòa ca theo lời nhân thế. Trong khúc nhạc tôn
vinh, dâng Mẹ Chúa Thiên Đình: Kính mừng Maria.
Kính
mừng Maria. Lời chào đến từ thiên
đường do Tổng Thần Gabrien chúc tụng
Mẹ.
Kính
mừng Maria. Lời ca như ngập tràn thiên
cung giữa muôn triều thần thánh, vọng
ngân tới vạn vật, trăng sao, hoa đồng
cỏ nội, và sông núi đại dương.
Kính
mừng Maria. Lời chúc tụng trìu mến nhất,
tươi đẹp nhất, dễ thương
nhất, và âu yếm nhất con cái loài người
dâng lên Mẹ.
Giữa
một nền văn minh điên loạn, điều
mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gọi là “nền
văn hóa sự chết”. Một nền
văn hóa đang làm đảo lộn những
trật tự căn bản, những giá trị
luân lý và đạo đức, việc con bày tỏ
lòng yêu mến đối với Mẹ, có thể
trở thành một trò cười và được
coi như một hành động ngớ ngẩn.
Nhưng
những gì con người làm để chống
lại với Thiên Chúa, thì con người đã
và đang nhận lấy những hậu quả
của hành động ấy.
Từ
những mất mát lớn lao vì đã buông mình
sống xa tình yêu của Thiên Chúa, phần đông
nhân loại như lạc loài, chơi vơi, và
cào cấu lấy những cái tưởng như
đem lại cho mình hạnh phúc. Họ đắm
chìm vào dục vọng, tìm cầu thỏa mãn cá
nhân với tâm hồn đầy ích kỷ.
Để
cứu vãn cảnh huống ấy, lối sống
ấy, Thiên Chúa đã ban Mẹ cho nhân loại,
để nhân loại tìm đến phó dâng cuộc
sống cho Mẹ. Đem Mẹ vào đời
sống. Tôn vinh Mẹ là Nữ Vương. Trong
Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu gửi các hồn
nhỏ, Chúa Giêsu đã nói với Magarita: “Nếu
các con yêu mến Mẹ chí thánh của Cha, thì Mẹ
sẽ nhận lấy nhiệm vụ bảo vệ
các con”.
Vâng,
chỉ có Mẹ mới đủ khả năng
can thiệp kịp thời trước những
khó nguy của đời con. Và cũng chỉ
có tình thương Mẹ mới đủ ấm
áp, thân thương san bằng những khó khăn,
gồ ghề, hiểm nguy của cuộc sống.
Dưới bóng Mẹ, con cảm thấy mình được
che chở, và bảo vệ dù quanh con địch
thù đang tìm mọi cách mưu hại con. Trong
những lúc ấy, Mẹ xuất hiện rực
rỡ và uy quyền trước ngai Thiên Chúa, sẵn
sàng bênh vực cho con, như Esther xưa đã
bênh vực cho dân của mình khỏi phải nạn
diệt chủng, khỏi phải làm nô lệ,
và khỏi bị kẻ kiêu căng, hận thù
sát hại:
“Vào ngày thứ hai, trong lúc ngự tửu, nhà vua nói với
Esther rằng: “Hoàng hậu Esther, tất cả
những gì ái khanh muốn sẽ được
ban cho ái khanh. Bất cứ điều gì ái khanh
xin đều được ban tặng, ngay cả
phân nửa giang sơn của trẫm”. Hoàng hậu
Esther liền thưa: “Nếu thần thiếp
đây đẹp lòng quân vương, thì xin tha
mạng sống cho thần thiếp cũng như
dân tộc của thần thiếp. Vì thần
thiếp và dân tộc của mình đã bị liệt
kê vào số những kẻ bị diệt chủng,
bị sát hại và bị tàn phá. Nếu họ
bị bán làm nô lệ, thì thần thiếp sẽ
im lặng, và kẻ thù mưu hại hoàng đế
sẽ không có cơ hội được trọng
thưởng. Hoàng đế Ahasuerus liền hỏi
hoàng hậu Esther: “Ai và ở đâu? Ai dám to gan
làm điều đó cho ái khanh của trẫm?”
(Est 6:2-5).
Khi
tin yêu, cậy trông và phó thác nơi Mẹ mọi
thử thách, sóng gió, và nguy cơ của cuộc
đời, con tin chắc Mẹ sẽ ở bên
con. Mẹ sẽ xin với Thiên Chúa đưa
cánh tay quyền uy của Ngài ra để bảo
vệ, và nâng đỡ con. Và như vậy ai
là người dám thách thức Thiên Chúa bằng
cách mưu hại con? Có đau khổ nào mà không
được an ủi? Có thử thách nào mà không
thể vượt qua? Có khó khăn nào mà không được
giải quyết?
Nếu
trong ngày Truyền Tin, Tổng Thần Gabrien đã
làm Mẹ hoảng sợ vì thái độ cung kính,
và lời chào cao cả: “Kính chào Trinh Nữ đầy
ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ. Trinh Nữ
có phúc hơn mọi người nữ” (Luc 1:28),
thì ngược lại, hình ảnh của Bênađô
dừng chân, cúi đầu và nói với Mẹ:
“Ave Maria” - kính mừng Maria - mỗi khi đi qua
tượng Mẹ đặt tại hành lang tu
viện, lại làm Mẹ vui thỏa và cảm
động. Mẹ đã xúc động phát nên
lời: “Ave Benado” - chào Bênađô.
Phải
chăng vì quá cảm khích tâm tình yêu mến đó,
mà Mẹ đã đáp lời chào của Bênađô!
Trong
đời sống thường ngày, những
cử chỉ càng đơn sơ của đứa
trẻ, càng làm cho cha mẹ nhớ lâu, và gây được
xúc động mạnh mẽ. Và một trong những
cử chỉ đơn sơ con có thể làm
để vui lòng Mẹ, là lặp lại lời
chào mừng Mẹ: Kính mừng Maria.
Kính
mừng Mẹ bằng những đóa hoa đồng
nội muôn sắc, con dâng lên trước tòa Mẹ.
Kính
mừng Mẹ bằng những tràng châu Mân Côi,
con dâng Mẹ vào những buổi chiều về.
Kính
mừng Mẹ bằng những hy sinh thầm
kín con gặp phải trong cuộc đời.
Kính
mừng Mẹ giữa những gian nan, khốn
khó, và thử thách.
Kính
mừng Mẹ khi vui, cũng như khi buồn.
Trong
tất cả và trong mọi cảnh ngộ, con
muốn thưa cùng Mẹ rằng:
“Mẹ
ơi! Trên thập giá trước giờ hấp
hối, Chúa Giêsu đã bảo con, Mẹ là Mẹ
thật của con, cũng như nói với Mẹ,
con đây là con Mẹ. Vậy xin Mẹ hãy ở
bên con, và nâng đỡ phù trì đời con. Bóng
tối trần gian, và mưu toan của ác quỉ
đang làm con hoảng sợ. Đời con không
thể nào thiếu Mẹ.”
Như
Gioan, con tập mang Mẹ về với mình, bày
tỏ lòng con yêu mến Mẹ. Và cũng theo gương
Bênađô, mỗi khi có dịp qua một ảnh
tượng Mẹ, con thì thầm lời chào kính:
Ave Maria - kính chào Mẹ Maria.
Được
làm con Mẹ là một diễm phúc. Được
ca tụng Mẹ là niềm vui khôn tả. Ôi! Maria.
Con kính chào Mẹ.
Trần
Mỹ Duyệt
|