|
Chỉ có Chúa Kitô mới đáp ứng được mọi nguyện vọng của con người
VATICAN
CITY, FEB 10, 2006 (VIS) - Sáng hôm nay, Đức Thánh Cha Bênêdictô
XVI đón tiếp các tham dự viên hội nghị khoáng đại của Bộ Giáo
Lý Đức Tin, ngài nói là công việc của Bộ này là phục vụ cho toàn
thể Giáo Hội, và đặc biệt là nhắc nhở các Giám mục phải chú ý
đến “trọng tâm của đức tin Công giáo, và là biểu hiệu chân chính
của Giáo Hội.”
Đức
Giáo Hoàng nêu lên: “khi nhận thức về trong tâm đức tin trở nên
yếu kém thì nếp sống của người giáo sĩ cũng mất đi sự hăng say
lúc ban đầu và làm hư hỏng, thối hóa trong một tình trạng khô
khan và tàn lụi trong một thế giới chính trị gian dối.” Nhưng
nếu sự thật của đức tin nắm giữ trọng tâm của đời sống Kitô hữu,
cuộc sống con người “được hồi sinh nhờ tình yêu không bao giờ
dứt và không giới hạn.”
Đức
Thánh Cha nói tiếp: “Đức Chúa Giêsu Kitô là Sự Thật Nhập Thể,
Chúa lôi kéo thế gian về với Chúa. Ánh sáng rực rỡ của Chúa Kitô
tỏa ra Sự Thật. Còn tất cả mọi sự thật khác chỉ là những mãnh
nhỏ của Sự Thật được chính Chúa Kitô thu góp về với Chúa. Chúa
Giêsu là ngôi sao Bắc Đẩu của tự do con người, và nếu không có
Chúa thi tự do con người sẽ đi lạc hướng, bởi vì không am hiểu
sự thật thì tự do sẽ bị hiểu lầm và bị gạt ra ngòài, và bị trở
thành một ý chí cằn cỗi.”
Đức
Bênêđictô XVI nhấn mạnh đến dữ kiện là Chúa Kitô “lôi kéo những
người có thiện tâm đến với Chúa, mở lòng mở trí họ ra và làm cho
họ tràn đầy niềm vui. Đúng vậy, chỉ có sự thật là có năng lực
chiếm giữ tâm hồn và tạo nên hạnh phúc thực sự.” Niềm hạnh phúc
này giải thoát linh hồn từ “xiềng xích của lòng ích kỷ và tạo
nên một tình yêu chân thật.”
Lòng
yêu mến sự thật cũng gây nên cảm hứng và hướng dẫn người Kitô
hữu đến với thế giới hiện đại và việc truyền giáo của Giáo Hội.
Sự tiến bộ lớn lao trong địa hạt khoa học, “giúp chúng ta hiểu
rỏ hơn mầu nhiệm của công trình sáng tạo.” Tuy vậy sự tiến bộ
“đôi khi quá nhanh chóng làm trở ngại việc nhận định những sự
thật về con người và thế giới được Thiên Chúa mặc khải.” Về vấn
nạn này Đức Giáo Hoàng qủa quyết là “sự hiểu biết sâu xa về những
sự thật do trí tuệ khám phá ra thì chắc chắn là không có mâu thuẫn
giữa lý trí và đức tin.”
Đức
Bênêđictô biểu lộ là “đối thoại giữa đức tin và lý trí, tôn giáo
và khoa học, có thể giúp thuyết phục con người hiện đại tính cách
hợp lý của đức tin vào Thiên Chúa, nhưng còn bày tỏ là chỉ có
Chúa Giêsu Kitô mới làm cho khát vọng con người được sung mãn.
Như vậy, những cố gắng trong việc truyền giáo không thể gạt bỏ
những khám phá khoa học hiện đại và những tranh luận về triết
học.”
Đức
Thánh Cha kết thúc bài diển văn với lời nhắn nhủ các nhân viên
của Bộ Giáo Lý Đức Tin là “công việc của họ là phục vụ sự thật,
sự thật mang lại niềm vui, một niềm vui đến từ trong thâm sâu
của con tim... Từ quan điểm này, công việc trình bày học thuyết
của quý vị được định nghĩa là công việc ‘mục vụ’. Công việc của
quý vị chính thật là công việc truyền bá ánh sáng của Thiên Chúa
trên thế gian!”
Phó
Tế Huỳnh Mai Trác - Vietcatholic.net
|