DỤNG CỤ CỦA THIÊN CHÚA
Lễ Chúa Hiển Linh (2)
Bài đọc: Mt 2:1-12
Thiếu tá Gilbert Emilio là một sĩ quan của quân lực Hoa Kỳ tại Colorado Springs, thuộc tiểu bang Colorado. Ông cũng là một điêu khắc gia nổi tiếng. Tính tới năm 1960 ông đã trình diễn lần thứ 740 nghệ thuật điêu khắc của ông. Trong các tác phẩm đó, ông vừa trình bày khuôn mặt nhân từ đáng yêu của Chúa Giêsu, vừa trình bày cho khán thính giả thấy sự quảng diễn của nghệ thuật. Tinh thần tôn giáo sâu xa của ông được gói ghém trong câu nói sau đây: "Tôi cảm thấy tôi là một dụng cụ của Thiên Chúa, và tôi không hiểu sao mình có thể làm được như vậy. Mỗi lần trình diễn như thế này, tôi mất 2 pounds rưỡi mồ hôi và sút đi 8 pounds". Thiếu Tá điêu khắc gia Emilio đã cố gắng tận dụng mọi khả năng tài nghệ của ông, để trình bày khuôn mặt hiền dịu đáng yêu của Chúa Giêsu cho càng nhiều người càng hay. Đó là nguyện ước tha thiết của ông.
I. TÌM GẶP CHÚA NHỜ THIỆN TÂM
Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội mừng ngày kỷ niệm biến cố trọng đại, Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, đại diện là ba nhà đạo sĩ Đông Phương. Thiên Chúa đã dùng ánh sao lạ để dẫn đường chỉ lối cho ba nhà đạo sĩ, là những bậc hiền triết thông minh, nhưng đơn thành, khiêm nhu và đầy thiện chí; các ngài đã không quản ngại đường xa hiểm trở, với cuộc hành trình vất vả cam go, để đến thành Belem tìm gặp Đấng là Thiên Chúa, là Vua trên muôn vua mới nhập thể giáng sinh làm người, để chiêm ngắm, triều bái, tôn thờ Ngài.
Để tỏ lòng sùng mộ Đấng mà các ngài đầy lòng tin tưởng là Thiên Chúa, dưới hình một thơ nhi bé nhỏ, nghèo nàn, nằm trong máng cỏ bò lừa, chật hẹp, hôi tanh. Các ngài đã mở bảo vật chính các ngài đã mang theo để tiến dâng cho Chúa là: Vàng, nhũ hương và mộc dược. Vàng tượng trưng lòng các ngài tôn kính suy phục vương quyền của Chúa; nhũ hương tượng trưng cho lòng các ngài yêu mến phụng sự Chúa; và mộc dược tượng trưng cho lòng các ngài tin tưởng cậy trông đặt nơi Chúa. Mặc dầu các ngài là những người dân ngoại, chưa bao giờ được nghe biết về Chúa, về Đấng Thiên Sai nhân loại đang trông đợi; chưa khi nào được hiểu biết Thánh Kinh và chương trình cứu độ Thiên Chúa đã hứa ban, nhưng các ngài là những người thành tâm thiện chí tin tưởng và khiêm nhu, nên các ngài đã đáng được Chúa đoái thương tỏ mình cho, để các ngài được nhận biết tôn thờ và yêu mến Chúa.
II. BIẾN ĐỔI NÊN MỚI TRONG ĐỜI SỐNG
Sau khi được chiêm ngưỡng triều bái Chúa Hài Nhi, các nhà đạo sĩ đã được biến đổi, trở nên những người mới, tâm hồn hân hoan vui sướng, từ bỏ con đường cũ, trốn thoát lòng nham hiểm và mưu kế thâm độc của Herođê giả nhân giả nghĩa, đang tìm cách sát hại Chúa, hầu có thể củng cố ngai vàng của ông; các nhà đạo sĩ đã quyết tâm phụng sự Đấng các ngài hết lòng yêu mến và tin tưởng, bằng cuộc sống xa lìa danh vọng trần thế và tận tâm truyền bá Tin Mừng Cứu Độ của Chúa cho mọi người. Tục truyền rằng ba nhà đạo sĩ đã qua giảng đạo bên Tây Đức và hiện nay có mộ ba vị ấy ở thành Cologne, bên bờ sông Rhin ở Tây Đức.
Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội cầu xin Chúa cho mọi người nhận biết Chúa, như lời nguyện vị Chủ Tế vừa đọc: "Lạy Chúa, Chúa đã dùng ngôi sao dẫn đường mà tỏ cho muôn dân biết Con Một Chúa. Xin Chúa thương ban cho chúng con sau khi đã biết Chúa nhờ Đức Tin, thì cũng được chiêm ngưỡng tôn nhan vinh hiển Chúa!" (Lời Nguyện Nhập Lễ).
III. NHIỆM VỤ CỦA CON CÁI CHÚA
Giữa thế giới hôm nay, trong thời đại và xã hội chúng ta đang sống, Chúa không còn dùng Sứ Thần, hay ngôi sao lạ để tỏ Chúa cho nhân loại nữa. Chúa muốn dùng mọi người chúng ta, ủy thác cho mỗi người chúng ta sứ mạng tỏ Chúa cho nhân loại, như chính lời Chúa đã phán: "Các con là ánh sáng trần gian, sự sáng của các con phải chiếu soi mọi người để mọi người nhận thấy việc các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời" (Mt 5:14). Chính chúng ta cũng phải làm công việc như Thiếu Tá điêu khắc gia Emilio là cố gắng tận dụng mọi khả năng, địa vị, chức vụ và môi trường xã hội chúng ta đang sống, để tỏ thánh nhan vinh hiển khả ái của Chúa cho mọi người chưa nhận biết, chưa phụng sự, tôn thờ và yêu mến Người. Là những bậc làm cha mẹ trong các gia đình, chúng ta hãy tỏ cho con cái thấy dung nhan dịu hiền thánh thiện và yêu thương của Chúa Kitô, để con cái có thể nhận ra Chúa nơi chúng ta là những vị đại diện Chúa, để con cái biết tôn kính vâng phục và yêu mến chính Chúa nơi cha mẹ, vì thấy mẫu gương thánh thiện của cha mẹ được chiếu giãi trong đời sống. Là các vị Chủ Chăn, các nhà giáo dục, các vị tông đồ, tất cả mọi người chúng ta đều có sứ mạng phải tỏ Chúa cho mọi người, bằng các lời chúng ta nói, các việc chúng ta làm và bằng tất cả cuộc sống gương mẫu thánh thiện của chúng ta.
Kết Luận
Các nhà đạo sĩ sau khi đã nhận biết Chúa, chiêm ngưỡng, tôn thờ Ngài; các vị đã được biến đổi nên người mới và quyết tâm phụng sự yêu mến Đấng các ngài tin tưởng là Chúa.
Còn chúng ta, không những chúng ta được nhận biết tôn thờ Chúa, mà còn được diễm phúc sờ tới Chúa, được Chúa ngự vào tâm hồn, được đồng hóa nên một với Chúa, biến đổi nên Chúa, mỗi khi chúng ta được đón rước Chúa ngự vào trong tâm hồn qua việc lãnh Nhiệm Tích Thánh Thể. Xin Chúa cho chúng ta cũng được biến đổi nên người mới, sống đời thánh thiện, đời gương mẫu tùy theo địa vị của mỗi người chúng ta, để tỏ Thánh Nhan vinh hiển đáng yêu của Chúa cho mọi người; đúng với sứ mạng Chúa đã ủy thác cho chúng ta là con cái Chúa, như chính lời Chúa đã truyền dạy: "Chúng con là ánh sáng trần gian" (Mt 5:14). Để chúng ta cũng nói được như Thiếu Tá điêu khắc gia Emilio: "Tôi là dụng cụ của Thiên Chúa!"
LM MINH VẬN, CMC
-dongcongNet-sưu tầm
|