sống mùa chay -
 

 

HOME

sống mùa chay

-64
-63-Tuyết Mai
-62
-61 món qùa chay
-60-trầm thiên thu

-59N
-58N

-57a
-56h
-55ia
-54 chay
-53 chay
-52 chay
-51 chay

 


tâm tình mùa chay - tuyết mai

63-

GANH TỴ ĐẦU ĐỘC CON NGƯỜI
(TÂM TÌNH MÙA CHAY)
 
 
Trong số nhóm bạn của chúng ta chơi thường có rất nhiều người cần vào sự trợ giúp của chính phủ, từ trẻ cho đến già.   Tình trạng này chẳng xa lạ gì với tất cả dân thiểu số sống trên nước Mỹ.  Trẻ thì là mẹ độc thân (trên giấy tờ) được giữ nuôi con cái chứ thực tế ai cũng có chồng.   Buộc phải khai thế thì chính phủ mới cấp dưỡng cho cả gia đình từ cái ăn, cái ở, bảo hiểm, và mọi chi phí tiền học, cho đến khi chúng đúng 18 tuổi.
 
Rồi thì ở tuổi già 65 tuổi trở lên, nghèo, độc thân hay còn có đôi có cặp, lại được chính phủ cấp dưỡng cho từ cái ăn, cái ở, bảo hiểm, và nếu còn có khả năng học chính phủ cũng cấp thêm luôn cho tiền để học, tùy theo số của bao nhiêu lớp được ghi danh để học.
 
Ngẫm nghĩ nếu ta lấy công bằng ra để mà nói thì rất nhiều gia đình lạm dụng để mà xin được trợ cấp từ chính phủ, cách đúng luật và chứng minh gia đình đủ tiêu chuẩn nghèo để được lãnh trợ cấp (trên giấy tờ).   Thiết nghĩ điều này ai đang được hưởng tiền trợ cấp đều hiểu chúng tôi nói gì!?.  Nhưng đề tài đề cập hôm nay là sự Ganh Tỵ lẫn nhau.   Người này ganh tỵ với người kia, nói rằng tại anh ngu hay tại anh “Trâu chậm uống nước đục” nên người này lãnh nhiều hơn người kia trong sự chênh lệch chút đỉnh?.   Có một nhóm người già thường gặp nhau trong Trung Tâm tập thể thao gọi là “LA Fitness” chia ra 2 phe rõ ràng.
 
Một phe già đang hưởng tiền hưu từ 65 tuổi cho tới hơn 90 tuổi cũng có.   Nhóm người phe này thì rất hãnh diện vì đã từng có đi làm, từng có đóng thuế, và đã làm tròn bổn phận của người công dân Mỹ tốt; nay đã đủ tuổi nên rất xứng đáng để ở nhà lãnh tiền hưu mà sống.   Một phe già khác cũng cùng ấy tuổi là phe nghèo giả hiệu, có nghĩa giầu mà khai gian.   Không từng có một ngày đi làm, không từng đóng thuế, không là lợi ích gì cho xã hội của người Mỹ cả, nhưng lại được chính phủ Mỹ tài trợ cho đủ thứ.   Có nghĩa vừa được gần ngàn đô hằng tháng, được đài thọ chỗ ở, bảo hiểm, có người đến nhà giúp việc hằng tháng như đưa đi chợ, đưa đi bác sĩ, giặt dũ, nấu cơm, và chuyện vặt vẵn khác trong nhà, quả thật chẳng khác dân triệu phú của nước Mỹ, so ra chắc cũng chỉ được thế là cùng?.
 
Sự ganh ghét này thì đi đến đâu hay ở đâu trên đất Mỹ cũng thấy sự kỳ thị rất rõ ràng là Già có đóng góp và Già vô dụng hay được gọi là thành phần không sản xuất.   Thưa bình thường thì chẳng xẩy ra chuyện gì! Nhà ai nấy sống, đạo ai nấy giữ, nhưng “Trời bất dung đảng” một hôm trong phòng nóng ở Trung Tâm ai cũng có mặt đầy đủ thì có một ông A tự nhiên phát chửi đời rồi than cái ông đen Obama khùng điên đi cắt tùm lum, cái điệu này chắc qua nước Pháp sống có lẽ sẽ sướng hơn!! Thế là …. có chuyện bà con ạ!.
 
Ông B nghe tự nãy giờ phát nóng bèn lên tiếng cố tình cho ông A nghe.   Ông B nói “Thiệt ở đời có người được voi đòi tiên và xoay lại như kể chuyện cho ông A nghe.   Ông B thuật câu chuyện kể là hồi ông mới từ VN qua Mỹ gặp được thằng cháu ngoan và dễ thương hết sức.   Nó cho mình ở nhà của nó, ăn nó cũng nuôi, đi bác sĩ nó cũng chở, tiền đi bác sĩ cộng tiền thuốc nó cũng dành trả luôn, và hầu như là đài thọ tất cả! Mà không bao giờ cái thằng cháu nó than phiền điều chi.   Mà nó lại chẳng họ chẳng hàng gì mới mình.   Ông A gật gù tấm tắc khen cái thằng cháu nào đó mà nó tốt quá thế?.   Đợi đến đây thì ông B mới quẳng một quả trứng thúi vào ông A.   Ông B bảo ông A rằng cái thằng cháu đó là cái thằng da đen Obama mà ông chửi nó đấy!”.
 
“Mà tui cũng nói cho mấy người nghe ở đời chẳng phải ai cũng ngu hay vì “trâu chậm mà uống nước đục” đâu nhe! Chỉ có khác là người ta sống văn minh hơn mà thôi, như khi ra đường mà ta gặp cái rác cũng lượm vứt bỏ để thành phố được đẹp đẽ và sạch sẽ, chứ không giống như cái thứ gian xảo lọc lừa.   (Và ông B tiếp tục chửi ông A cách thậm tệ) Này nhé, như “nó” có què quặt gì đâu mà cũng ráng xin cho được cái tấm bảng Tàn Tật (Handicap) để dành chỗ đậu xe của những người tàn tật thật”.   Thế là ông A im thin thít và cả nhóm của ông A cũng không ai bênh vực cho ông đến nửa câu.
 
Chuyện xích mích chửi nhau như ở trên thật ở đâu cũng thế thôi! Vì là con người mà thì ai cũng muốn “ở nhà mát ăn bát vàng” mà không một ngày lam lũ, làm lụng, thì có khó gì khi đứng xếp hàng cả tháng cũng đứng được mà! Lại càng xá chi một tờ giấy khai gian, thưa có phải?.   Chỉ buồn là người bệnh, tàn tật, điên thật vì lòng ngay hay vì sống văn minh nên họ chẳng có ai mách bảo cho biết khai gian ra làm sao?.
 
Nhưng nếu ta sống trong ganh tỵ hay phân bì thì cũng chẳng phải vì thưa người gian xảo họ cũng phải có lúc phải trả lời với Chủ khi ông Chủ trở về hoặc đến ngày Thiên Chúa Đến thì thiên thần Chúa sẽ đi gom tất cả lại thành 2 nhóm: Lúa và Cỏ Lùng.   Lúa sẽ được thâu vào lẫm trong Nước Trời còn Cỏ Lùng sẽ bị quẳng xuống Hỏa Ngục muôn đời.
 
Là con cái Chúa thiết tưởng chúng ta ai cũng phải trả lẽ về phép công bằng và tự kiểm điểm chính mình từng ngày một, bởi ai dám vỗ ngực bảo rằng mình sẽ đứng vững cho đến ngày mai?.   Sống sao cho thoải mái tâm trí và tâm hồn.   Sống sao cho chính mình, gia đình, cùng anh chị em được hạnh phúc bên nhau.   Sống sao luôn làm Lúa tốt, là Chiên công chính, và cùng dẫn dắt nhau đến Nơi có sự sống muôn đời trên Nước Hằng Sống.   Nơi đó có Thiên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, cùng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, và là Mẹ của toàn thể nhân loại.   Amen.
 
 
** Xin bấm vào mã số để hát theo:
     (Thay Đổi Cuộc Đời)
   
 
--------------------------------------------------------------------
 
** Thay Đổi Cuộc Đời **
(Thơ và nhạc của Tuyết Mai)


Có khi nào anh thử tự tưởng tượng!? 
Nằm giả chết không còn biết sự gì chung quanh!? 
Anh thử tưởng tượng khi anh nhắm hai con mắt, 
Nằm ngay đơ không cục cựa trong quan tài đẹp đẽ, 
Bao nhiêu vòng hoa trang hoàng thật đẹp thật thơm tho, 
Chung quanh anh hương thơm luôn tỏa ngát mùi. 

Tưởng tượng xem gia đình đứng chung quanh anh, 
Mặc một màu tang trắng phủ che kín mặt, 
Khóc thương anh hỡi người chồng, bố, anh, em 
Cậu, chú, ông nội, ông ngoại,....! 

Điều gì sẽ làm anh xúc động và thương cảm? 
Điều gì sẽ làm lương tâm anh cắn rứt? 
Điều gì sẽ làm anh bực bội và cần phải lên tiếng? 
Điều gì sẽ làm anh nuối tiếc vì anh chưa được làm? 
Điều gì sẽ làm anh muốn đổi tất cả để chỉ mong được sống? 

Một cuộc sống bình thường không tất bật vất vả. 
Một cuộc sống không chủ đích muốn làm giầu. 
Một cuộc sống chỉ cầu vừa đủ xài? 
Một cuộc sống trong hòa bình và công chính. 
Một cuộc sống hữu dụng và làm lợi cho đời và cho người. 

Khi anh nằm với thân xác lạnh lẽo và bất động, 
Anh nghĩ anh sẽ làm được gì để thay đổi gia đình anh? 
Anh nghĩ anh sẽ làm được gì để thay đổi chính anh? 
Anh nghĩ anh sẽ làm được những gì cho ai chung quanh anh? 
Những người mà anh từng hiếp đáp và làm họ buồn lòng, 
Anh có muốn xin lỗi họ không khi anh có thể!? 

Bây giờ thì anh có quyền mở mắt ra, 
Để thấy được sự sống, 
Sự sống thật sự anh muốn sống. 
Chúc anh thật hạnh phúc trong một con người, 
Hoàn toàn đổi mới của anh. 
Hãy trở về và làm lại cuộc đời, 
Làm người thật hữu dụng cho anh, 
Gia đình, Tổ Quốc, và tất cả mọi người chung quanh anh.
 
 
*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.    
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(03-06-13)

 

 

NGƯỜI GIẦU DỄ DÀNG TỪ BỎ
(TÂM TÌNH MÙA CHAY)
 
 
Chúng ta thật cảm kích và cảm động khi thấy những người giầu có bạc tỷ thế giới, khi họ từ bỏ thì họ cũng bỏ cách dễ dàng thưa có phải? Như nhà tỷ phú Bill Gates, ông Warren Buffet, và còn 8 ông nữa mà tôi quên tên.   Chúng ta lại càng cảm phục ở họ hơn nữa là họ chỉ để lại di chúc cho các con cái vài triệu đô la không đáng kể, khi họ có qua đời.   Tuy nhiên mỗi ông “bỏ” tiền của họ vào việc Từ Thiện, mỗi người mỗi cách và mỗi nơi khác nhau.
 
Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho thế giới những gương sống rất đáng để người người bắt chước và noi theo.   Có phải những nhà tỷ phú này, họ hiểu được rằng sự sống nơi trần gian này không qua khỏi chiếc đồng tic tắc gõ nhịp cho định mệnh của từng con người? Mà sớm muộn gì ai cũng phải “chết”, nhưng quan trọng ở chỗ ta có biết được chắc chắn Nơi ta muốn đến không?.   Do đó ta phải biết chuẩn bị hành trang cho Nơi ta muốn đến đó là Nước Trời; nếu ta muốn đem hành trang nhiều thì khi ta còn sống trên trần gian này, ta phải chịu khó tốn kém cho số hành trang đó.   Cái khó ở chỗ là phải nhớ khi ta lìa đời thì một lượng vàng của thế gian ta cũng không thể đem theo cho được, thế thì số hành trang ấy ta sẽ phải chuẩn bị sao cho đúng cách và đầy đủ cho một lần đi trong đời?.
 
