34.
Em muốn ly dị và....hủy bỏ hôn phối
Cũng
chỉ vi Phụng muốn lấy chồng sớm cho yên phận, ai ngờ đâu
ra nông nổi này. Phụng và Tuấn mới lấy nhau được 1 năm,
nhưng đã có đủ chuyện xảy ra. Tuấn là 1 người chồng rất
lười biếng, ích kỷ, dữ dằn, thô lỗ. Tất cả mọi chuyện trong
nhà hay ngoài xã hội đều 1 tay em. Ngay cả việc làm Tuấn
không chịu đi làm chỉ suốt ngày kiếm người tụ lại nhậu nhẹt,
rồi đi chơi bời nữa. Mỗi lần Tuấn cần tiền, hỏi mà Phụng
không đưa thế nào cũng có chuyện. Thỉnh thoảng Tuấn còn
giở cái trò vũ phu ra nữa. Trước khi lấy Phụng, Tuấn có
dan díu với 1 người đàn bà và hai người đã có con với nhau.
Gần đây Tuấn trở lại liên lạc với cô ta và còn lấy tiền
của Phụng đưa cho cô ta. Phụng có đầy đủ bằng chứng về chuyện
này.
Vũ
nghĩ, Phụng có nên xin ly dị và hủy bỏ hôn phối không? Xin
Vũ trả lời giúp Phụng sớm sớm vì Phụng không thể sống mãi
như thế này được. Cám ơn Vũ.
Phụng,
không ghi địa chỉ
*
Phụng thân mến,
Thông
cảm với cái khó em đang gánh chịu. Nhưng Vũ nghĩ Phụng hãy
cho Tuấn 1 cơ hội làm lại. Phụng hãy vào trình Cha quản
nhiệm nơi em đang cư ngụ và nhờ Cha gíup giải quyết vấn
đề cho hai vợ chồng. Dĩ nhiên chuyện thành hay không đều
do thiện chí của Tuấn có muốn thay đổi không.
Thế
trước khi lập gia đình với Tuấn, em có hay biết về chuyện
dan díu của Tuấn và đã có con với người khác không? Phụng
mới biết đây? Ðây là những chi tiêt cần thiết khi em trình
với Cha ngoài cái chuyện thiếu trách nhiệm với gia đình
của Tuấn. Dù sao em cũng nên tế nhị và suy xét kỹ hơn về
chuyện này: Tuấn có bổn phận và trách nhiệm với đứa con
của anh ta! Tuấn phải nuôi nấng đứa con ấy cho tới tuổi
trưởng thành. Tìm hiểu xem Tuấn liên lạc với người đàn bà
cũ chỉ vì liên hệ đứa con hay còn lý do chi khác nữa? Vậy
Phụng hãy vào gặp Cha càng sớm càng tốt để chuyện gia đình
của em sớm được giải quyết trong thời gian này, Lệ Vũ khuyên
em hãy cầu nguyện nhiều. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng và
dẫn đường cho em biết việc mình cần làm. Vũ sẽ thêm lời
cầu cho em hôm nay. Thân mến.
|