|
Toà Thánh loại bỏ tuớc hiệu Giáo hoàng “Thượng phụ của Tây Phương”
Giới
truyền thông đã bị khuấy động với nhiều bình luận khác nhau liên
quan đến một tước hiệu Giáo Hoàng - "Patriarch of the West"
(Thượng phụ của Tây Phương) - vốn không còn xuất hiện ở danh sách
các tước hiệu Giáo hoàng trong ấn bản mới in đầu năm nay của cuốn
Niên giám Toà Thánh (Annuario Pontificio). Vì thế, Hội đồng Giáo
hoàng Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo đã đưa ra một thông cáo nhằm làm
sáng tỏ lý do của việc loại bỏ này.
Thông
cáo có đoạn viết: “Theo bối cảnh lịch sử, phẩm chức của Thượng
phụ Đông Phương cổ xưa được Công Đồng Constantinốp (381) và Canxêđôn
(451) minh định đã bao hàm một sự phân định về địa phận khá rõ
rệt. Đồng thời, địa phận Toà Thánh của Giám mục Thành Rôma còn
lại hơi mơ hồ. Ở Đông Phương, giáo hội chịu chi phối của đế chế
La Mã thời hoàng đế Justinian (527-565), theo đó có 4 địa phận
Thượng Phụ Đông Phương là: Constantinốp, Alexandria, Antiôkia
và Giêrusalem. Đức Thánh Cha được xem như là Thượng phụ của Tây
Phương. Mặt khác, Rôma ủng hộ ý kiến về 3 giám mục trên ngai Phêrô:
Rôma. Alexandria, Antiôkia. Với việc không dùng tước hiệu ‘Thượng
phụ của Tây Phương’, Công đồng Constantinốp IV (869-870), Công
đồng Latêranô IV (1215) và Công đồng Florence (1439) đã xem Đức
Thánh Cha là Thượng phụ thứ nhất trong 5 thượng phụ. Tước hiệu
‘Thượng phụ Tây phương’ được áp dụng vào năm 642 vào thời Đức
Giáo Hoàng Theodore. Sau đó, nó thỉnh thoảng xuất hiện và không
có một ý nghĩa rõ rệt. Nó được dùng thịnh hành vào thế kỷ 16 và
17 trong bối cảnh về sự gia tăng một cách phổ biến về các tước
hiệu Giáo hoàng và xuất hiện lần đầu tiên trong ‘Niên giám Toà
Thánh’ vào năm 1863”.
Chữ
‘West’ (Tây Phương) hiện nay ám chỉ đến một bối cảnh văn hoá không
chỉ là phía Tây Âu Châu và còn gồm cả Bắc Mỹ, Úc Châu và Tân Tây
Lan, vì thế khác biệt với từ Tây Phương trước kia xuất hiện từ
một bối cảnh văn hoá khác.
Thông
cáo nói thêm: “Nếu chúng ta muốn đưa từ ‘West’ theo một nghĩa
thích hợp với ngôn ngữ pháp lý của giáo hội, thì nó có thể được
hiểu chỉ đề cập đến Giáo Hội Latin”. Theo đó, tước hiệu ‘Thượng
Phụ của Tây Phương’ có thể được diễn tả mối quan hệ mật thiết
của Giám Mục của Thành Rôma với Giáo Hội Latin, và quyền hạn đặc
biệt của ngài trên Giáo Hội.
Thông
cáo còn viết: “Tước hiệu ‘Thượng phụ của Tây Phương’ không khi
nào rõ ràng, trải qua lịch sử nó trở thành lỗi thời và hầu như
không thích hợp. Vì thế dường như trở thành vô nghĩa khi cứ khăng
khăng duy trì từ ngữ này. Hơn thế, Giáo Hội Công Giáo ngày nay
qua Công đồng Vatican II đã tìm ra cơ cấu hợp giáo luật phù hợp
nhất với nhu cầu của Giáo Hội Latin qua hình thức các Hội đồng
Giám mục và các cuộc họp quốc tế”.
Thông
cáo kết luận: “Bỏ đi tước hiệu 'Thượng phụ của Tây Phương' rõ
ràng là điều không thể thay đổi được nữa, theo đó công nhận các
Giáo hội thuộc các Thượng phụ cổ xưa đã được tuyên bố long trọng
bởi Công đồng Vatican II. Việc bỏ đi tước hiệu này nhằm mục đích
diễn tả một thực tế về lịch sử và thần học, đồng thời … có thể
chứng minh tính hữu ích đối với việc đối thoại đại kết”.
John
Bosco Hoàng Thương
- Vietcatholic.net
|