|
Văn hóa, gia đình và chủ nghĩa vật chất ảnh hưởng tới tình trạng
đi tu ở Hoa Kỳ
Hungtington
(Indiana) – Linh mục Ressler Là giám đốc của Văn phòng Ơn gọi
của Tổng Giáo Phận Houston-Galveston, đang giúp các thanh niên
theo đuổi ơn gọi trở thành linh mục trong giáo phận cho biết hiện
nay tuy tổng giáo phận Houston tiếp tục có cùng số các linh mục
chịu chức mỗi năm thì tỉ lệ linh mục và giáo dân ngày càng giảm.
Houston
là thành phố lớn thứ 4 của Hoa Kỳ và dân số vẫnt iếp tục gia tăng
nhưng ơn gọi có phần giảm bớt, may thay, Houston là nơi có nhiều
người nhập cư từ Á Châu, Phi Châu và Mỹ Latin. Trong lúc ngày
càng ít người Công Giáo Hoa Kỳ theo đuổi ơn gọi làm linh mục thì
thanh thiếu niên của những gia đình mới di dân đến Hoa Kỳ lại
có số người theo đuổi ơn gọi rất mạnh mẽ.
Đặc
biệt là người Việt Nam, dù chỉ chiếm 9 phần trăm người Công Giáo
ở Hoa Kỳ, nhưng tu sĩ Việt Nam chiếm hơn 12 phần trăm trong các
chủng viện tại Hoa Kỳ.
Cha
Ressler nói rằng những cộng đồng các sắc dân này có nhiều ơn gọi
nhiều vì đức tin Công Giáo đóng vai trò rất quan trọng trong đời
sống gia đình họ. Ngài nói: “Khi một gia đình mới đến định cư
ở đây, một trong những tiếp cận quan trọng đầu tiên của họ niềm
tin của họ. Do đó, đức tin rất cần thiết cho người di dân. Và
môi trường bối cảnh sống của họ có ảnh hưởng nhiều đến ơn kêu
gọi.”
Đức
Cha Đaminh Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá giáo phân Orange County
nhận định rằng các sống đức tin là nhân tố chính của ơn kêu gọi.
Khi còn ở Việt Nam, có một truyền thống rất tốt là việc tôn sùng
Đức Mẹ Đồng Trinh và Các Thánh, các gia đình thường cùng nhau
cầu nguyện mỗi tối và đi lễ chủ nhật với nhau. Lòng đạo của người
Việt rất cao, có tới 90 phần trăm người Việt đi lễ chủ nhật, trong
khi đó chỉ co 40 phần trăm người Mỹ đi lễ Chủ Nhật.
Thêm
vào đó Đức Cha Lương còn nhận định rằng Cộng đồng Việt Nam rât
khuyến khích ơn kêu gọi linh mục và rất hãnh diện khi có con em
mình trở thành linh mục.
Tuy
nhiên ở những giáo phận có đông người di dân mới thì việc hội
nhập văn hóa cũng mau chóng ảnh hưởng đến ơn kêu gọi của họ. Kết
quả là ơn kêu gọi làm linh mục bắt đầu suy giảm trong cộng đồng
công giáo người Việt Nam, Nam Mỹ, Phi Luật Tân và Phi Châu ở thế
hệ thứ 2, thứ 3 sinh ra ở Hoa Kỳ.
Cha
Lessler nói rằng “Gia đình càng ảnh hưởng bởi văn hóa Hoa Kỳ thì
càng bị cuốn hút bởi những nền văn hóa trần tục sẽ ảnh hưởng đến
đời sống đức tin và ơn kêu gọi."
Theo
cha Burns, giám đốc điều hành của Uỷ Ban Ơn Gọi và Huấn Luyện
Linh Mục của Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ thì 3 nguyên nhân dẫn đến
tình trạng khan hiếm ơn gọi là: việc gia đình sinh ít con, sự
thiếu trân trọng đối với linh mục và sự hời hợt trong việc sống
đời sống đức tin. Tuy nhiên lý do chính vẫn là chủ nghĩa vật chất.
Ngài nói: “Khi những giá trị được coi là ưy thế nhất trong xã
hội là tiền và hưởng thụ, thanh niên dĩ nhiên sẽ khước từ một
cuộc sống phục vụ người khác, sống đơn sơ và vâng lời. Giáo lý
nghèo nàn và thiếu giáo dục về tâm linh cũng là nguyên nhân. Rất
nhiều người trẻ cũng như già không phân biệt được những khái niệm
của giáo lý Công Giáo như phục sinh, tông truyền, vô nhiễm nguyên
tội. Thanh niên dĩ nhiên sẽ không hy sinh cuộc đời cho những điều
họ chưa hiểu biết hết.
Cha
Ressler cũng đề cập đến một nguyên nhân khác là sự tan vỡ gia
đình. Rất nhiều thanh niên đến với ơn gọi linh mục từ gia đình
tan vỡ vì họ nghi ngờ về sự bền vững của thế giới bên ngoài nên
nghĩ rằng đời linh mục sẽ ổn định hơn. Bởi vì tình trạng khan
hiềm linh mục giống nhau ở các sắc dân nên chỉ có một giải pháp
là làm sống lại đời sống đức tin trong gia đình, giáo xứ và nền
văn hóa. Đức Cha Lương nói rằng nếu chúng ta muốn thấy tình trạng
ơn gọi khả quan hơn, các gia đình phải sống đời sống đức tin trong
gia đình của mình, và các linh mục linh hướng phải nuôi dưỡng
và cổ võ ơn gọi trong giáo xứ của mình. Sống đạo không chỉ là
đi lễ ngày Chúa Nhật nhưng sống đạo cần phải ảnh hưởng đến đời
sống hằng ngày, nếu chúng ta hết mình vì ơn gọi thì sẽ có nhiều
ơn gọi trong tương lai.
Đức Lưu - Vietcatholic.net
|