|
Huế Mộng Mơ
Quê
tôi xứ Huế êm đềm,
Có nàng trinh nữ tóc mềm như tơ,
Tay nâng chiếc nón bài thơ,
Dịu dàng tha thướt mắt mơ đượm tình.
Quê
tôi có núi Ngự Bình,
Dòng hương thơ mộng gợi tình khác sang.
Sáng chiều trên chuyến đò gang,
Mái chèo khua nước nhịp nhàng nao nao.
Văn
Lâu, Thương Bạc chiều nào,
Giai nhân tài tử ra vào thảnh thơi.
Thần Kinh cảnh đẹp tuyệt vời,
Trường tiến mấy nhịp chơi vơi giữa dòng.
Sông
xanh dưới ánh nắng hồng,
Khi hoàng hôn xuống gợi nhớ nhung
Nhớ về An Cựu Kim Long,
Đông Ba, Thượng tứ thong dong khắp miền.
Dó
đây phong cảnh thần tiên,
Đền đài lăng tẩm chùa chiền bao quanh.
Tiếng hò thô Vỹ đêm thanh,
Hồi Chuông Thiên mụ tàn canh vọng buồn.
Hoàn
thành những khúc chiều buông,
Ngọ môn cổ kính trầm buồn đáng yêu.
Kỳ đài in dáng mây chiều,
Cờ vàng theo gió sáo diều chơi vơi
Huế ơi say đắm lòng người!
Mộng mơ trầm lặng muôn đời không quên!
Ly Hương – Seattle WA
|