CHA HÀI LÒNG VÌ CON
Lễ Chúa Chúa Phép Rửa
Bài đọc: Mt 3:13-17
Vua Louis Le Debonnaire là một vị Hoàng Đế thánh thiện, ngài rất đau lòng khi thấy nếp sống trụy lạc của các Tín Hữu trong thời đại ngài, bởi vì nhiều người sống dường như người vô tín ngưỡng, với đủ mọi thứ tệ đoan thương luân bại lý. Vì lòng tha thiết yêu mến Thiên Chúa, tâm hồn hăng say lo việc tông đồ, ngài đã triệu tập một hội nghị để nghiên cứu phương thế cải thiện phong hóa suy đồi nơi người Tín Hữu. Sau khi nghiên cứu, vua và toàn thể hội nghị đều đồng tâm quả quyết: Nguyên nhân của sự suy đồi đang lan tràn khắp đó đây, là tại người ta đã quên mất đặc ân họ đã được khi lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy; do đó, họ đã không màng chi đến bổn phận phải thực thi điều họ đã long trọng tuyên thệ khi lãnh Nhiệm Tích cao cả đó. Vì thế, hội nghị đã quyết nhận: Để cải thiện xã hội, tiêu diệt những tệ đoan, không có phương thế nào hiệu nghiệm hơn là khuyến khích Giáo Dân nhớ lại đặc ân họ đã được khi lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy và thực hiện lời họ đã long trọng tuyên thệ khi lãnh Nhiệm Tích cao cả đó.
Thời đại chúng ta hôm nay, với nền luân lý đang thịnh hành có lẽ cũng không đáng lạc quan hơn thời Hoàng Đế Louis Debonnaire? Cái nguyên nhân của sự dữ đang xuất hiện khắp nơi trên thế giới có khác với nguyên nhân thời của ngài không? Vì theo thống kê của nhiều quốc gia hiện nay: Nhiều nước tại Âu Châu, số Tín Hữu đi dự Thánh Lễ Chúa Nhật chỉ còn 20% hay 15%, nhiều người suốt đời chỉ tới Thánh Đường 2 hay 3 lần, ngày Thánh Tẩy, Hôn Phối, hoặc ngày An Táng, nhiều người không còn biết đến việc xưng tội, chịu lễ, không quan tâm gì đến việc giữ luật Chúa và Giáo Hội, chưa kể đến biết bao tệ đoan khác.
I. MẦU NHIỆM CHÚA CHỊU PHÉP RỬA
Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội long trọng mừng Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Giáo Hội muốn chúng ta chiêm ngắm tấm gương khiêm nhu vô cùng của Chúa Cứu Thế, dù Người là Thiên Chúa, khi bắt đầu cuộc đời công khai thi hành Sứ Mạng Cứu Thế, Chúa đã hạ mình xuống thân phận nô lệ, liệt mình vào hàng các tội nhân, đến xin chịu Phép Rửa nơi Gioan; nhìn nhận Gioan như Đại Diện Chúa Cha, tôn nhận uy quyền Chúa Cha nơi thừa tác viên của Ngài. Chúa Kitô đã nhận Phép Rửa Sám Hối như giá đền tạ đức công bình của Thiên Chúa Cha, bởi Ngài đã gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại.
Chính lòng khiêm nhu vô cùng đó khiến Chúa Cha được hài lòng, nên ngay khi vừa bước lên khỏi nước, các tầng trời liền mở ra, Thánh Linh Chúa Cha phái đến dưới hình Chim Bồ Câu đậu xuống trên Ngài, xức dầu tấn phong cho Con, sai Con đi rao giảng Tin Mừng, rồi từ trời cao, Chúa Cha đã tuyên dương Con: "Này là Con Cha Yêu Dấu, Con hằng làm vui thỏa lòng Cha".
Qua lời tuyên phán đó, Chúa Cha đã đóng ấn tín nơi Con Một Yêu Dấu, minh chứng và công bố cho muôn dân, phải tôn nhận Sứ Mạng Cứu Thế của Chúa Con, để họ nhìn nhận công cuộc Ngài thực hiện và thuần phục giáo huấn Ngài phán dạy, như lời Chúa Cha tuyên phán qua lời tiên tri Isaia: "Này là Tôi Tớ Ta nâng đỡ, là Người Ta tuyển chọn, Ta hài lòng về Người, hãy vâng nghe lời Người".
II. ĐẶC ÂN VÀ LỜI TUYÊN THỆ THÁNH TẨY
Không những để chiêm ngắm gương mẫu khiêm nhu Chúa Kitô chịu Phép Rửa, Giáo Hội còn muốn nhắc nhở chúng ta hồi tưởng lại đặc ân cao cả chúng ta đã được khi lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy.
Nhờ Nhiệm Tích Thánh Tẩy, chúng ta được tái sinh khỏi án chết đời đời. Từ một tội nhân trở thành người thánh thiện; từ kẻ nô lệ quyền lực hỏa ngục trở thành người chiến thắng Satan; từ kẻ phản bội trở thành người trung nghĩa; từ kẻ bất hiếu ngỗ nghịch trở nên người con ngoan thảo của Thiên Chúa, xứng đáng hưởng hạnh phúc bất diệt Chúa hứa ban, và được Thiên Chúa hài lòng phán dạy như đã tuyên xưng Con Chí Ái của Ngài: "Này là Con Cha Yêu Dấu, Con làm Cha thỏa lòng" (Mt 3:17).