Có phải tiền của thế gian mua được tình anh em, bằng hữu, và tình người? Thưa được quá đi chứ vì nếu chúng ta nói thương yêu nhau nhưng thiếu khả năng thì khó mà thương ai cách thực tế cho được lắm!.   Ta không thể bảo với người nghèo đang đói rằng tôi thương anh nhiều lắm đến đứt cả ruột gan nhưng xin lỗi ngay lúc này tôi không có gì để giúp anh được, rồi quày quả bước đi …. Có được không??.
 
Hay ngay trong gia đình của chúng ta đây cũng vậy! Miệng thì bảo rằng thương yêu nhau nhưng thực tế lại xem bạn bè và người ngoài quan trọng hơn người trong gia đình.   Tấm gương điển hình và thực tế nhất là khi xưa Chúa Giêsu đã thương xót cho dân ngài, họ đang đói khát vì đi theo nghe Chúa giảng dậy suốt cả ngày trời mà vẫn chưa có gì bỏ bụng.   Nhờ 5 chiếc bánh và 2 con cá của cậu bé mang theo mà Chúa đã nuôi hết thảy trên 5000 người lớn lẫn trẻ con ăn no nê, lại còn dư 12 thúng đầy bánh vụn.
 
Rồi thì tiền bạc cũng mua được cho ta Thiên Đàng qua nhiều cách thưa anh chị em!.   Có nghĩa nếu ta bỏ bớt những gì chúng ta nghiện hằng ngày như nhịn ly cà phê và thức ăn vặt vẵn trong ngày, thì ta có thể Xin Lễ cho linh hồn mồ côi nơi Luyện Ngục.   Hoặc ta có thể nhịn bớt ăn nhà hàng trong suốt mùa Chay để đóng góp cho Ơn Gọi chẳng hạn!.   Cho kẻ đói ăn, thăm viếng kẻ bại liệt, v.v…..
 
Song song với những việc từ thiện trên ta cần phải có tấm lòng bác ái yêu người thật sự thì việc ta làm mới có giá trị, kẻo ta chỉ mang tiếng là người đạo đức giả!?.   Con người yếu đuối của chúng ta thường vấp phải cái Cớ là chưa cho thì đã thắc mắc, đã có những suy diễn không tốt và không cần thiết về những người ta sắp giúp đỡ.   Thật xấu hổ thay vì sự ta giúp cho họ một lần giá trị cũng chưa bằng một ly cà phê mắc tiền mà ta cố gắng để uống được nó mỗi ngày.
 
Để suy gẫm câu Chúa dậy là “Hãy Xé Lòng chứ đừng Xé Áo” có nghĩa sự cho đi của chúng ta nó có thật sự đau Xé Lòng thì mới có giá trị trước mặt Chúa và là Của Lễ xứng đáng mà Thiên Chúa rất vui lòng để nhận.   Và xin thưa các việc làm từ thiện phải do phát xuất từ trái tim biết rung động, biết thương cảm của ta mới gọi là hành trang ta mang theo được tới Nước Trời.   Làm con cái Chúa thiết nghĩ ai cũng biết cách lên được Nước Chúa và điều kiện phải làm gì, nhưng vì không ai coi Nước Trời là quan trọng và quá ỷ y rằng ta sẽ sống đời trên trần gian này.
 
Xin Thiên Chúa là Đấng thiện hảo! Ban cho chúng con ơn khôn ngoan là biết sống từng ngày một, như ngày mai chúng con không còn nữa!.   Để một ngày sống của chúng con xứng đáng hơn trong sự chuẩn bị được chu tất hơn mà không thiếu sót hay quên thứ gì trong vali Hành Trang ấy!.  Amen.
 
 
** Xin bấm vào mã số để hát theo:
     (Ai Về Thiên Quốc)
--------------------------------------------------------------------
 
**::* Ai Về Thiên Quốc *::**
*~*Tuyết Mai (76) 
02-05-2010*~*


Ai về Thiên Quốc cho tôi theo
Nghe rằng trên ấy
Mùa Xuân (2) bốn mùa
Thiên Đàng vui lắm ai ơi!
Vui đùa mà nhảy múa đàn ca (2) suốt ngày
Nghe rằng Thiên Đàng chẳng có ban đêm
Hoan lạc, hạnh phúc, như trẻ thơ, con Chúa Trời


ĐK:
Vì Thiên Đàng có Chúa chăn nuôi tôi
Vì Thiên Đàng hạnh phúc no say
Làm sao tôi không ao ước
Làm sao tôi không khát thèm


Ai về Thiên Quốc cho tôi theo
Nghe rằng trên ấy
Hoàn sinh (2) bất tử
Thiên Đàng là cõi phúc ai ơi!
Không còn phải giãi nắng dầm mưa (2) khổ cực
Nghe rằng Thiên Đàng rực sáng vinh quang
Ngai vàng, có Chúa, Mẹ yêu Ma-ri-a

Ai về Thiên Quốc cho tôi theo
Nghe rằng trên ấy
Chẳng ai còn mang oán thù
Thiên Đàng đẹp lắm ai ơi!
Thiên Thần, các Thánh, Đạo Binh, cùng con Chúa Trời
Nghe rằng Thiên Đàng chẳng bán buôn chi
Chỉ toàn là tiếng hát, cười vui, hạnh phúc ngút ngàn
 
*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.    
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai

(03-05-13)

 

CUỘC ĐỜI VÀ NỤ CƯỜI LÀ QUÀ CHÚA BAN
(TÂM TÌNH MÙA CHAY)
 
Có một thày Sáu trẻ chụp hình cười tươi tắn thì có người comment bảo là thày cười (toe toét) nên thày đã bào chữa với mọi người trên FaceBook rằng thày hay có cái tật cười như thế mà nhất là khi được chụp hình, rồi như biện hộ cho người là thày có cố gắng làm cho nét mặt nghiêm chỉnh hơn rồi cũng “vũ như cẩn”.    Hầu như trên 90% của số người comment trên đó khuyên thày cứ sống thoải mái, tươi cười, hề hà như thế để cho người và đời thêm vui.
 
Thật phải là thế, vì xưa kia thiết nghĩ Chúa Giêsu của chúng ta tuy nghèo khổ, sống rày đây mai đó, nhưng chắc hẳn Chúa Giêsu đã chữa được tất cả bệnh nhân của Ngài qua nụ cười an ủi, thương yêu, và cảm thông.   Ai có Chúa trong đời thì lại càng phải luôn nở nụ cười như thế trên khuôn mặt đẹp đẽ Chúa ban cho mình, như thế mới chứng tỏ cho mọi người là khi ta có Chúa trong cuộc đời thì đời ta sẽ không thiếu thứ chi; vì có Chúa là ta có tất cả!.  
 
Có Chúa thì dù tấm thân của ta có ra tàn tạ, già nua, bệnh tật, ung thư nhưng hết thảy đều được Chúa mạc khải cho hiểu cuộc sống Chúa ban cho ta hằng ngày là thiết yếu và là hạnh phúc nhất của kiếp làm người.   Ta ít khi thấy những người ta cho là kém may mắn mà thấy họ mở miệng ta thán cuộc đời bao giờ? Mà thường là từ những con người thuộc hạng trung lưu và giầu có không thôi?.
 
Tại sao con người có dư đầy họ thích than thở quá nhỉ!? Thưa có phải lòng tham lam của họ vì hôm nay không thâu được nhiều hơn của ngày hôm qua? Chắc họ chỉ có thể vui và bằng lòng khi mức thu của họ gấp hai hay gấp ba lần của ngày hôm trước chăng? Thế thì thử hỏi người rằng khi nào thì họ mới thực sự có được hạnh phúc đích thực mà không phải do đồng tiền mang lại? Và khi nào họ mới thực sự “sống” đúng ý nghĩa làm người con Chúa??.  
 
Rồi thì cứ thế sự than thở của họ nó trở thành cái huông, cái vận xui xẻo nó đi theo họ suốt cả cuộc đời, trên môi trên miệng của họ hay sao? Rồi cái đùng, họ trở tay không kịp khi cái ngày ông Thần Chết đứng ngay đầu giường của họ?.   Có ai hãi sợ khi thấy ông Thần Chết đến kêu linh hồn sống đời của ta Đi về thế giới bên kia không nhỉ?.   Thưa rằng phải sợ lắm chứ vì như cái máy quay, thâu tất cả hình ảnh trong quá khứ ta sống ra sao? Nó quay lại thật nhanh trong đầu cho ta nhanh kịp để suy nghĩ lại ….   Ta mới thấy rằng ôi cuộc đời đã chấm dứt rồi sao? Khi ta chưa kịp sống cho chính bản thân mình hay cho ai cả!.   Ôi sao cuộc đời trôi nhanh trong chớp mắt, hay cái Chớp thoáng vụt ngang nơi đuôi con mắt?.
 
Rồi thì dù ta có lạy lục, van xin, hay dập đầu khóc lóc; khóc như mưa, khóc như thác lũ, khóc cho đến khi mắt khô hẳn thì hình như Chúa chẳng có ở đó để nghe, mà chỉ có cái ông Thần Chết đang bực dọc vì ông còn biết bao nhiêu danh sách để ông đi gọi người khác nữa!.   Thương quá cho một kiếp người thưa có phải? Khi con người cứ ham sống cho thật thọ mà chẳng hiểu rằng khi Chúa gọi ta khỏi đời này thì một đồng xu của thế gian ta cũng đâu có mang theo được.   Sao con người lại có tánh đam mê thế nhỉ? Và họ còn tiếp tục đam mê cho đến bao giờ?.   Rõ khổ cho một linh hồn sống đời sáng láng đẹp đẽ thế mà rồi để bị giam cầm trầm luân nơi Hỏa Ngục muôn đời.  Nơi có Quỷ dữ cai trị và ngày ngày là những trận tra tấn khủng khiếp.
 
Lạy Thiên Chúa, Đấng vô cùng quyền năng nhưng lại có trái tim mềm yếu và rất thịt.   Bao lần trong một năm Chúa cho chúng con có cơ hội Trở Về bên Chúa nhưng chúng con làm ngơ, mặc tình, ngoảnh mặt lại với Chúa, lại còn cho Chúa những lời trách móc “mất dạy” không tha thứ được.   Chẳng những thế chúng con còn chứng minh cho Chúa thấy rằng Chúa không mảy may hiện hữu trong trái tim chúng con; và như chưa đủ chúng con lại đến thẳng Satan mà bán linh hồn chúng con cho chúng để cá cuộc với Chúa là Người thua rồi!!!.
 
Vâng, thưa lạy Chúa! Xin tha thứ mọi điều chúng con làm trong suốt chặng đường lữ thứ trần gian này vì chúng con “ngu khờ” mà không hiểu được Nước Trời hạnh phúc ra sao? Và Hỏa Ngục khủng khiếp như thế nào?.   Xin thay đổi chúng con vì dẫu sao trong sâu thẳm của đáy tâm hồn, cũng còn chút hy vọng của một cánh tay ráng ngoi lên để được Chúa nắm bắt, như Phêrô yếu lòng xưa.  
 
Chúa ơi! Xin đừng bỏ chúng con trong giờ lâm tử ….
Xin hãy Cứu Vớt chúng con là những con người rất tội lỗi, ăn năn sám hối ở giờ thật muộn màng!!!!.   Amen.
 
** Xin bấm vào mã số để hát theo:
     (Hãy Tìm Chúa Vì Kiếp Người Sống Là Bao)

----------------------------------------------------------------------

Hãy Tìm Chúa Vì Kiếp Người Sống Là Bao?
(Thơ và Nhạc của Tuyết Mai)


Sống trên đời con người thường
Coi cái Tôi to lớn tưởng mình vua
Thích la mắng thích chửi rủa
Nhưng chẳng biết chính mình quả nực cười!

Đi đến đâu cũng muốn người
Chào hỏi lưu tâm mời ngồi chỗ nhất
Ăn nói buông thùa nghe thật
Ông chẳng ra ông làm mất sĩ diện

Sao con người có lúc điên?
Làm cho thiên hạ cũng điên cái đầu
Thế mà họ có hiểu đâu!
Nhìn người mà chẳng nhìn sâu chính mình

Nhìn thiên hạ người một tính
Nghĩ đến ta không biết tính thế nào?
Hay cũng được chào hỏi sáo?
Hay hết thảy cũng cùng vào một khuôn?

