|
Ngọn Tóc Giao Duyên
Nắng
chiều đổ kín sân nhà
Tóc em ngái ngủ la đà trên vai
Tóc mơ tình suối chảy dài
Mây bồng phủ kín trang đài tay thon
Tóc yêu xoã xuống má non
Hương thơm trinh nữ làm dòn môi xinh
Gió lên cho tóc ươm tình
Cho chàng thi sỹ một mình tương tư
Mây hờn khi thực khi hư
Đong đưa với gió gĩa từ ngây thơ
Ngày nào tóc mọng ước mơ
Che bên mắc biếc ngủ hờ bên non
Nắng chiều tô má em dòn
Tô tóc em biếc, tô tròn ước mơ
Giá mà anh có vần thơ
Cài lên tóc ấy để thờ để yêu
Giá anh là sợi nắng chiều
Để hôn lên tóc diễm kiều lung linh
Ứơc gì anh hái được tình
Cài lên cho tóc thêm xinh thêm nồng
Gió lên cho tóc thêm bồng
Cho môi thêm đỏ má hồng thêm duyên
Chiều nay anh viết thơ điên
Gửi về tóc ấy một thiên tình dài
Chiều nay khúc nhạc miệt mài
Hát lên khen tóc trang đài muôn niên
Chiều nay có gã sy ghiền
Lao đao vì tóc say điên vì tình
Gốc cây anh đứng một mình
Nhìn tóc em mướt tưởng tình anh bay
Tóc ai làm mắt anh cay
Thì ra gã gió ghen thay cho tình ! ...
Diễm
Lan
(Viết tặng tên khờ dám khen tóc người ta!)
|