|
Giáo Hoàng
Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa
Giêsu 18/6/2006 về Thánh Thể
Anh
Chị Em thân mến:
Hôm
nay Lễ Trọng Mình Máu Thánh Chúa Kitô được cử hành ở Ý cũng như
ở các quốc gia khác, một lễ đã trải qua những giây phút sôi động
ở Rôma qua cuộc kiệu rước của thành phố này vào Hôm Thứ Năm.
Đây
là một lễ trọng chung về Thánh Thể, bí tích mình máu Chúa Kitô:
Vào ngày này, mầu nhiệm được thiết lập ở Nhà Tiệc Ly và được tưởng
niệm hằng năm vào Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, là mầu nhiệm được bày
tỏ cho tất cả mọi người sống đức tin và lòng sùng mộ của cộng
đồng giáo hội.
Thật
vậy, Thánh Thể là ‘kho tàng’ của Giáo Hội, gia sản quí báu Chúa
Kitô đã để lại cho Giáo Hội. Và Giáo Hội gìn giữ kho tàng này
hết sức can thận, cử hành hằng ngày nơi Thánh Lễ, tôn thờ trong
các nhà thờ và nguyện đường, phân phát cho bệnh nhân, và như của
ăn đàng cho những ai đi đến giai đoạn cuối cuộc hành trình của
họ.
Tuy
nhiên, kho tàng này, một kho tàng giành riêng cho những ai lãnh
nhận phép rửa, không thu hẹp phạm vi hoạt động trong giới hạn
của Giáo Hội: Thánh Thể là Chúa Giêsu ban mình ‘cho thế gian được
sự sống’ (Jn 6:51). Ở mọi lúc và mọi nơi, Người muốn gặp gỡ con
người và ban cho họ sự sống của Thiên Chúa.
Chẳng
những thế, Thánh Thể cũng có giá trị về vũ trụ nữa: Việc biến
đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô thực sự làm nên nguyên
tắc cho việc thần linh hóa chính thiên nhiên tạo vật. Đó là lý
do tại sao lễ Mình Máu Chúa Kitô đặc biệt nổi bật với truyền thống
rước kiệu Bí Tích Thánh, một cử chỉ mang đầy ý nghĩa.
Bằng
việc rước kiệu Thánh Thể qua các đường phố, chúng ta muốn làm
tràn ngập thứ bánh từ trời vào mọi ngày trong cuộc đời của chúng
ta; chúng ta muốn Chúa Giêsu đi nơi chúng ta đi; sống nơi chúng
ta sống. Thế giới của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, cần phải
trở nên đền thờ của Người.
Vào
ngày lễ này, cộng đồng Kitô hữu công bố rằng Thánh Thể là tất
cả mọi sự cho họ, Thánh Thể là chính sự sống của họ, là nguồn
mạch yêu thương chiến thắng sự chết. Từ mối hiệp thông với Chúa
Kitô xuất phát một thứ đức ái biến đổi đời sống của chúng ta và
hỗ trợ suốt cuộc hành trình về quê hương thiên quốc. Đó là lý
do phụng vụ mời gọi chúng ta xướng lên rằng: ‘Hỡi vị mục tử nhân
lành, hỡi bánh sự sống chân thực… Người là Đấng biết tất cả mọi
sự và có thể làm hết mọi sự, Đấng dưỡng nuôi chúng con trên trái
đất này, dẫn các người anh em của Người đến bàn tiệc nước trời,
trong vinh quang của các vị thánh nhân Người’.
Mẹ
Maria là ‘người nữ Thánh Thể’, như Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
đã xưng tụng trong thông điệp ‘Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể’ của
ngài. Chúng ta hãy cầu xin Vị Trinh Nữ này để tất cả mọi Kitô
hữu được đi sâu vào niềm tin tưởng của họ nơi mầu nhiệm Thánh
Thể, để họ sống liên lỉ hiệp thông với Chúa Giêsu và là những
chứng nhân hiệu năng của Người.
Đaminh
Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch tín liệu được Zenit phổ biến
ngày 18/6/2006 - Thoidiemmaria.net
|