THIÊN
CHÚA BAN SỰ SỐNG:
SÁNG TẠO TRỜI ĐẤT VÀ LỒI NGƯỜI
(Từ
đây, bắt đầu học về Phần
1. Những điều phải TIN trong đạo
Công giáo. Những điều này được
tóm lại trong kinh Tin kính: Tôi tin kính một Thiên
Chúa là Chúa Cha Toàn năng, Đấng tạo thành
trời đất, muôn vật hữu hình và vô
hình...)
(Đề
nghị: Mở video tape 30 phút phim Cựu Ước:
Thiên Chúa tạo dựng trời đất hoặc
đọc bài Kinh Thánh sau:
Bài
trích sách Sáng Thế:
1,1
Từ đầu tiên, Thiên Chúa đã dựng nên
trời và đất.
2
Đất còn trống không, và tối tăm
phủ trên mặt nước mênh mông. Thần
linh Chúa bay sát trên mặt nước.
3
Thiên Chúa phán: "Hãy có ánh sáng" và ánh sáng đã
có.
4
Người thấy ánh sáng thực tốt lành,
Người đã tách ánh sáng khỏi tối tăm.
5
Và Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm.
6
Thiên Chúa phán: "Giữa nước hãy có một
cái vòm để phân rẽ nước với
nước". Và đã xảy ra như vậy.
Người gọi vòm ấy là trời.
9
Thiên Chúa phán: "Nước dưới vòm hãy
tụ lại một chỗ để cho chỗ
khô lộ hiện". Và đã xảy ra như
vậy. Người đã gọi chỗ khô là
đất, còn khối nước tụ lại
là biển.
11
Thiên Chúa phán: "Đất hãy sinh thảo vật
xanh tươi, rau cỏ nảy hạt giống,
và cây sinh quả theo loại. Và đã xảy ra
như vậy.
14
Thiên Chúa phán: "Hãy có đèn sáng trên bầu trời
để soi mặt đất, để định
ngày, đêm, năm, tháng. Thiên Chúa đã làm cái đèn
lớn để soi ngày, cái đèn nhỏ để
soi đêm, và thêm các ngôi sao.
20
Thiên Chúa phán: "Nước hãy sinh cá, chim hãy bay
lượn trên mặt đất, và đã xảy
ra như vậy.
24
Thiên Chúa phán: "Đất hãy sinh ra sinh con vật,
côn trùng, mãnh thú theo loại, và đã xảy ra như
vậy.
26
Thiên Chúa phán: "Ta hãy làm ra con người giống
hình ảnh Ta, chúng có nam có nữ, và Thiên Chúa chúc
lành cho chúng: "Các người hãy sinh sôi nảy
nở đầy mặt đất, hãy làm chủ
cá biển chim trời và mọi loài trên mặt
đất...Ta ban cho các ngươi mọi thứ
cây cỏ, mọi sinh vật để làm của
ăn".
31
Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã
làm ra thật tốt lành quá đỗi.
2,3
Ngày thứ Bảy Thiên Chúa nghỉ việc sáng
tạo. (St 1,1-2,3)
Tìm
hiểu:
1.
Thiên Chúa: Qua đoạn Kinh Thánh trên, ta biết
có một Thiên Chúa mà người Việt nam vẫn
gọi là Ông Trời.
Ngài
dùng Quyền phép mình mà dựng nên trời đất
từ "hư vô"(GlCg92 269).
Ngài
Thiêng liêng, vô hình, không có thể xác như chúng ta.
Ngài
là Chúa và là Cha chúng ta (198). Ngài cho phép chúng ta xử
đối với Ngài như con với cha.
Ngài
là Tình yêu (218), yêu chúng ta hơn hết mọi người
yêu ta. Ngài đầy lòng từ bi thương
kẻ có tội thật lòng sám hối tội
lỗi.
Ngài
Chân thật, không lừa dối ai, và không ai lừa
được Ngài (215).
Ngài
Công bằng vô cùng, thưởng người lành,
phạt kẻ dữ, tùy theo công, hoặc tội
mỗi người.
2.