Vì tánh người hay ghen tuông
Nên cứ phải hạ người xuống cho thỏa
Vì nghĩ rằng mình tài ba?
Vậy mới làm cho chính ta được nổi

Cái Ta mới thật lôi thôi!
Gây bao nhiêu tội một đời chẳng yên
Có tiền nghĩ mua được tiên
Nhưng tiên chẳng thấy mà liền tốn hao

Bao nhiêu công sức mòn hao
Tiền thì vẫn tốn nhưng sao nặng lòng
Ưu phiền cứ mãi chất chồng
Tâm trí lo lắng tâm hồn bất an

Cả đời mải tạo công danh
Càng cao địa vị háo danh càng nhiều
Nhưng có phải ta phải liều?
Quyền lực thanh thế là điều ta mong?

Nhưng rồi sao vẫn thấy trống?
Chẳng gì có thể lấp trống hồn ta?
Cuộc đời quả lắm phong ba!
Gieo tội gieo oán cũng xa kiếp người

Bây giờ đã đến cuối đời
Của cải chất đống sống đời được đâu?
Tìm đâu cuộc sống dài lâu?
Nơi đâu có thể cùng nhau sống đời?

Ngẫm suy sống cả một đời
Bon chen cho lắm giờ thời Sợ thay!
Công, Tội -- Tội nhiều hơn cả!
Biết làm sao kịp để trả người ơi!

Nếu biết sớm Tôi nhờ Trời
Siêng năng kinh kệ và Lời tạc ghi
Sống sao để biết thích nghi
Nhịn cơm nhịn áo vì tình anh em

Chia sẻ cho người ấm êm
Cho chén nước lã cho mềm môi ai?
Cõng người cùng khổ trên vai
Giúp nhau sống tốt để mai cùng về

Về để chung sống đuề huề
An hưởng hạnh phúc cận kề bên Cha
Nước Trời là Nhà của ta
Cho ai biết sống quên Ta vì người

Thờ phượng tôn kính Chúa Trời
Yêu người hết mực trọn đời của ta
Không nên cậy sức người, ta
Phải luôn cậy Chúa cậy Cha trên Trời

Thánh ý Chúa là vâng Lời
Là sống thực hành, sống Giới Răn mới
Là sống bác ái yêu người
Để Thánh Danh Chúa chiếu ngời khắp nơi      
 
*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.    
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(03-01-13)

 

GIẤC MƠ “THÂY KỆ NÓ”
(TÂM TÌNH MÙA CHAY)
 
 
Một người tân tòng đã kể lại một câu chuyện nghe rất lý thú, rất đáng để được nghe và được chia sẻ!.   Trong giấc mơ anh gặp được Thánh Toma Aquino là Thánh bổn mạng của anh, từ trong đám mây mù bước ra để chào hỏi anh.   Ngài hỏi: “Anh có biết tôi là ai không?” Vì là có biết ngài qua tấm hình nhỏ anh để trên bàn học nên anh trả lời “Dạ thưa con biết!”.   Rồi thì như Thánh muốn dậy anh một bài học gì đó nhưng lại không vào thẳng vấn đề mà ngài bắt chuyện khác để nhờ anh giúp cho ngài tìm ra một chữ trong tiếng Anh mà ngài giả bộ như đã quên cái chữ đó!. 
 
Ngài bảo “anh hãy tìm cho tôi một chữ tiếng Anh có nghĩa “chui và lách vào!”.   Anh hỏi Thánh có phải nghĩa nó giống như một con rắn chui vào hang hay không? Thánh bảo rằng không và cắt nghĩa thêm chữ ấy có nghĩa nó giống như một con chó, chui và lách vào, nằm giữa hai người vậy!.   Anh tự thốt ra một chữ mà xem ra rất vô nghĩa, ngay cả anh chẳng biết anh đã nói gì, chữ ấy là “stip-pi-xin-xi”.   Thánh chỉ mỉm cười và nói rằng chữ đó không có trong tiếng Anh và ngay cả trong tiếng La-tin.
 
Và rồi đề tài chính mà Thánh đã hiện ra để nói với anh là muốn dậy cho anh học thuộc lòng một chữ thần chú, để giúp anh cách trấn an nỗi sợ sệt, nỗi giận dữ, và khó khăn gặp phải hằng ngày trong cuộc sống; anh sợ nhất là đương đầu với cái chết vì anh chưa sẵn sàng …. Thú thật đây là những nỗi lo sợ của anh mà anh hằng cầu xin với Thiên Chúa cho anh sớm có cách để kềm hãm được những nỗi sợ vô hình ấy!.
 
Thánh đã trấn an anh và bảo anh rằng từ nay anh sẽ không còn có những nỗi lo sợ giống như trước đây nữa! Và đây là chữ anh cần phải thuộc và đọc đi đọc lại đến 3 lần khi nỗi sợ hãi có chợt đến với anh.   Chữ đó là “Tê-qui-nô”.   Đọc lên nghe giống tiếng La-tin lắm thưa có phải?.   Thánh dậy anh khi đọc chữ đó phải đặt tay trên trái tim của mình và đọc chậm vừa đủ! Sau đó ngài tặng cho anh một nụ cười như đùa chứ không được nghiêm trang.   Ngài chào anh bằng cách nói: “Thôi anh đi đường anh còn tôi đi đường tôi nhé!” và ngài biến mất.
 
Giấc mơ ấy đã làm cho anh thức giấc và suy nghĩ rất lâu.   Thắc mắc nhất của anh vẫn là cái chữ “Tê-qui-nô” ấy! Anh tra tự điển tiếng Anh thì không thấy có chữ đó! Nhưng khi anh chơi chữ và tự phát âm lòng vòng mấy chữ ấy xem nghĩa của nó là gì và anh đã tìm ra đáp số rất tương đắc.   Nếu vừa phát âm và vừa bỏ dấu vào thì nó trở thành chữ Việt, anh chị em ạ! Đó là chữ “thây kệ nó” chứ chẳng phải tiếng Anh tiếng U hay tiếng La-tin gì cả!.   Và đó đã cắt nghĩa tại sao ông Thánh lại có nụ cười đùa cợt với anh.
 
Anh còn một thắc mắc nữa là ý nghĩa của con chó chui và lách vào nằm giữa hai người, anh vẫn mù mờ chưa hiểu rõ nghĩa?.   Tôi mạn phép được giải nghĩa cái giấc mơ ấy cho anh là ngài muốn dậy anh điều quan trọng về Đức Tin vào Thiên Chúa.   Con chó trung thành, tượng trưng là anh.  Hai người kia tượng trưng cho Chúa Giêsu và Thánh Toma Aquinô (Thánh bổn mạng của anh).  Có nghĩa Chúa Giêsu là chủ của chó và Thánh Toma Aquino là người thân thiết với Chúa Giêsu, Thánh là người mà chó tin tưởng và đã từng quen biết.   Nên nó mới chui, lách để vào nằm giữa hai người cho được ấm áp và thoải mái để tìm giấc ngủ an bình.   Ý Thánh muốn nói với anh rằng đời anh có Chúa và ngài thì còn lo lắng chi??.
 
Ông nhà tôi là tân tòng.   Đức Tin còn rất yếu kém, rất sợ chết, nên thường được thấy những giấc mơ đầy ý nghĩa như thế! Và vì Đức Tin còn yếu kém nên ông đã nghe theo và làm theo cách rất tuyệt đối.   Cảm tạ Thiên Chúa luôn ban mọi ơn lành cần thiết cho con cái Chúa.   Amen.
 

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(02-26-13)

 

LƠ LỬNG CON CÁ VÀNG
(TÂM TÌNH MÙA CHAY)
 
 
Chúng tôi thiết nghĩ đây là tâm trạng ngổn ngang chung của tất cả tu sĩ nam nữ, khi nghe tin bố, mẹ, hay anh chị em bất thình lình phải vào nhập viện.   Quả đây là sự thử thách to lớn trên con đường tu trì, trên con đường theo Chúa, thưa có phải?.   Nhất là con người Chúa ban cho trái tim yêu thương luôn dành cho gia đình không phải là nhỏ!.   Trong trường hợp này thì các tu sĩ sẽ phải làm sao? Khi bỏ ngang mà về thì không được, mà ở thì cái hồn nó như đang hướng về nhà, tâm trí không được bình yên, và không chú tâm làm được một việc gì?.
 
Thưa ai đã nằm trong tâm trạng khó ở nhà, xin có lời khuyên có các tu sĩ trẻ này, vượt qua được thử thách mà không ở trong tâm trạng lửng lơ con cá vàng cho được.   Rồi thì những khó khăn của gia đình gặp phải như túng thiếu hay trong gia đình không được hòa thuận với nhau, v.v…..Người tu sĩ sẽ phải giải quyết như thế nào hay phải xử sự ra sao cho hợp lý hợp tình mà không giống như con đà điểu là không muốn thấy, muốn nghe, và muốn làm gì cả; vì không có khả năng và không cảm thấy lỗi đạo cùng ai trong gia đình.
 
Có những lời khuyên nghe rất hợp lý nhưng lại không hợp tình chút nào, như Chúa Giêsu trước kia Ngài đi mời gọi 12 tông đồ tiên khởi của Ngài; như ai hiểu ý của Chúa Giêsu nói là hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, hay đã tra tay vào cày thì không thể ngưng lại được, v.v…. thì ai có thể hiểu tường tận ý Chúa nói gì ở thời bây giờ? Nhưng nếu ta được hiểu rõ cuộc sống bấy giờ thì chắc hiểu rõ ý hơn vì sao Chúa Giêsu lại nói có vẻ như Ngài chẳng thương chẳng xót gì cho ai?.
 
Thực tế ai cũng nhớ rằng thời xa xưa chưa có phôn, chưa có điện thư, và mọi sự di chuyển thật là chậm chạp vì phương tiện lúc bấy giờ nhanh nhất là chỉ có lạc đà, cho đến ngựa, dê, và đi bộ nên có phải Lời Chúa với các người Chúa kêu gọi đi làm tông đồ cho Chúa là chí lý và là thực tế lắm hay không?.   Vì đường thì xa, vừa đi vừa về mất cả tháng trời thì ai mà chờ đợi cho được? Nhất là cuộc sống của một con người thì thời gian là quan trọng bậc nhất.   Như chiếc đồng đồ Cát bằng thủy tinh nó cứ chảy xuống mãi cho đến khi hết cát là lúc chấm dứt cuộc đời của một con người.
 
Thực tế là thế đó thì ăn thua hằng ngày ta phải biết đưa mọi việc làm lên thời khóa biểu và việc quan trọng nào cần phải giải quyết trước sau, theo thứ tự.   Còn điều nào mà ngoài tầm khả năng thì ta phải biết phó dâng cho Chúa định liệu và an bài, theo cách tốt nhất của Chúa, cùng lời cầu nguyện tha thiết ta dâng Chúa ngày đêm.   Để Chúa có thể giúp cho ta hay gia đình vượt qua mọi nguy khó đang gặp phải trong cuộc đời.   Chúng tôi chỉ có thể cắt nghĩa rằng Ơn Gọi là một đặc ân để nên Thánh và trở thành người lãnh đạo tốt.   Để trở thành người Chăn Chiên hay Mục Tử tốt lành của Chúa, giúp cho đàn chiên đang thiếu người chăn dắt.   Để đàn chiên được đến Bến Bờ của Bình An, Hạnh Phúc, và sự Sống muôn đời.
 
Vì thế các cháu trẻ ai đang đi theo Ơn Gọi, cứ mạnh mẽ tiến bước vì có Chúa thì ta lo gì? Chẳng phải loài người Chúa dựng nên mà từng hơi thở của ta Người ban cho rất nhưng không và muôn tạo vật được dựng nên là cho con người và vì con người đấy sao?.
 
Vì thế các cháu đừng ngoái đầu lại phía sau lưng và tin tưởng tuyệt đối rằng mỗi một người chúng ta được sinh ra và lớn lên đều nằm trong chương trình của Người xếp đặt, mà sự lo lắng thái quá của các cháu không làm cho ai có thể sống thêm được dù chỉ là một giờ.
 
Dù biết rằng con người thì luôn yếu đuối mỏng dòn và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con người trái tim luôn biết yêu thương và một trái tim được sống tự do trong tình cảm dù ngay cả sự lựa chọn yêu Người hay không yêu Người và mọi thứ tình cảm khác trên đời.   Amen.
 
