|
Cha Anthony Trần Bạch Hổ:
Tôi cầu nguyện cho kẻ đã đâm tôi
Theo tờ Record của tổng giáo phận
Perth, Tây Úc, tháng Tám vừa qua, cha Anthony Trần Bạch Hổ, dòng
Ngôi Lời Úc Châu đã bị đâm vào cuống họng
trong một cuộc tấn công chí mạng. Tuy nhiên, ngài cho biết là
ngài cầu nguyện cho kẻ đã tấn công ngài.
Cha
Anthony Trần Bạch Hổ hiện là bề trên nhà dòng tại Marsfield,
Sydney đã phát hiện
ra kẻ trộm vào buổi sáng
sớm và ngài đã bị tên trộm tấn công gây ra nhiều vết thương
nghiêm trọng.
Tên
trộm sau đó đã tẩu thoát và đến nay cảnh sát vẫn chưa bắt được
y. Sau thời gian dưỡng thương, cha Hổ nay
đã trở về làm việc lại.
Trong
tuần qua, ngài đã cho giới báo chí biết là: “Tôi cần phải cầu
nguyện cho kẻ đã tấn công tôi.
Tôi cảm
thấy rằng khi tôi cầu nguyện cho người ấy trong tương lai người
ấy sẽ trở nên tốt hơn. Mọi người đều muốn được sống một cuộc
sống hài hòa”.
Nguyễn
Việt Nam - Vietcatholic.net
|