Chúa xử đãi đặc biệt loài người:
-
Loài người được dựng nên giống
hình ảnh Thiên Chúa, có khả năng nhận biết
và yêu mến Người. (Glcg92 356), -
-
Có thân xác tốt đẹp và đáng tôn trọng,
vì sẽ được sống lại (Mv 14),
có linh hồn. Tài năng linh hồn là trí khôn vượt
trên vạn vật (Mv 15) để nhận ra chân
lý, có tự do làm lành lánh dữ, có tình yêu, có lòng
muốn, có lương tâm (Mv 16)).
-
Loài người có nam có nữ là để yêu
thương, trợ giúp nhau (St 2,18). Đó cũng
là Ý Chúa muốn loài người sống trong xã
hội để cùng nhau phát triển.
-
Loài người được Thiên Chúa ban cho
quyền cai trị chim trời cá biển muông
thú, và dùng chúng như của ăn, Người
ban cho con người quyền tư hữu trên
của cải (property).
3.
Ngoài vạn vật à loài người hữu hình,
Thiên Chúa cũng dựng nên loài vô hình:
-
Thiên thần: người Việt gọi là thần
trời.
Các
thiên thần có vô số không ai biết được
là bao nhiêu. Thiên Chúa đã dựng nên các vị này
"ngay từ khởi đầu thời gian,
khi Người sáng tạo trời và đất"
(GlCg92 327). Trong số các thiên thần có một
số tuân phục Thiên Chúa, chọn Chúa làm hạnh
phúc của mình, nên được ở trên thiên
đàng thờ phượng Chúa. Các vị này làm
những công việc Chúa trao.
Mỗi
người chúng ta, từ tuổi thơ cho tới
chết, có một thiên thần bảo vệ,
cầu cho mình, gọi là thiên thần bản mạnh
(Guardian Angel) bảo vệ và hướng dẫn
mình tới sự Sống đời đời
(GlCg 336).
Quỉ:
Trong số các thiên thần, một số "từ
chối Chúa và Nước Chúa cách triệt để,
không nhận Chúa là hạnh phúc của mình, nên bị
phạt xuống hoả ngục (GlCg92 392).
Quỉ
luôn ghen tức và tìm cách làm hại loài người
trên mặt đất này, để đồng
số phận bị luận phạt như chúng.
4.
Sau khi dựng nên trời đất và vạn
vật trong 6 "ngày" hay 6 thời kỳ,
ngày thứ Bảy, Thiên Chúa nghỉ:
-
Việc Chúa nghỉ ngơi, nhắc ta tôn trọng
ngày Chúa nhật, ngày nghỉ , ngày vui, để
"rảnh rỗi bồi bổ thể xác, trau
dồi trí khôn, vun trồng đời sống
gia đình, có thêm giờ thăm viếng bệnh
nhân, làm việc bác ái, đi dự lễ để
thờ phượng Chúa và gặp gỡ cộng
đoàn (GlCg92 2184).
5.
Nhận biết Thiên Chúa:
-
Con người có thể nhận biết Thiên
Chúa qua lý trí và qua mạc khải của Thiên Chúa
tỏ mình ra qua sách Kinh Thánh (Bible), để "bày
tỏ những ý định của Người
liên quan đến Sự Sống đời đời
của chúng ta" (Mk số 6).
Cầu
nguyện chung: Cùng nhau đọc kinh Tin kính (các
Thánh Tông đồ).
Tôi
tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc
vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi
tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức
Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi/ bởi phép Đức
Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh
bởi Bà Maria Đồng Trinh/ chịu nạn
đời quan Phongxiô Philatô/ chịu đóng đinh
trên cây Thánh giá/ chết và táng xác/ xuống ngục
Tổ tông/ ngày thứ ba bởi trong kẻ chết
mà sống lại/ lên trời ngự bên hữu
Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng/ ngày sau bởi
trời lại xuống phán xét kẻ sống
và kẻ chết.
Tôi
tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế
này.
Các Thánh thông công.
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Câu
hỏi ôn:
1.
Kể ra mấy ưu phẩm tốt lành của
Thiên Chúa (câu 1).
2.
Chúa dựng nên loài người có nam có nữ là
có đích gì? (Câu 2)
3.
Con người có thể nhận biết Thiên
Chúa qua cách nào? (Câu 5).