 
** Xin bấm vào mã số để hát theo:
     (Mừng Con Trai Nay Đã Trở Về)
 
    ---------------------------------------------------------
 
** Mừng Con Trai Nay Đã Trở Về **
(Thơ và nhạc của Tuyết Mai)


Con đã ra đi nay con lại trở về, 
Con đã tìm thấy những gì trong mấy tháng ngày qua? 
Để trong trái tim con cảm thấy hân hoan rộn ràng, 
Để con thấy thật gần gũi với Chúa nhiều hơn xưa, 
Để con thấy khao khát sống Lời Chúa hơn cả lúc trước, 
Để con thấy thúc dục mong đem Lời Chúa đến cùng anh chị em. 

Bố mẹ những tưởng xưa nay con vẫn làm như thế!? 
Điều gì đã đem lại sức sống mãnh liệt trong con? 
Điều gì trong con như có thay đổi? 
Điều gì có thể con cho bố mẹ biết có được hay không? 

Nếu quả thật tình là con có được như vậy! 
Thì sự con ra đi như Chúa đã sai con đi! 
Trong mấy tháng ngày ngắn ngủi như con được Chúa gọi lên núi, 
Như Mosê đã được lên núi gặp Chúa Cha khi xưa! 

Bố mẹ chúc mừng con nay có được trái tim mới mẻ, 
Bố mẹ vui khi được cùng chia sẻ với niềm hạnh phúc của con, 
Vì nay con mới thực sự thuộc về Chúa, 
Vì nay con mới thực sự sống trọn vẹn cho Ngài, 
Vì nay con mới thực sự sống quên mình, 
Vì nay con mới thực sự sống tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa. 

Hãy cố gắng thật nhiều lên con nhé! 
Vì đời ta chỉ có giới hạn mà thôi! 
Ai biết trước được ngày mai ta sẽ ra sao!? 
Ai biết trước được khi nào Chúa sẽ đến gõ cửa? 
Đem ta trở về cùng hưởng Thánh Nhan Chúa trong phước hạnh, 
Trên Thiên Quốc muôn đời của Thiên Chúa Cha. 

Con hãy luôn cố gắng sống thực thi Lời Chúa, 
Có nghĩa là sống cuộc đời đi thật sát với Phúc Âm, 
Đem tình yêu Thiên Chúa đến cùng mọi người, 
Kết hiệp chặt chẽ dành nhiều thời giờ để cầu nguyện. 

Nguyện cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ban thêm cho ta Sức Mạnh, 
Luôn luôn gìn giữ tất cả con cái của Ngài, 
Đức tin vững mạnh, trung thành, và luôn tín thác, 
Để nhắc nhở ta luôn sống trọn vẹn của một ngày, 
Như thể ta không còn sống được đến ngày mai .... 

Bố mẹ mong con được vậy lắm thay! 
Vì trên Nước Trời Chúa còn thật nhiều chỗ ở, 
Ngài luôn chờ đợi sự trở về của tất cả chúng ta.
 

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.    
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(02-25-13)

 

CẢM NGHIỆM CUỘC SỐNG
(TÂM TÌNH MÙA CHAY)
 
 
Chúng tôi thường đọc thấy trên FaceBook là các cháu luôn than là chán quá không biết làm gì cho qua thời giờ? Chúng tôi cũng chẳng hiểu thời khóa biểu của các cháu ra sao trong ngày để còn thấy rằng các cháu không biết làm gì, chẳng lẽ các cháu dư nhiều thời giờ đến thế sao?.   Sao các cháu không họp nhóm để rủ nhau làm công việc gì cho hữu ích, hoặc tìm kiếm thêm việc làm để có thêm tiền mà giúp đỡ thêm cho gia đình?.
 
Chỉ có cách ấy thì thời giờ mới trôi qua cách nhanh chóng mà có khi chúng ta ước muốn Chúa ban cho chúng ta thêm giờ.    Nhưng Chúa rất hiểu tánh tham lam của con người nên Người đã phân chia giờ giấc ra cho đồng đều và gọi chúng là ngày và đêm.   Ngày thì ta làm việc còn ban đêm thì ta ngủ nghỉ và không nên làm ngược lại sự phản thiên nhiên đó!.
 
Để cảm nghiệm được cuộc sống quý giá như thế nào, chắc phải đòi hỏi chúng ta một biến động nào đó “kinh khủng và sợ hãi” thì mới làm cho mọi người thức tỉnh, cảm thấy lo ngại cho bản thân mình, cho gia đình, và cho mọi người; cho linh hồn sống đời của chính mình.   Như sự cố vừa mới xẩy ra cho ông nhà tôi ở buổi tối hôm qua đã làm cho cả nhà chúng tôi một vố hú hồn.   Mặt của ông bất chợt xanh như tàu lá, xuất mồ hôi đầy trán, và áp huyết xuống thấp quá.
 
May là lúc con gái lớn và con trai út chúng tôi có mặt ở nhà nên tôi cảm thấy an tâm mà không cuống cuồng lên nếu chỉ có mình tôi thôi!.   Con gái lớn hiện đang làm việc trong nghề y nên cháu cũng quá quen thuộc với cái cảnh hú tim (emergency) này!.   Trước khi ông nhà tôi mệt lả người thì ông có cảm tưởng như bị “đầy hơi” (heart burn).   Và vì áp huyết tụt xuống quá thấp nên cháu gái quyết định gọi cho nhân viên Cấp Cứu đến để họ chẩn bệnh cho đúng hơn vì họ có đầy đủ máy đo tim mạch, mà không phải đoán già đoán non.
 
Cảm tạ Chúa sau 15 phút nhân viên Cấp Cứu đã khám xét kỹ lưỡng thì cũng là lúc ông nhà tôi dần tỉnh lại và thoát qua được cái mệt lả ấy!.   Họ đã chạy máy đo tim và cho biết nhịp tim bình thường, áp huyết cũng bình thường, và chẩn đoán là ông nhà tôi bị “đầy hơi” thật.   Thường cảm giác này hay cho chúng ta lầm lẫn với bị “nhồi máu cơ tim” (heart attack).  
 
Sau cú hết hồn của buổi tối hôm qua, thiết tưởng mọi người trong gia đình chúng tôi có ít nhiều cảm nghiệm về sự sống chết mà ít có ai trong chúng ta để ý đến.   Quả thật nói về sự chết thì chẳng ai trong chúng ta lại dám vỗ ngực và đảm bảo rằng cuộc sống của chúng ta sẽ được kéo dài đến muôn đời cả! Như mới tuần rồi đây, cháu gái lớn của chúng tôi nhận được tin buồn là cậu bạn học chung trường của cháu đã chết vì té ngã trong khi đang tắm, ở tuổi 25.   Thế thì chúng ta thấy rằng cậu ta chết quá trẻ hay rất đúng lúc? Cậu chết một cách đột ngột, Ra Đi một cách bất đắc kỳ tử, không kịp thốt một lời trối trăn cho ai cả!.
 
Vâng, để cảm nghiệm cuộc sống Chúa ban cho rất dư đầy, chỉ cần chúng ta chịu khó nhìn chung quanh, để thấy, để thương, và để cảm nghiệm cách thực tế là con người thì luôn yếu đuối mỏng dòn, không có gì có thể đảm bảo cho tánh mạng luôn được an toàn mà không phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, cả xác lẫn hồn.   Một cú cảnh tỉnh (wake up call) cho cả gia đình chúng tôi và lạy thưa Chúa, không ai trong gia đình chúng con đã chuẩn bị khi được Chúa gọi Ra Đi để trở về với Chúa.   Ở đây chúng con muốn nói về sự chịu đựng của chia ly và của mất mát, nhưng về phần hồn thì chúng con xin được cho bằng lòng và Xin Vâng thưa lạy Chúa của chúng con!.   Amen.
 
** Xin bấm mã số dưới đây để hát theo:
     (Thay Đổi Cuộc Đời)
 
    ---------------------------------------------------------
 
** Thay Đổi Cuộc Đời **
(Thơ và nhạc của Tuyết Mai)


Có khi nào anh thử tự tưởng tượng!? 
Nằm giả chết không còn biết sự gì chung quanh!? 
Anh thử tưởng tượng khi anh nhắm hai con mắt, 
Nằm ngay đơ không cục cựa trong quan tài đẹp đẽ, 
Bao nhiêu vòng hoa trang hoàng thật đẹp thật thơm tho, 
Chung quanh anh hương thơm luôn tỏa ngát mùi. 

Tưởng tượng xem gia đình đứng chung quanh anh, 
Mặc một màu tang trắng phủ che kín mặt, 
Khóc thương anh hỡi người chồng, bố, anh, em 
Cậu, chú, ông nội, ông ngoại,....! 

Điều gì sẽ làm anh xúc động và thương cảm? 
Điều gì sẽ làm lương tâm anh cắn rứt? 
Điều gì sẽ làm anh bực bội và cần phải lên tiếng? 
Điều gì sẽ làm anh nuối tiếc vì anh chưa được làm? 
Điều gì sẽ làm anh muốn đổi tất cả để chỉ mong được sống? 

Một cuộc sống bình thường không tất bật vất vả. 
Một cuộc sống không chủ đích muốn làm giầu. 
Một cuộc sống chỉ cầu vừa đủ xài? 
Một cuộc sống trong hòa bình và công chính. 
Một cuộc sống hữu dụng và làm lợi cho đời và cho người. 

Khi anh nằm với thân xác lạnh lẽo và bất động, 
Anh nghĩ anh sẽ làm được gì để thay đổi gia đình anh? 
Anh nghĩ anh sẽ làm được gì để thay đổi chính anh? 
Anh nghĩ anh sẽ làm được những gì cho ai chung quanh anh? 
Những người mà anh từng hiếp đáp và làm họ buồn lòng, 
Anh có muốn xin lỗi họ không khi anh có thể!? 

Bây giờ thì anh có quyền mở mắt ra, 
Để thấy được sự sống, 
Sự sống thật sự anh muốn sống. 
Chúc anh thật hạnh phúc trong một con người, 
Hoàn toàn đổi mới của anh. 
Hãy trở về và làm lại cuộc đời, 
Làm người thật hữu dụng cho anh, 
Gia đình, Tổ Quốc, và tất cả mọi người chung quanh anh.
 

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.    
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai

(02-23-13)

 

CỐ GẮNG SỐNG NOI GƯƠNG CHÚA GIÊSU
(TÂM TÌNH MÙA CHAY)
 
 
Lời của người Mỹ thường nói “action speaks louder than words” có nghĩa việc làm lớn hơn lời nói xuông mà chúng ta hầu hết không ai tránh khỏi.   Có phải thường chúng ta cũng rất dễ nổi nóng khi sống gần người nói suốt ngày mà chẳng làm được bao nhiêu và cũng chẳng làm được cái tích sự gì cho ai?.   Nhưng trong số người thích nói nhiều ấy cũng có người Chúa ban cho có khả năng thật đặc biệt, đem đức tánh vui vẻ yêu đời đến cho người sầu khổ, neo đơn, và thiếu hẳn tình thương đang sống ngoài chợ đời.
 
Có nghĩa loại người này Chúa ban cho họ mỗi công tác “lạ lùng” là họ chẳng có khả năng làm những công việc to tát hay làm gì cho ra trò, nhưng khi người ấy đi đến đâu thì họ y như người phát thư cho lính ngoài biên thùy; có nghĩa họ rất được nhiều người quý mến, trông ngóng và trông đợi.   Sự hiện diện của người, đi đến đâu thì nơi chốn ấy nó sẽ trở nên vui nhộn, yêu đời, cho không khí sống động tươi vui, náo nhiệt, và chung quanh chỉ thấy tiếng cười rạng rỡ trên mọi khuôn mặt, yêu thương và rất đầm ấm, thật khởi sắc!.   Rồi sau khi người ấy ra khỏi thì nơi chốn ấy lại trở lại bình thường trong yên lặng, trống vắng, vô nghĩa, và buồn chán.
 
Đời thường thì thật phải ai ai cũng phải khoác lên mình cái sự già dặn, đạo mạo, và nghiêm trang trước tuổi, để tương xứng với công việc mà công ty lớn đòi hỏi nơi nhân viên làm việc; đàn ông thì phải mặc bộ com-plê chật cứng, đàn bà thì trang phục cách sang trọng trong những chiếc áo đầm đắt giá với đôi giầy cao làm đau nhức hai chân, v.v….. Nhưng công việc dù có nặng nề, căng thẳng trong ngày, chúng ta cũng cần có những giờ phút nghỉ ngơi thư giãn, thưa có phải?.
 
