| |
Đức Benedict XVI kêu gọi những người trẻ luôn luôn giữ cuốn Kinh
Thánh trong tay
Sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ năm 2006
ROME,
Lundi 27 février 2006 (ZENIT.org ) - Trong sứ điệp cho Ngày Giới
Trẻ thứ XXI năm 2006 được tổ chức trong các giáo phận vào ngày
9 tháng 4, Chủ Nhật Lễ Lá, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI kêu gọi
những người trẻ suy nghiệm về Lời Chúa và luôn giữ cuốn Kinh Thánh
trong tầm tay.
Sứ
điệp này được phổ biến vào ngày thứ hai trên mạng lưới của Vatican.
Chủ đề của sứ điệp: “Ngọn đèn soi sáng cho bước chân con, Lời
của Chúa, ánh sáng trên đường con đi”. Đây là giai đoạn đầu để
hướng về Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào tháng bảy 2008 ở Sydney, Úc
Châu.
Đức
Thánh Cha khẳng định: “ Sự hiện diện đáng yêu của Thiên Chúa,
qua Lời của Chúa, là ngọn đèn làm tan đi bóng tối của sợ hãi và
soi đường dẫn lối, dù cho là trong những lúc khó khăn nhất.”
”Hãy
xây dựng cuộc đời của anh chị trong Chúa Kitô, hân hoan đón nhận
Lời Chúa và đem thực hành những giáo huấn của Ngài: những người
bạn trẻ của năm ngàn thứ ba, và đó là chương trình của anh chị!”
“Đừng sợ hãi; hãy tin cậy hoàn toàn vào Chúa và anh chị sẽ không
bao giờ thất vọng!”.
“Hởi
những người bạn trẻ, tôi khích lệ các anh chị nên làm quen với
cuốn Kinh Thánh, hãy giữ mãi trong tay của anh chị như là một
cái la bàn chỉ đường đi cho anh chi. Càng đọc Kinh Thánh anh chi
càng hiểu biết nhiều về Chúa Kitô. Thánh Jerôme đã nhận xét như
sau: “ Không am hiểu Kinh Thánh thì cũng không am hiểu về Chúa
Kitô” (PL 24,17;cf. Dei Verbum, n.25).”
“Hởi
các bạn trẻ, từ giờ phút này, trong bầu không khí mãi mãi lắng
nghe Lời Chúa, hãy kêu cầu cùng Đức Chúa Thánh Thần,là Thánh Thần
của sức mạnh và của chứng tá, sẽ giúp cho anh chi cao rao Tin
Mừng mà không hề sợ hãi cho đến tận cùng thế giới. Xin Đức Mẹ
Maria, trong Buổi Tiệc giữa các thánh Tông đồ đã trông chờ Ngày
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Mẹ là Mẹ và là Đấng dẫn dắt anh
chị, Đức Mẹ sẽ giúp đỡ cho anh chị đón nhận Lời Chúa, gìn giữ
và suy niệm mãi trong lòng (Lc 2,19), như Đức Mẹ đã thực hành
suốt cuộc đời của Mẹ. Đức Mẹ sẽ giúp cho anh chị thưa “Vâng” với
Chúa bằng cách sống vâng phục theo như đức tin”. Ước gí Đức Mẹ
giúp anh chị sống quả cảm trong đức tin, luôn giữ niềm hy vọng,
bền chí trong công việc bác ái, luôn luôn vâng phục Lời Chúa dạy.
Tôi luộn luôn hiệp lời cầu nguyện cùng với anh chị, tôi thành
tâm chúc lành cho tất cả các anh chị.
“Trong
Ngày Giới Trẻ này, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành trong những nhà thờ
khác nhau ở các địa phương và là một dịp tốt để làm bùng lên lại
ngọn lửa nhiệt tình đã thắp sáng lên trong Đại Hội ở Cologne mà
số đông trong anh chị đã đem theo vế cho gia đình, cho giáo xứ,
cho những hội đoàn và cho các phong trào. Đó cũng là những giậy
phút đặc ân lôi cuốn để đến với Chúa Kitô, trong cuộc hành hương
thiêng liêng của những thế hệ mới trong đó có bạn bè của anh chị.