Chính vì chấp nhận ý muốn chính đáng của hội nghị do Hoàng Đế Louis Debonnaire, mà qua giáo huấn của Công Đồng Triđentinô, Giáo Hội đã truyền dạy các Linh Mục, các Giám Mục, các vị lãnh đạo tinh thần trong Dân Chúa, có bổn phận làm phải làm cho các Tín Hữu hiểu biết nghĩa vụ tối quan trọng và khẩn thiết là: Họ đã tận hiến cho Thiên Chúa trót cuộc sống; do đó, họ phải thực hiện điều họ đã long trọng tuyên thệ khi lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy.
III. ĐẶC ÂN LỜI KHẤN VĨNH THỆ BẬC TU TRÌ
Đối với chúng ta, những người sống Đời Thánh Hiến cho Chúa bằng việc tuyên khấn giữ ba lời khuyên của Tin Mừng với tất cả sự hiểu biết và tự tình, là chúng ta đã làm một việc nhân đức anh hùng cao cả. Vì thế, theo giáo lý vững chắc của Thánh Alphonsô và đa số các nhà thần học quả quyết: "Ngày Tu Sĩ vĩnh viễn tuyên khấn ba lời khuyên của Tin Mừng được hưởng đặc ân tái lãnh nhận Nhiệm Tích Thánh Tẩy". Nghĩa là được tẩy sạch hết mọi tội lỗi gây ra trong quá khứ; vì thế, nếu họ chết khi chưa phạm một tội nào khác, họ được lên Thiên Đàng ngay. Giáo lý trên đây ngày nay, Giáo Hội vẫn duy trì, vì thế Công Đồng Vaticanô II đã không ngại so sánh mối tương quan giữa Nhiệm Tích Thánh Tẩy với ba lời khuyên của Tin Mừng, nên đã nhấn mạnh: "Nhờ việc tuyên khấn giữ ba lời khuyên của Tin Mừng, Tu Sĩ thoát khỏi những cản trở chặn bước tiến trong tình yêu mến Thiên Chúa và đường hoàn thiện, cho nên việc tận hiến cho Thiên Chúa càng trở nên hoàn hảo hơn".
Đức Thánh Cha Piô XI quí trọng ngày lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy hơn cả ngày thụ phong Linh Mục, ngày tấn phong Giám Mục và vinh thăng Hồng Y; ngay cả ngày đăng quang Giáo Hoàng, còn gì cao trọng bằng ơn làm đại diện tối cao của Chúa Kitô trong ngôi vị Giáo Hoàng, thế nhưng ngài vẫn quí trọng ngày lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy hơn hết.
Noi theo tấm gương Đức Piô XI, là những Tông Đồ của Chúa, chúng ta hãy ý thức và quí trọng đặc ân Nhiệm Tích Thánh Tẩy và hãy sống điều chúng ta đã long trọng tuyên thệ khi lãnh nhận Nhiệm Tích Thánh đó, đồng thời chúng ta hãy nỗ lực cổ võ cho mọi người biết ý thức và quí trọng đặc ân làm con cái Chúa, nhất là biết thực hành những điều họ đã long trọng tuyên thệ ngày lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy.
Tại sao người ta quí trọng và mừng ngày sinh nhật phần xác trong đời sống tự nhiên, mà người ta lại không biết quí trọng và mừng ngày linh hồn được tái sinh trong ơn nghĩa thánh trong đời sống siêu nhiên, ngày được thoát khỏi án chết đời đời do tội lỗi; ngày được trở nên con cái Thiên Chúa, đáng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu Chúa hứa ban cho con cái Người.
Chớ gì việc mừng Mầu Nhiệm Chúa Chịu Phép Rửa, xin Chúa cho chúng ta và mọi người hiểu biết giá trị đích thực của ơn Nhiệm Tích Thánh Tẩy chúng ta đã lãnh nhận, để chúng ta được sống xứng đáng với ơn gọi cao cả làm con cái Thiên Chúa.
Kết Luận
Nhờ Nhiệm Thánh Tẩy đã lãnh nhận, chúng ta được đặc ân làm con Chúa, được đồng thừa tự gia nghiệp vĩnh cửu với Chúa Kitô, xin Chúa cho chúng ta được thấu hiểu giá trị của đặc ân cao cả đó, để chúng ta được biết sống xứng đáng, hầu Chúa được hài tuyên phán với chúng ta như dã tuyên dương Con Một yêu dấu của Người: "Này là Con Cha Yêu Dấu, Con hằng làm thỏa lòng Cha" (Mt 3:17).
Hơn nữa, chúng ta còn được tuyển chọn thánh hiến cuộc đời cho Chúa, được trở nên Bạn Tâm Phúc của Chúa Kitô, chúng ta càng có nghĩa vụ khẩn thiết phải chuyên lo làm hài lòng Chúa bằng một tình yêu tinh ròng thuần khiết, trọn vẹn không chia sẻ; đồng thời, phải tận lực làm tông đồ chinh phục mọi người về với Chúa, để Chúa được phụng sự và yêu mến.
LM MINH VẬN, CMC
-dongcongNet-sưu tầm
|