Quả thế giới làm việc của ngày nay, trên khuôn mặt đẹp đẽ Chúa tác tạo cho riêng từng người chúng ta, nay hình như ai cũng quên biết cười, biết đùa, biết vui sống là gì thì phải? Mà luôn chỉ là công việc phải làm cho xong, làm sao cho có được nhiều tiền, cho có nhà lộng lẫy, xe đẹp xịn mỗi người một chiếc cho le với thiên hạ, v.v….   Rồi xong việc của một ngày mệt nhọc, ai cũng đem cái bộ mặt tối xầm về nhà.   Bao nhiêu sự buồn bực, thua lỗ của công ty, thất bại trong sự mua bán mà trong ngày chẳng dám hé môi cùng ai nơi công sở, nhưng khi về đến nhà thì lại rất tự nhiên đổ trút hết tất cả rác rưởi ấy trên vợ trên con cách nhẫn tâm, không thể tha thứ cho được.
 
Thế thì thưa lạy Chúa sự sống Bác Ái trong mùa Chay có phải chỉ là sự cố gắng kiêng không được ăn vài miếng thịt đã là sự hy sinh to tát lắm dâng cho Chúa rồi hay không?.   Do đó Chúa dậy con cái Chúa là “hãy Xé Lòng chứ đừng Xé Áo”.   Vì kiêng khem không ăn thịt ấy, đã làm được gì thiết thực cho Chúa và cho anh em được nhờ chứ?.   Vả Chay Lòng có nghĩa sâu đậm, có nghĩa sự hy sinh của chúng ta nó có đau xé lòng thì mới xứng đáng gọi là Chay là: từ bỏ, sám hối, ăn năn, hy sinh mà làm quà dâng cho Chúa.   Chứ chẳng phải vì vài đồng tiền lẻ mà ta mang cúng thêm cho nhà thờ, đem cho người nghèo, hay thăm viếng vài người bệnh liệt lào cho có lệ để lấy điểm với Chúa trong mùa Chay là xong đâu!.   Thế còn những ngày không Chay thì sao?.   Chắc là “vũ như cẩn”!?.
 
Thưa lạy Chúa là Đấng luôn yêu thương, không sự xấu xa nào khi có Chúa mà chúng con không dần thay đổi được.   Đời sống thế gian thì ai cũng mang rất nhiều chứng “nghiện ngập” khó bỏ.  Xin Thiên Chúa giúp chúng con từ bỏ những bệnh nghiện làm hư thân xác và hư linh hồn sống đời của chúng con, một linh hồn đẹp đẽ Chúa đã tạo dựng nên vì Người luôn yêu thương con người chúng con.   Đó là những bệnh nghiện tiền, nghiện danh vọng, quyền lực, nghiện cờ bạc, rượu chè, cần sa ma túy, nghiện trai gái, v.v…..
 
Lạy Chúa, có Chúa thì dần chúng con tin rằng Chúa sẽ biến đổi con người xấu xa tội lỗi của chúng con nên tốt lành và ngày càng nên giống Chúa nhiều hơn ở mọi phương diện.   Chúng con cùng toàn thể anh chị em trên khắp địa cầu dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, tri ân Người đến muôn muôn đời.   Amen.
 
 
** Xin bấm vào mã số để hát theo:
     (Xin Chúa Thay Đổi Tim Con)
     
   ---------------------------------------------------------
 
**::* Xin Chúa Thay Đổi Tim Con *::**
*~* Tuyết Mai (31) 
11-12-03 *~*


Lậy Chúa! con là người giầu có bạc tiền
Nhưng không giầu tình thương bác ái
Ôi lậy Chúa! con đang đắm chìm
Theo tham vọng thế gian
Con tim chưa một lần chạnh lòng
Đuổi xua khinh khi người nghèo khó
Không xứng đáng làm con Ngài
Xin Chúa tha tội cho con

Lậy Chúa! con là người giầu lắm bạc tiền
Không bao giờ tỏ lời yêu mến
Ôi lậy Chúa! con luôn thỏa lòng
Khi tham vọng đến nhanh
Con tim chưa một lần dịu dàng
Vì kiêu căng tâm hồn nhỏ bé
Không xứng với tình yêu Ngài
Xin Chúa thay đổi tim con

ĐK:
Bao nhiêu năm qua 
Con sống vội vàng
Công Danh con leo 
Thỏai mái nhẹ nhàng
Giầu sang phú quý 
Là ước muốn con mong
Bước thang danh vọng 
Đang lấy mất nhân vị con

Lậy Chúa! con giờ tìm cuộc sống đời đời
Con đi tìm tình yêu Thiên Chúa
Con lậy Chúa! xin nên giống Ngài
Giang thật rộng cánh tay
Con tim yêu dạt dào quảng đại
Vị tha khi ai làm lầm lỗi
Yêu tất cả như yêu mình
Như Chúa đã làm khi xưa
 

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.    
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(02-22-13)

 

GIÚP NGƯỜI BẦN HÈN NGHÈO KHỔ
(TÂM TÌNH MÙA CHAY)
 
 
Chúng tôi có lời khen chân thành đến các cháu trẻ đầy nhiệt huyết, nhiệt tình, có tấm lòng vàng, và chịu hiến thân cho Chúa trong những công tác thiện nguyện như “bát cháo tình thương”, “nhà tình thương của anh chị em khuyết tật”, “nhà yên vui của anh chị em phong”, v.v…. Các cháu rất hãnh diện và vẫn đang cố gắng để tiếp tục đóng góp đôi bàn tay cứu trợ cho mọi thành phần nghèo; làm việc cho Chúa thì đáng được Chúa thưởng công, thưa có phải?.
 
Phải công nhận rằng thành phần đóng góp thì cũng nhiều, nhưng người nghèo đói thì vẫn hằng hà sa số.   Họ đói ăn từng ngày và họ ở khắp mọi ngả mọi nơi.   Các cháu có nuôi cho họ ăn từng ngày được hay không? Điều này hẳn là không rồi vì người nghèo vẫn còn đông ghê lắm!.   Vì thế khi các cháu bảo rằng công tác cứu trợ, cứu đói, và giúp đỡ người nghèo hiện đang rất có ở nhiều nơi, nhiều nhóm, nhiều cộng đoàn, và nhiều Giáo xứ đang làm chuyện đó!.   Nhưng có phải chúng ta làm thường xuyên, quyên góp thường xuyên, lui tới thăm nom và chia sẻ miếng cơm, manh áo thường xuyên, hay phải chờ đợi đến những ngày Lễ lớn mới đóng góp?.
 
Nếu được như thế thì hẳn các cháu đang là những vị Thánh sống và có Chúa luôn chúc lành trên các cháu và những công tác tông đồ thánh thiện ấy!.   Nếu được thế thì chẳng bao lâu nạn đói nghèo sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều và chúng ta sẽ ít thấy đi những hình ảnh thật đau lòng cho một kiếp con người.   Hình ảnh những đứa bé sống trong đống núi rác của thành phố, hình ảnh hai chị em hay hai anh em ôm nhau ngủ ở vỉa hè, và hình ảnh của một em trai nhỏ nằm chết cóng trên vệ đường mà hết người lái xe qua lại lại qua, chẳng một ai ngừng lại để xem phải giúp được gì cho em??.  
 
Nhìn thấy người nghèo già nua còn gánh gồng trong ngày mưa ngày gió hoặc người tàn tật phải dùng đôi tay lê đẩy cái thân xác lê la trên đường phố xin ăn; quả rất là tội nghiệp và đáng thương!!.   Thường ta làm gì khi thấy họ trên đường phố? Ta cho họ được bao nhiêu để xua đuổi được cái ý nghĩ hết thương cảm và hết tội nghiệp họ? Thưa chắc giỏi lắm là cho họ được một ngày no cơm!?.  
 
Thiết nghĩ Chúa chẳng đòi hỏi ta phải nuôi họ sống hằng ngày đâu, nhưng sự bác ái ấy Chúa mong mỏi chúng ta đừng để cho “nó” bị tắt lịm trong trái tim luôn biết thổn thức khi ta trông thấy họ.
 
Lạy Thiên Chúa Đấng quyền năng và luôn yêu thương con người! Giúp chúng con biết sống chia sẻ và luôn thương cảm cho tất cả những người kém may mắn.   Quả Chúa cho họ luôn sống chung quanh để dậy chúng con luôn sống bác ái yêu thương.   Người có của thì giúp kẻ kém may mắn cái Cần Câu để họ có thể tự câu cá mà ăn.
 
Xin dậy chúng con luôn mở lòng, mở trái tim, mở hầu bao, mở đôi bàn tay, và mở mắt ra để thấy rằng sự chia sẻ cho người là bổn phận và là trách nhiệm chung, quanh năm của tình tương thân tương ái đối với đồng loại.   Vì nhờ ơn Chúa mà chúng ta được đủ no và đủ ấm.   Mà bổn phận chính lại là biết dùng đồng tiền thế gian để mua Nước Trời, vì có phải mọi thứ chúng ta có được là do Chúa ban, chứ có phải do tài năng hay giỏi dang gì mà ta tự phụ?.
 
Ôi tiền của Chúa ban có phải như những nén bạc mà mọi người được Chủ trao ban tùy theo khả năng riêng của từng người đó ư?.   Phải khôn ngoan mà xử dụng cho khéo kẻo ngày sau Chủ trở về ông sẽ đòi từng người chúng ta cả vốn lẫn lời thì e rằng không kịp đấy!.   Chúng con toàn thể con cái Chúa, xin dâng lên Thiên Chúa lòng biết ơn, cảm tạ, và tri ân, vì Thiên Chúa đã luôn yêu thương, nuôi dưỡng, và tha thứ tội cho con người yếu đuối của chúng con.   Amen.
 
 
** Xin bấm vào mã số để hát theo:
     (Xin Như Tông Đồ Ngài)     
   
 
    ---------------------------------------------------------
 
**::* Xin Như Tông Đồ Ngài *::**
*~* Tuyết Mai (22) 
10-01-03 *~*


Lậy Chúa! Xin cho con như Tông Đồ Ngài.
Được đến khắp chốn khắp nơi trên địa cầu.
Truyền giảng nước Chúa đến nơi cho mọi nhà.
Đem an bình của Chúa đến muôn nơi.

Lậy Chúa! Xin cho con luôn bên cạnh Ngài.
Từ bỏ tất cả thế gian không nề hà.
Dù phải vất vả sống hy sinh từng ngày.
Chỉ mong được hạnh phúc mãi không lo.


ĐK: 
Lậy Chúa! Xin cho con qua cuộc sống này.
Dù đường đi quanh co dẫn về Nước Trời
Lậy Chúa! Đôi khi mây giăng mù lối về.
Chỉ cần có Chúa giúp sức dắt con đi.
Chỉ cần có Chúa giúp sức kéo con về .... nẻo ngay


Lậy Chúa! Xin cho con luôn an phận đời.
Đừng phải dính bén thiết tha trên bạc tiền.
Đừng phải mắc lỗi trước Thiên Nhan của Ngài.
Luôn phụng thờ vì sống có bao lâu.

Lậy Chúa! Xin cho con yêu thương mọi người.
Dù có những lúc phải nghe không thuận lòng.
Dù có những lúc mắt gai nhưng phải đành.
Xem cuộc đời là gió thỏang mây bay.
 

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.    
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(02-21-13)

 

CẢNH BUỒN MÀ NGƯỜI CÓ VUI

(TÂM TÌNH MÙA CHAY)

 
Sáng sớm hôm nay ông Mặt Trời đi vắng nên cả một bầu trời thành một mầu xám xịt, nghe tin tức báo rằng buổi sớm trưa sẽ có mưa và mưa suốt cả ngày.   Có vài xa lộ của bang California bị đóng cửa vì lần đầu có tuyết phủ nhẹ nhưng cũng đủ làm cho xa lộ không còn an toàn để lái xe trên đó, và cũng vì có vài chiếc xe bị đụng.
 