Về
chủ đề của sứ điệp, Đức Giáo Hoàng giải thích: Thánh Thần Chúa
đã hướng dẫn dân Chúa chọn, gơi hứng cho những tác giả của Kinh
Thánh, mở lòng cho những người có lòng tin về điều cao siêu mà
Kinh Thánh chứa đụng. Thánh Thần hiện diện và hoạt động trong
lúc cử hành Thánh Thể, khi linh mục đọc “nhân danh Chúa Kitô”(in
persona Christi), những lời truyền phép, biến bánh và rượu thành
Mình và Máu của Chúa Kitô, trở thành lương thực linh thiêng cho
người tín hữu. Trong chuyến hành hương trần thế đi về Quê Hương
trên trời, chúng ta cần được nuôi dưởng bằng lời và bánh hằng
sống, không thể thiếu một trong hai thứ đó.
“Hởi
các bạn trẻ, Đức Giáo Hoàng cổ võ, hãy yêu mến Lời Chúa và yêu
mến Giáo Hội, Giáo Hội đã dạy cho anh chị hiểu biết nguồn phong
phú, và giúp cho anh chị tìm được kho tàng có giá trị vô biên.
Hãy yêu mến và bước theo Giao Hội, một Giáo Hôị đã nhận lãnh nơi
Đấng sáng lập, Đấng đã chỉ dẫn con đường hạnh phúc thật. Thật
là khó khăn để nhận biết và gặp gỡ nguồn hạnh phúc chân thật trong
thế giới mà chúng ta đang sống, ở đó con người luôn là con tin
bị lôi cuốn vào những trào lưu tư tưởng thời đại, mà cứ tưởng
rằng mình là “tự do” nhưng bị dẫn đi trong sai lầm hoặc trong
những lý thuyết ảo tưởng sai lạc. Cần phải khẩn cấp “giải phóng
tự do” (cf.Thông điệp Veritas Splendor, n.86), soi sáng bóng tối
mà con người đang sờ soạn bước đi”.
“Chúa
Giêsu đã chỉ dẫn điều cần phải làm: “Nếu các ông trung tín ở lại
trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ của tôi: và các
ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Gn 8,
31-32). Ngôi Lời nhập thể, Lời của Sư Thật, làm cho chúng ta được
tự do và hướng tự do của chúng ta đến sự thiện.
Các
bạn trẻ thân mến, hãy luôn suy tư về Lời Chúa và để cho Chúa Thánh
Thần tác động trở thành thầy dạy anh chi. Anh chị sẽ khám phá
những tư tưởng của Chúa không phải là tư tưởng của con người.
Anh chi sẽ được hướng dẫn chiêm nghiệm Thiên Chúa thật và hiểu
biết những biến cố lịch sử với con mắt của Chúa; và anh chị sẽ
tận hưởng niềm vui được lớn lên trong sự thật.”
Đức
Giáo Hoàng cũng chỉ dẫn “một phương cách bảo đảm để thấm nhuần
và thưởng thức lời của Chúa: “đọc sách thánh” (la lectio divina).
“Từ
“đọc sách”, là đọc đi đọc lại một đoạn Kinh Thánh bằng cách thâu
nhận những điểm chính yếu, rồi từ đó “suy niệm” (meditatio), như
là một thời gian để cho lắng đọng, để cho linh hồn hướng về Thiên
Chúa hòng tìm hiểu lời của Chúa muốn nói gì với chúng ta ngày
hôm nay trong cuộc sống thực tiển. Tiếp đến là “thổ lô bằng lời”
(oratio) cho chúng ta được tâm tình trực tiếp với Thiên Chúa,
điều này dẫn đưa chúng ta đến “chiêm niệm” (contemplatio); sự
chiêm niệm giúp chúng ta hướng lòng về sự hiện diện của Chúa Kitô,
mà Lời của Chúa là “ngọn đèn soi sáng trong đêm tối, cho đến rạng
đông và cho đến lúc sao mai lên cao trong tâm hồn chúng ta” (2
P1,19). Đọc sách, nghiên cứu và suy niệm Lời Chúa đem đến một
đời sống găn liền với khuôn mẫu của Chúa Kitô và những giáo huấn
của Chúa.
Phó
Tế Huỳnh Mai Trác - Vietcatholic.net
|
|