Bài
đọc thêm
SÁNG
TẠO VẠN VẬT THEO QUAN NIỆM DÂN VIỆT
"Sau
lúc dựng xong vũ trụ, ông Trời mới
bắt đầu tạo ra vạn vật. Tương
truyền rằng ban đầu Trời dùng những
chất cặn còn sót lại trong trời đất
mà nặn ra đủ mọi giống vật,
từ những con to lớn đến những
con bé nhỏ như sâu bọ. Sau đó Trời
mới gạn lấy chất trong để nặn
ra con người. Do đó mà loài người khôn
hơn các giống vật.
Khi
sáng tạo ra loài người, Trời có ý định
cho họ sống mãi khỏi phải chết,
hễ đến già rồi thì nằm yên một
nơi trong ít lâu tự nhiên lớp da ngoài thay đổi,
bỏ lốt già đi mà hoá trẻ lại, trái
hẳn với giống rắn, vì bản chất
độc ác nên chỉ sống đúng tuổi
rồi phải chết (Hoàng Trọng Miên, Việt
Nam Văn học Toàn thư, tập I trang 70).
Theo
thần thoại người Mèo tại miền
Thượng Bắc phần thuật lại rằng:
"Chữ
Lầu (Thượng đế) sáng tạo trời
và đất trong bảy ngày, trời trước
và đất sau. Đất xinh đẹp tự
nhiên sinh ra trái, mặt đất đầy hoa
lớn bằng cái thúng. Trên trời chưa có tinh
tú. Chữ Lầu mới tạo ra mười
mặt trời và chín mặt trăng cùng vô số
sao để chiếu sáng mặt đất. Loài
người cho những vì sao kia là những hòn
đá long lanh, sợ rơi xuống đè bẹp
họ, mới xin Chữ Lầu cất đi.
Chữ Lầu không cất mà chỉ tung ra một
tấm màn mầu xanh mênh mông trên mặt đất
để che cho sao khỏi rơi xuống.
Mười
mặt trời là giống cái và chín mặt trăng
là giống đực. Chữ Lầu cho hồn
vào miệng mỗi cái và hà hơi cho sinh động.
Những mặt trời ấy chiếu sáng trong
bảy năm mặt đất liền khô ráo,
và trong thời gian đó chỉ có ngày liên tiếp
mà không có đêm.(Ban đầu nước và đất
lẫn lộn, Chữ Lầu mới chia ra, rồi
sau đó cỏ cây mới mọc trên mặt đất).
Khi
mặt đất khô ráo, Chữ Lầu mới
làm ra mọi thứ cỏ cây, muôn vật, mỗi
thứ một giống, rồi đến người...
Khi
mặt đất khô ráo rồi, Chữ Lầu
lấy một nắm đất nắn thân hình
con người đầu tiên, hà sinh khí vào miệng,
cho hồn vào bụng và tiếng nói ở cổ
họng. Người đàn ông trở nên một
sinh vật, có mắt và tiếng nói, đi đứng
trên mặt đất. Sau đó Chữ Lầu
đưa đến cho người đàn ông
một người đàn bà để hai bên lấy
nhau. Chữ Lầu làm ra thức ăn để
nuôi đôi vợ chồng cùng các súc vật cho
họ dùng, nhưng vẫn để họ trần
truồng. Loài người đầu tiên dùng lá
để che thân, ăn tươi nuốt sống.
Chữ Lầu giao tiếp thẳng với họ,
đối mặt nói chuyện trong ban ngày. Về
sau Chữ Lầu không liên lạc với loài người
nữa, kể cả ban ngày mà chỉ cho họ
biết ý muốn mình trong ban đêm, qua trung gian
một người con gái hiện ra trong giấc
mộng của con người" (Sách đã
dẫn, trang 127-128).
***
Nhiều quan niệm thô sơ của dân Việt
mình ngày trước gần giống những điều
được mạc khải trong Kinh Thánh Công
giáo. Những quan niệm đó quí hóa vì được
cất giữ và truyền tụng cách tinh ròng
không pha trộn. Điều quan trọng gặp
nhau ở đây là: Chính Thiên Chúa là Đấng
dựng nên trời đất và loài người,
nguồn gốc con người chỉ là bùn đất,
hèn hạ... các chi tiết khác, nhất là trong thần
thoại người Mèo thật là những soi
sáng lạ lùng. Ai đã khơi lên trong tâm trí họ
những điều ấy? Nếu không phải
là chính Đấng Sáng tạo trời đất?,
Người quan phòng cách cẩn thận mọi
tạo vật Người đã dựng nên, với
quyền phép và đầy tình thương.
|