Thời tiết quả rất quan trọng cho sức khỏe của con người! Hôm nào có ông Mặt Trời ló dạng thì ngày ấy ai cũng cảm thấy ấm áp, có sự sống sung mãn, và tràn đầy sinh lực, để làm công việc thường ngày.   Sự thu hoạch cũng ở mức tối đa.   Còn vào ở những ngày mà ông Trời không muốn thức dậy thì đã là điều buồn cho nhân loại nhưng ông còn khóc đổ mưa nữa thì ôi thôi cái ngày hôm đó chợ búa, hàng hóa, rau cải, thịt thà phải bị ế thiu, rồi nhà nhà bị đói vì không bày hàng bán được!?.   Thế thì tâm trạng buồn chỉ là chuyện nhỏ thưa có phải?.
 
Nhưng thưa anh chị em nói thế nhưng sức sống của con người còn mạnh mẽ lắm vì bổn phận và vì trách nhiệm, chỉ trừ khi ta được loan báo là không ai được phép ra ngoài đường vì sự an toàn của mọi người thì ta mới chịu đành lòng mà ngồi nhà không lương, không được đi đâu ra ngoài, và không được gặp ai cả.   Thế thì hẳn không ai vui được đâu vì bị nằm nhà!?.
 
Ấy tuy thế nhưng con người không vì thời tiết mà chịu thua, để mặc mà không làm gì cho có hữu ích cho có tích cực trong suốt một ngày 24 tiếng ấy, cho chính mình và cho gia đình.   Chúng ta có ai để ý thấy tuy có rất nhiều người than thở hằng ngày là chán ghét gặp mặt người này hay không ưa gặp mặt người kia trong nơi làm việc, nhưng lại không muốn được ở không ở nhà, thưa vì sao vậy??.
 
Thưa vì bản tính tự nhiên của con người mà Chúa tạo dựng nên là hết thảy muốn được sống gần với nhau và nhìn thấy nhau thường ngày dù có gây nhau như cơm bữa của hai vợ chồng, nhưng thực tế thì cả hai không thể sống thiếu nhau cho được, và chẳng ai lại đi cầu cho người kia phải chết cả!.   Vả ai cũng hiểu được điều này vì đã được chứng minh rất có khoa học, rất rõ ràng là trong một cuộc nghiên cứu giữa hai loại người tù bị nhốt.   Một người tù bị nhốt sống riêng trong một phòng và một người tù kia bị nhốt chung với một người tù khác nữa thì kết quả cho thấy người tù bị nhốt riêng trong một phòng sẽ nhanh chóng bị loạn thần kinh và chết trước người tù được nhốt chung với một người tù khác, đến 10 năm.
 
Điều đó cho ta thấy rằng một con người muốn có một sự sống tốt và có sức khỏe tốt đẹp thì người ấy luôn biết sống hòa nhã, hòa đồng, và vui vẻ với mọi người!.   Do đó để cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa cũng đòi hỏi con người biết tìm kiếm Chúa, kết hiệp với Chúa, và cầu nguyện với Chúa luôn!.   Như nhánh cây gắn liền với thân cây như thế nào!.
 
Thế thì để kết luận con người muốn sống mạnh sống khỏe từ thân xác đến tinh thần, chúng ta phải thực thi cho được 2 Giới Răn mà Chúa hằng mong muốn con người làm, đó là kết hiệp với Chúa và vui vẻ với anh chị em thì Nước Trời là của mình ta vậy!.
 
Thưa lạy Chúa để có một cuộc sống thật hoàn hảo và trọn lành thì không khó để chúng con nhận biết rằng hạnh phúc thật là giản đơn đang nằm ngay trong tầm tay vói của chúng con.   Chỉ vì chúng con đã mơ ước có được một hạnh phúc không thể có, như nằm ở rất xa vời nơi một hành tinh cao xa vô tận nào đó ngoài không trung xa tít chăng??.
 
Lạy Chúa, ngày hôm ngay toàn thể nhân loại chúng con dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, tri ân, và lòng biết ơn thật sâu thẳm của chúng con.   Xin Chúa ban cho hết thảy chúng con hồng ân của Chúa để chúng con biết yêu thương nhau, chịu đựng, nhịn nhục, hy sinh, và tha thứ cho nhau.   Xin ban cho Giáo Hội Chúa ngày càng có nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ, để Tin Mừng và Tình Yêu Chúa được đến khắp mọi nơi trên địa cầu.   Xin Chúa chữa lành và chữa bệnh cho tất cả đại gia đình con cái Chúa.  
 
Sau cùng xin Chúa và Mẹ Maria thương ban cho tất cả anh chị em chúng con hiện đang ở Lửa Luyện Ngục, sớm về Thiên Đàng hưởng nhan thánh Chúa, sống hạnh phúc vui vẻ muôn đời.   Amen.
 
 
** Xin bấm vào mã số để hát theo:
     (Nhịn Nhục Chịu Đựng Là Vì Yêu)
         
    ---------------------------------------------------------
 
** Nhịn Nhục Chịu Đựng Là Vì Yêu **
(Thơ và Nhạc của Tuyết Mai)


Con ơi hãy nghe lời mẹ Dậy!
Lời mẹ khuyên, con hãy nhớ hãy làm theo.
Hôm nay mẹ sẽ Khuyên Dậy con,
Kiên Nhẫn, Nhịn Nhục, Chịu Đựng, và Nhẫn Nại,
Là Đức Tính Khiêm Nhường và Bác Ái nhất,
Sẽ là Bước Thang giúp con trở về Quê Cha,
Trong vòng tay yêu dấu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Con hãy Coi những lời xem chừng như rất [ác ý],
Của những anh chị em cố ý làm con đau!?
Tiên vàn mọi sự con hãy nghĩ đến Tình Yêu Thiên Chúa.
Chúa ban cho con Hoa Quả của Chúa Thánh Thần là:
"Bác Ái, Hoan Lạc, Bình An, Nhẫn Nhục, Nhân Hậu,
Từ Tâm, Trung Tín, Hiền Từ, và Tiết Độ" (Gl 5:22-23).

Có Tình Yêu Thiên Chúa là con phải biết Thông Cảm,
Với anh chị em con ngay cả khi,
Họ không được thiện cảm và lòng đầy ghen ghét hận thù.
Con chớ nên Chấp Nhất mà phải Thương Cảm,
Tội Nghiệp dùm cho họ, là vì sao?

Vì có thể cuộc đời của họ quá khốn khổ.
Lăn lộn vật vã kiếm từng miếng ăn.
Vất vả ngược xuôi bị đời chối bỏ.
Không một người thân, cuộc đời quả đáng thương!?
Trong trường hợp này con Phải,
Thương và Hiểu họ nhiều hơn thế nữa!

Hoặc có những anh chị em thật rất đáng thương.
Họ sinh ra trên đời có đủ cha lẫn mẹ.
Nhưng vì cha mẹ quá bận bịu với cuộc sống,
Để theo kịp với đà hưởng thụ của cuộc sống Thời Nay.
Bận tậu đất, tậu nhà lầu, tậu xe,
Và tậu không biết bao nhiêu thứ Không Cần Thiết.

Bỏ con cái không người dậy dỗ.
Không có thời giờ hướng dẫn cho con.
Càng lớn thì chúng càng xa cách.
Càng thiếu hẳn tình thương của mẹ cha.
Có chăng là vật chất chúng có rất dư thừa.

Lần lần những anh chị em này vô tình,
Đã bị đẩy vào con đường Lầm Lạc và Sa Ngã.
Chỉ biết kiếm tìm đến Chốn sa đọa và tội lỗi.
Quá lún sâu nên tự chôn vùi cuộc đời của họ,
Nơi vũng lầy của tội lỗi đam mê.
Tâm hồn họ trở nên chai đá,
Lầm lì lạc lõng với Trái Tim đơn côi.

Con chớ nên chấp nhất,
Mà con hãy Cầu Nguyện nhiều cho họ,
Để Linh Hồn của anh chị em con không bị hư mất,
Đời đời kiếp kiếp trong xích xiềng,
Của Hỏa Ngục Khiếp Sợ không có ngày ra.

Con cũng nên Thông Cảm cho những anh chị em,
Chỉ Thích đua đòi bon chen với cuộc sống đầy ích kỷ,
Chỉ Thích hưởng thụ với những Của chóng qua.
Phù hoa nối tiếp phù hoa.
Mà quên đi Chúa là Cội Nguồn của Hạnh Phúc.
Luôn ban cho ta cuộc sống đầy đủ mỗi ngày.

Con không phải lo ăn gì, mặc gì,
Vì có phải Chúa Thương Yêu nhân loại,
Hơn tất cả muông loài chim dại hay sao?
Nào hoa Huệ ngoài đồng Chúa mặc cho mầu sắc,
Đẹp gấp trăm lần Áo Long Bào
Của Nhà Vua Salomon xửa xưa?

Ấy thế mà hoa cỏ đồng nội đẹp đẽ như thế!
Mà nay còn mai bị vất vào lửa,
Vẫn chưa giúp cho con người hiểu được rằng,
Túi tham không đáy của lòng người,
Sẽ đưa Linh Hồn họ đi về đâu?

Con ơi, nên mẹ Dậy Khuyên con!
Chớ nên buồn giận mà thêm bận lòng.
Ngày nào cũng có nỗi lo và nỗi khổ,
Đừng mang thêm nỗi khổ của anh chị em,
Mà làm cho đôi vai thêm oằn nặng.

Hãy Tha Thứ để con được Chúa tha thứ.
Đừng buồn giận ai quá 5 phút nhé con!
Một ngày Chúa ban cho 24 tiếng để sống,
Để yêu, để hàn gắn, để giúp đời và giúp người.
Mang đến cho anh chị em tình yêu huynh đệ,
Để Chúa mỉm cười thương quá hỡi Nữ Tử của Ta.
 
*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.    
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(02-19-13)

 

TẤM LÒNG THÀNH THẬT
(TÂM TÌNH MÙA CHAY)
 
 
Thời buổi ngày nay có rất nhiều công ty nổi tiếng và giầu có thường có cuộc thử lòng (testing) sự tham lam của người đến xin việc làm trong ngày hẹn quan trọng (interview day).   Để họ cho điểm, xem xét nhân cách, lòng tự trọng, lòng thành thật, và lòng tham của người đến xin việc ra sao?.   Trong ngày ấy họ sẽ đặt vài món đồ rất sang, có giá trị, và ngay cả ít tờ tiền lớn trên bàn, hộc tủ để hí mở, và ngay cả trong phòng vệ sinh.   Cách rất tự nhiên là sau cuộc nói chuyện, họ làm bộ bỏ bạn ngồi đó một mình và theo dõi bạn cách kín đáo trong một phòng riêng, qua máy kiểm soát.
 
Cuộc thử nghiệm này anh chị em nghĩ rằng được bao nhiêu người thành thật và không có tánh tham lam?.   Nhân mùa Chay chúng ta khuyên bảo lẫn nhau ráng sống cách thành thật hơn, để tỏ lòng sám hối và sự muốn Trở Về cùng Cha ta trên Trời rất luôn yêu thương của chúng ta.   Nhất là nhắc nhở những gia đình các cháu trẻ, có con em nhỏ tuổi, rất cần bậc cha mẹ dậy dỗ chúng sao để trí óc non nớt của chúng không thâu nhận được những hình ảnh “xấu” của ba mẹ chúng.   Như đi shopping thì thay giá cả của món hàng, mua mặc rồi trả lại, vào tiệm ăn thì trên bàn có để thứ gì thì lấy bỏ vào giỏ, v.v…..?.   Cần bậc cha mẹ để ý, nói gì, làm gì không đúng với sự thật, hay nói hành nói xấu người khác để các con chúng nghe được, mà nghĩ rằng đầu óc con trẻ không biết gì?.
 
Theo thống kê cho biết khi các bé từ 3 tuổi trở lên thì đầu óc non nớt của chúng đã bắt đầu thâu nhận được rất nhiều điều mà người lớn phải ngạc nhiên.   Nhất là các ba mẹ thích coi phim “người lớn” nên tránh tuyệt đối khi có mặt các con đang có cùng ở đó.   Người mình có câu “cha nào thì con nấy hay mẹ nào thì con nấy”; ngay cả người Mỹ cũng có câu tương tự là “like father like son or like mother like daughter”.   Ước mong trong mùa Chay ta sống nghĩ đến người khác nhiều hơn, nhất là trong gia đình mới là quan trọng hơn cả, thưa có phải? Vì như mẹ Thánh Têrêsa thành Caculta có nói “tay hãy yêu thương người trong gia đình trước tiên, kế đến là tình chòm xóm láng giềng, và sau mới là anh chị em ở xa”.
 
Bởi không ai lại có thể thương yêu người dưng nước lã mà bỏ bê gia đình, hay ngay khi gia đình hằng ngày giống như cái Địa Ngục.   Do đó hành động trái ngược ấy người đời sẽ gọi những con người ấy là thành phần đạo đức giả.   Lợi dụng Danh Chúa chỉ cốt để cho được cái Ta nổi nang, được người đời trọng nể, tin tưởng mà dễ bề trục lợi và rút rỉa tiền bạc của các bà góa nghèo.  
 
Lạy xin Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúng con toàn thể con Chúa đang sống trong mùa Chay, giúp chúng con biết Chay Lòng chứ chẳng phải Chay hình thức thưa Chúa!.   Đừng để chúng con trở thành những Pharisêu của mọi thời đại thì khốn nạn cho linh hồn sống đời của chúng con lắm lắm!.   Cho chúng con hiểu rằng con người thì luôn mỏng dòn chỉ cần một cái té cũng có thể không chỗi dậy được.
 
Lạy Thiên Chúa Vua Tình Yêu, giúp chúng con biết sống trong tinh thần Chia Sẻ và giúp chúng con hiểu rằng khi Cho Đi nhiều ở trần gian này thì kho tàng trên Trời của chúng con càng tích góp nhiều trên ấy và Nước Trời hẳn thuộc về chúng con.   Nơi có sự sống hạnh phúc vĩnh cửu bên Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Thánh Thần, cùng Mẹ Maria rất yêu dấu muôn đời của hết thảy nhân loại chúng con.   Amen.
 
 
** Xin bấm vào mã số để hát theo:
     (Ăn Năn Nguyện Cầu)
      
    ---------------------------------------------------------
 
**::* Ăn Năn Nguyện Cầu *::**
*~* Tuyết Mai (69)
02-20-05 *~*

(Bài Hát Cho Mọi Tâm Hồn Trẻ)


Ăn năn thống hối nguyện cầu Chúa chí tôn
Xin Cha soi sáng sớm hôm khỏi lỗi tội
Để con xa lánh bao cám dỗ vây quanh
Ngày đêm con luôn khấn nguyện
Hy sinh đem công sức cưú giúp người
Chỉ mong Thiên Chúa xót thương
Mà tha thứ sạch tội con

ĐK:
Tội con là tất cả thú vui thế trần luôn mê đắm
Vì kiêu căng luôn ham sống trong sang giầu
Tội con nay thêm chất chồng
Linh hồn con nay ra nhuốc nhơ
Giờ xin Thiên Chúa đóai thương
Mà thứ tha tội con

Ăn năn sám hối nguyện cầu xin Chúa thương
Xin Cha trợ giúp xác thân khỏi yếu hèn
Để con rong ruổi vui tiến bước theo Cha
Ngày đêm xin nên giống Cha
Hy sinh cho thân xác này
Tình yêu bác ái công bằng
Là hạnh phúc là nguồn vui

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.    
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(02-20-13)

 

BUỒN VUI CUỘC ĐỜI
(TÂM TÌNH MÙA CHAY)
 
 
Cuộc đời là buồn vui lẫn lộn.   Nếu chúng ta chịu khó viết Nhật Ký hằng ngày sẽ nhận định được rằng cuộc đời trần gian có nhiều vui hơn buồn đấy!.   Chúng tôi quả quyết được điều này là vì trong nhiều gia đình được hằng ngày nhắc nhở nhau rằng hãy tốt lành, tử tế với mọi người, và chớ là mình.   Đó là câu mà người Mỹ thường khuyên người trong gia đình của họ trước khi đến nơi dự tiệc.  Vì tánh tình dữ dằn nên khuyên ý tứ hơn là hãy “Be nice, and kind, and don’t be yourself”.   Ý nghĩa của “don’t be yourself” là khuyên tránh cái “nết xấu” thường có ở nhà đem khoe ra cho mọi người biết.
 
Ai cũng hiểu rằng nếu cuộc sống hằng ngày mà chúng ta thiếu sự cầu nguyện, kinh hạt, ngay lúc ban đầu của ngày thì ngày đó ắt chúng ta sẽ thiếu đi sự thông minh Chúa ban cho đó!.   Cầu nguyện để xin Ơn Chúa ban cho ta thêm sức chịu đựng và sự chọn lựa khôn ngoan trong ngày, đó là chúng ta nên chọn vui hay buồn?.   Nhờ có Ơn Chúa thì dù cho sự phiền toái trong ngày có gặp phải do bất cứ ai đem lại thì chúng ta cũng cứ trơ trơ như “nước đổ đầu vịt” vậy!.
 
Muốn được như thế ta phải triệt để theo sát với sự chọn lựa của chúng ta và nguyện với lòng là sẽ đem hai Giới Răn Chúa ra thực hành đó là Kính Chúa trên hết mọi sự và Yêu người như yêu chính mình.   Rồi thì trong giờ kinh ban tối ta hãy tự kiểm điểm chính mình và dâng lên Chúa mọi thiếu sót vì yếu đuối chúng ta đã không kềm giữ được lòng, giữ được thân xác thích được chìu chuộng, và mọi tội lỗi đã phạm và hứa với Chúa chúng ta sẽ cố gắng sống khá hơn, tu hơn nữa cho ngày hôm sau.
 
Ai cũng hiểu rằng khi em bé chào đời thì em sẽ phải cất tiếng khóc …. Nhưng ba mẹ em thì lại vui mừng khôn tả!.   Khi em lớn thêm tí nữa thì em sẽ khóc, sẽ buồn rất nhiều lần vì muốn đồ chơi mà ba mẹ không mua cho …. Nhưng em sẽ vui lắm khi được ba mẹ cho phép ra ngoài đường chơi với chúng bạn.   Rồi thì khi em đến tuổi cặp kê thì em thường khóc thầm khi trông ngóng mà chẳng thấy bóng dáng người yêu đâu …. Nhưng em sẽ cười cách thỏa mãn khi người yêu mang lại cho em dù chỉ là một cành hoa hồng tươi thắm với lời xin lỗi chân tình.   Khi đã có gia đình, có con cái rồi thì ôi thôi buồn vui sẽ như ngày nắng ngày mưa, thay đổi hằng ngày.  
 
Và thưa anh chị em, thiết nghĩ rằng chúng ta sẽ vui mừng khôn tả ở cái thời gian cuối đời của chúng ta khi biết rằng Giờ Chúa gọi Ra Đi sắp đến!?.   Vì chúng ta sắp được Chúa giải thoát cho cái kiếp nhân sinh, được chấm dứt hoàn toàn cuộc sống tạm bợ của trần gian đầy tội lỗi này; mà một linh hồn có sự chuẩn bị sẽ được nhẹ nhõm bay bổng ra khỏi thân xác mà ít mấy ai khi còn sống đã vui thỏa và bằng lòng với nó.   Thưa vì sao? Thưa vì ở cái tuổi muối nhiều hơn tiêu thì phải tốn tiền đi nhuộm tóc hoặc phải mua cái đầu tóc giả cho đen xì xì để cho người ta nhìn thấy mình trẻ hơn lên, đẹp đẽ hơn lên.
 
Còn già nửa mùa thì đi sửa sắc đẹp toàn diện để xẻo bớt (trim the body fat) cái lớp mỡ dư mỡ thừa, và những cái nọng hay cái xệ không thể tha thứ được.   Còn trẻ hơn nữa thì ôi thôi khỏi phải nói nào là tốn không biết bao nhiêu tiền để mua thuốc uống cho giảm cân và giảm mỡ dư vì ăn nhậu quá đáng.
 
Nhưng thực tế có phải là cái giờ lìa cuộc sống ở cõi thế sẽ làm cho rất nhiều người được vui???.   Sự thực thì không đơn giản thế thưa có phải? Vì ai cũng rất sợ cái “chết” đến với mình cách bất đắc kỳ tử hay có sự chuẩn bị rất kỹ càng?.   Thế nên giữa hai sự chọn lựa trong cuộc sống Buồn Vui thì dù cuộc đời có buồn chán như sự chết nhưng không ai muốn chọn được chết thật cả???.
 
Do đó sự khôn ngoan nhất vẫn là chúng ta nên chọn sống Vui hơn là sống Buồn và ngày nào cũng là ngày Chay; hay sống như ngày mai ta không còn nữa.   Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria hướng dẫn chúng con trong mùa Chay này sống kết hiệp chặt chẽ với Chúa và với anh chị em nhiều hơn nữa, nhất là trong gia đình.   Tuyệt đối thực hành hai Giới Răn quan trọng của Chúa, có thế thì dù Chúa có Gọi chúng con ra khỏi cuộc đời này cách bất ngờ thì Niềm Vui trọng đại của một Linh Hồn là được tiếp rước vào Nước Chúa.   Nơi có hạnh phúc vĩnh cữu, thiên thu bất tận, muôn đời.   Amen.
 
** Xin bấm vào mã số để hát theo:
     (Sám Hối)
    

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.    
 
------------------------------------------------------
 
**::* Sám Hối *::**
*~* Tuyết Mai (68) 02-20-05 *~*

Cùng mau đến ta hiệp nhau lặng lẽ nguyện cầu
Dâng tâm tình lên Thiên Chúa Cha dấu yêu
Cùng dâng lên Thiên Chúa bao lỗi lầm những ngày qua
Con trót lỗi phạm đến Cha
Xin Chúa thứ tha vì thân xác yếu hèn con

Nguyện xin Chúa Cha Tình Yêu và rất Nhân Từ
Con xin Ngài nghe con nói lên nỗi niềm
Để xin Cha thông cảm cho những tội tháng ngày qua
Con cố lỗi phạm đến Cha
Xin Chúa thứ tha vì thân xác lỗi tội con

ĐK:
Xin Cha ban cho chúng con Thần Khí Chúa như sức mạnh
Để khi gặp cám dỗ như thuẫn luôn bao che
Trên bước đường đầy cạm bẫy
Xin Cha soi lối dẫn đường để ngăn tránh
Nghịch thù tối tăm luôn đe dọa con

Lậy xin Chúa Cha Từ Nhân Ngài ĐấngTrọn Lành
Con xin Ngài nghe con thốt lên tiếng than
Để xin Cha giảm bớt cơn thịnh nộ chớ phạt con
Khi đã cố tình trốn Cha
Xin Chúa xót thương vì ham muốn Thú, Lợi, Danh

Giờ con hứa luôn thành tâm nguyện Chúa Chiên Lành
Xin đoái hoài ban Thế Giới luôn ấm no
Cùng xin ban hoa quả cho Giáo Hội khắp mọi nơi
Gặt hái Tin Mừng rắc gieo
Để khắp chân trời người góc bể tán tụng Cha
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(02-18-13)

 

HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ
(TÂM TÌNH MÙA CHAY)
 
 
Ở tuổi già như chúng tôi dần dần kinh nghiệm bệnh hoạn đã dậy cho chúng tôi hiểu rằng sức già thật có hạn!.   Nếu những ai đang già như chúng tôi nhưng chưa gọi là già lắm, cũng nên hiểu rằng phải tránh thứ độc địa nhất cho sức khỏe, thưa đó là sự căng thẳng trong cuộc sống.   Phải tuyệt đối trừ khử và phải tránh tối đa! Kẻo đứt “dây” thì tội lắm cho chính bản thân của mình; vì thưa cuộc đời chẳng ai lo cho mình bằng chính bản thân của mình.   Tích cực và hữu hiệu nhất vẫn là khi còn tự lo cho mình được.
 
Vì dẫu cho vợ hay chồng, hoặc con cái có thương mình rất mực nhưng bản thân của mình là người gánh chịu mọi sự đau đớn, nằm liệt giường liệt chiếu, ống truyền trong người cả ngày lẫn đêm.   Chịu mù, điếc, câm, và chịu cảnh cô đơn quạnh quẽ, chứ chẳng có ai chịu thay cho mình hết cả!?.   Có phải đó là thực tế phũ phàng, thật cay đắng, và chua chát?.
 
Đành rằng dù người có đức tin vào Thiên Chúa cách mạnh mẽ, nhưng anh chị em hãy tin tôi đi là ở vào cái tình trạng đắc dĩ ấy, thì ai cũng cần một thời gian thật thật dài để khóc than, để đau khổ, hoặc để oán hận ai đó?.   Cần một thời gian dài để lắng đọng tâm hồn, để nhận ra người đáng trách ấy là chính mình.   Đã thiếu tự chủ, thiếu kiểm soát, thiếu sự kềm hãm bản thân, và sau cùng hết là thời gian chấp nhận những khổ đau để tập có một cuộc sống mới với một thân xác mới, không còn nguyên vẹn như trước đây.
 
Nhân mùa Chay Thánh, chúng tôi xin được nhắc nhở tất cả anh chị em từ già tới trẻ, ai đang vùng vẫy trong biển đời sóng gió, hãy kiêng khem hãy bớt đi trong thời gian này để sống thật cho Chúa và cho chính mình nhiều hơn.   Vì suy nghĩ cho cạn cùng sự bon chen, sự chạy đua trên Đại Lộ kinh hoàng của tốc độ tranh đua nhau trên thương trường, có thể cho ta cái chết là để cho ai đó thưa anh chị em?.
 
Cho chính bản thân mình ư? Cho gia đình? Hay còn cho ai nữa???.   Nếu là cho chính bản thân mình thì ta có gọi đó là thái quá không nhỉ?.   Còn lấy lý do là cho gia đình thì chúng ta thử hỏi xem vợ hay chồng, hoặc con cái chúng có biết mang ơn hay cảm ơn mình không nhỉ?.   Đó là chưa kể có người cố gắng quá sức để cho được người đời khen tặng hay để người đời ganh ghét dù bất cứ lý do riêng nào thì có đáng không khi ở một ngày rất gần ta nằm ngay đơ trên giường bệnh ở đâu đó? Mà một chữ ta muốn nói ra cũng không thể được.   Tất cả mọi việc mọi điều ta cũng không tự lo cho chính mình được nữa, không khác nào một em bé trong tháng tuổi.
 
Ước gì trong mùa Chay của năm nay, anh chị em tìm dịp để vào bất cứ viện dưỡng lão nào, chỉ cần một lần mà thôi, để xem và để hiểu sao họ phải vào ở trong đó??.   Thưa có phải vì ai ai cũng bận rộn công ăn việc làm mà không thể trông nổi người bệnh nằm trong nhà mà không có người trông coi và chăm sóc?.   Hy vọng chúng tôi giúp nhắc nhở anh chị em biết suy nghĩ lại mà giảm bớt tốc độ sống một chút, nhất là trong mùa Chay này!.
 
Vâng, cuộc sống sẽ tốt đẹp là dường bao cho những anh chị em biết để Thiên Chúa làm Chủ cuộc đời của mình mà không là chạy theo hay tôn thờ ông Chủ của tiền bạc và vật chất; hay của phù du chóng qua, chóng tàn, chóng teng sét và chóng bị mối mọt.   Chúng Chủ phù du ấy chỉ luôn mang lại cho con người những phiền toái, nhức đầu, căng thẳng, đau khổ, tội lỗi, và chết mất linh hồn không kịp có một lời trăn trối.   Thưa có đáng không???.
 
 
** Xin bấm vào mã số để hát theo:
     (Hãy Tìm Chúa Vì Kiếp Người Sống Là Bao)
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Hãy Tìm Chúa Vì Kiếp Người Sống Là Bao?
(Thơ và Nhạc của Tuyết Mai, Y Tá của Chúa)


Sống trên đời con người thường
Coi cái Tôi to lớn tưởng mình vua
Thích la mắng thích chửi rủa
Nhưng chẳng biết chính mình quả nực cười!

Đi đến đâu cũng muốn người
Chào hỏi lưu tâm mời ngồi chỗ nhất
Ăn nói buông thùa nghe thật
Ông chẳng ra ông làm mất sĩ diện

Sao con người có lúc điên?
Làm cho thiên hạ cũng điên cái đầu
Thế mà họ có hiểu đâu!
Nhìn người mà chẳng nhìn sâu chính mình

Nhìn thiên hạ người một tính
Nghĩ đến ta không biết tính thế nào?
Hay cũng được chào hỏi sáo?
Hay hết thảy cũng cùng vào một khuôn?

Vì tánh người hay ghen tuông
Nên cứ phải hạ người xuống cho thỏa
Vì nghĩ rằng mình tài ba?
Vậy mới làm cho chính ta được nổi

Cái Ta mới thật lôi thôi!
Gây bao nhiêu tội một đời chẳng yên
Có tiền nghĩ mua được tiên
Nhưng tiên chẳng thấy mà liền tốn hao

Bao nhiêu công sức mòn hao
Tiền thì vẫn tốn nhưng sao nặng lòng
Ưu phiền cứ mãi chất chồng
Tâm trí lo lắng tâm hồn bất an

Cả đời mải tạo công danh
Càng cao địa vị háo danh càng nhiều
Nhưng có phải ta phải liều?
Quyền lực thanh thế là điều ta mong?

Nhưng rồi sao vẫn thấy trống?
Chẳng gì có thể lấp trống hồn ta?
Cuộc đời quả lắm phong ba!
Gieo tội gieo oán cũng xa kiếp người

Bây giờ đã đến cuối đời
Của cải chất đống sống đời được đâu?
Tìm đâu cuộc sống dài lâu?
Nơi đâu có thể cùng nhau sống đời?

Ngẫm suy sống cả một đời
Bon chen cho lắm giờ thời Sợ thay!
Công, Tội -- Tội nhiều hơn cả!
Biết làm sao kịp để trả người ơi!

Nếu biết sớm Tôi nhờ Trời
Siêng năng kinh kệ và Lời tạc ghi
Sống sao để biết thích nghi
Nhịn cơm nhịn áo vì tình anh em

Chia sẻ cho người ấm êm
Cho chén nước lã cho mềm môi ai?
Cõng người cùng khổ trên vai
Giúp nhau sống tốt để mai cùng về

Về để chung sống đuề huề
An hưởng hạnh phúc cận kề bên Cha
Nước Trời là Nhà của ta
Cho ai biết sống quên Ta vì người

Thờ phượng tôn kính Chúa Trời
Yêu người hết mực trọn đời của ta
Không nên cậy sức người, ta
Phải luôn cậy Chúa cậy Cha trên Trời

Thánh ý Chúa là vâng Lời
Là sống thực hành, sống Giới Răn mới
Là sống bác ái yêu người
Để Thánh Danh Chúa chiếu ngời khắp nơi



*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.    
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(02-17-13)

 

MÙA CHAY TRỞ VỀ CÙNG CHÚA
 
 
Đây là thời gian Giáo Hội mời gọi hết thảy con cái Chúa trở về với Người để ăn năn, sám hối tội lỗi của mình.   Chúa dậy chúng ta hãy xé lòng chứ đừng xé áo, có nghĩa chúng ta hãy sống thật tâm của mình và nghĩ đến anh chị em khốn cùng nhiều hơn nữa!.
 
Mùa Chay khuyên chúng ta hãy bớt bỏ đi những điều làm cho thân xác chúng ta (Đền thờ Chúa) ra nhơ nhuốc, ra tội lỗi.   Có nghĩa nếu chúng ta có thể kiêng ăn, bớt uống, hãm mình, bớt nói hành nói xấu, bớt tiêu xài, bước ra khỏi sự thoải mái thường ngày chúng ta đòi hỏi cho có, v.v….   Hãy sống trong tâm tình yêu thương gia đình nhiều hơn; nghĩ đến người khác nhiều hơn.   Chúng tôi xin đề ra một ví dụ thật nhỏ là ngay trong gia đình của chúng ta thường ngày đây, chúng ta hay quen phụ thuộc vào người khác lo cho mình từng miếng ăn, giấc ngủ, giặt dũ từng miếng áo quần, quét dọn nhà cửa, và thu quén cho gọn ghẽ mọi căn phòng …. Mà chính bản thân chúng ta chẳng bao giờ thiết tha muốn phụ giúp một tay mà chỉ biết ngồi không hưởng thụ trên sự vất vả của người khác, và xem người thân thương (bố mẹ hay anh chị) của mình như là người ở không lương vậy!.
 
Nhân dịp trong ngày Lễ Tình Yêu (Valentine’s Day), chúng tôi xin được nhắc nhở các cháu trẻ hãy nhớ mua bông hoa dâng Chúa và Mẹ Maria trước, sau đó mới đến cha mẹ, rồi mới tặng quà cáp cho nhau, cho người mình yêu.   Bởi không có Chúa và Mẹ Maria thì chúng ta hẳn chẳng có gì dính người, mà không có bố mẹ chăm lo cho ta thì làm gì mỗi con cái có được thời giờ thong dong để có gì tặng ai mà không tối mặt tối mày lo cho chính bản thân của ta cũng không xong, thưa có phải??.
 
Xin thân chúc và cảm ơn hết thảy mọi người từ các Linh Mục, các Sơ, các tu sĩ nam nữ, Giáo Hội, Giáo Xứ, cộng đoàn, gia đình, xã hội, và ngay cả các người phu quét rác ngoài đường.   Vì tất cả đã và đang góp công sức của mình để làm tăng thêm nét đẹp cho một xã hội chúng ta đang sống trong.   Cũng xin được nhắc nhở trong Mùa Chay, nếu nhà nào có dư những thứ chúng ta không còn dùng tới, từ vật dụng trong nhà cho đến quần áo mùng mền, từ hiện kim cho đến tấm lòng vàng, hãy đem chia sẻ cho người không có.   Xin cầu nguyện thật nhiều cho Giáo Hội Chúa chọn ra được một Đức Giáo Hoàng thánh thiện và tài năng để thay thế ĐGH Benedicto XVI của chúng ta cần phải được nghỉ hưu.
 
Khi chúng ta ăn chay hãm mình chủ đích là để được Trở Về sống với Người Cha rất nhân từ của chúng ta, chứ không phải cố gắng làm ra vẻ mặt rầu rĩ, sầu khổ, và để phô trương cái chay của mình cho mọi người nhìn thấy.   Vì đó chỉ là hình thức đạo đức giả của thành phần Pharisêu, biệt phái, và nhà thông luật đã bị Chúa gắt gao lên án thuở xưa.   Chúng tôi lên tiếng nhắc nhở các cháu trẻ nhưng còn giới già như chúng tôi thì sao nhỉ? Thưa chúng tôi cũng phải cố gắng lắm, vì con người cốt lõi là yếu đuối và luôn phạm tội, ai cũng muốn cho cái tấm thân của mình được sung sướng “ở nhà mát, ăn bát vàng” chứ ai lại muốn “ở nhà vách đất mái tranh, ăn bát mẻ” bao giờ??.
 
Hy vọng trong suốt 40 ngày Chay Thánh, chúng ta nhắc nhở lẫn nhau vì đối với con người yếu đuối, lòng đầy tham lam, và ích kỷ của chúng ta khi cần phải nhịn nhục, chịu thương chịu khó, kiên nhẫn, hay bắt phải kiêng khem một tí thì chúng ta hay muốn “quên” lắm lắm!!!.
 
** Xin bấm vào mã số để hát theo:
    
 
 
**::* Tôi Hớn Hở Mừng *::**
*~* Tuyết Mai (43) 02-07-04 *~*

Tôi hớn hở mừng vì biết Chúa yêu tôi
Ôi Chúa yêu thương nhân từ vô cùng
Hồn tôi say đắm yêu Chúa vô biên
Tôi khát khao trông đợi ngày Chúa đến
Đem cả nhân lọai trùng phùng cùng Cha


ĐK:
Ôi vinh quang thay
Cha cho tôi thấy Thiên Đàng
Ôi may cho tôi
Khi nao diện kiến Thiên Nhan Ngài
Ngài là vinh quang Chúa tôi
Ngài là Thiên Vương chí tôn
Tôi vô cùng cảm mến
Vì tình Ngài dành cho tôi


Tôi kiếp mọn hèn nào có đáng chi đâu?
Sao Chúa yêu tôi không đòi hỏi gì?
Đời tôi tội lỗi không thể thứ tha
Tôi chỉ mong trông cậy lòng thương xót
Của Đức Chúa Trời dạt dào tình yêu

Ôi cả một đời giờ mới biết ăn năn
Thiên Chúa yêu tôi không màng đem về
Gội bao tội lỗi tha thứ cho tôi
Thay thế con tim cho vừa ý Chúa
Nên khí cụ làm đẹp lòng tình Cha


*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.
 
  
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(02-13-13)

 

- dongcong.net 2013

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)