suy niệm lời Chúa của Lm Minh Vận, CMC

HẠNH PHÚC NGƯỜI KHIÊM HẠ
Lễ Chúa Giáng Sinh (4)

Bài đọc: 2:1-14

Rạng đông ngày 20.3.1811, từ hoàng điện Les Invalides vang dội 101 tiếng súng đại bác long trời lở đất loan báo cho toàn dân thành Ba Lê một tin vui mừng là: Tại hoàng dinh Tuileries, một Hoàng Tử của Hoàng Đế Napoléon vừa chào đời. Theo pháp định của hoàng tộc thì Hoàng Tử sẽ được thừa kế ngôi vị Hoàng Đế Pháp Quốc khi vua cha băng hà. Để tỏ lòng sùng mộ một Hoàng Tử mới sinh, toàn dân đã tôn Hoàng Tử một danh hiệu cao trọng là Vua Thành Rôma.

I. NGÔI LỜI THIÊN CHÚA NHẬP THỂ LÀM NGƯỜI

Vì yêu thương chúng ta, Hoàng Tử của Thượng Đế tối cao, là Vua trên muôn vua, là Chúa trên các chúa, đã nhập thể làm người, hạ cố xuống làm thân phận thụ tạo như chúng ta, mặc lấy hình hài một thơ nhi yếu đuối, bất lực, hoàn toàn sống lệ thuộc vào Mẹ Ngài, nhờ sự che chở bảo vệ của cha nuôi Ngài. Ngài tự nguyện trở nên mọi sự như chúng ta, đồng hóa với chúng ta, chia sẻ với chúng ta trong mọi sự, lãnh nhận mọi nghèo nàn, thống khổ, đói rét, cùng cực, quẫn bách nhất trong loài người. Để nhờ đó Ngài có thể cảm nghiệm được tất cả mọi sự như chúng ta và nên Đấng Cứu Độ chúng ta.

Mặc dầu là Con Thiên Chúa, Đấng hằng hữu và toàn năng như Chúa Cha, Đấng giàu sang phú quí vô cùng, Đấng nắm giữ mọi kho tàng trên trời dưới đất, mọi loài mọi vật và toàn thể vũ trụ đều thuộc quyền sở hữu của Ngài, Ngài muốn sao nên vậy, mọi loài mọi vật đều phải phụng sự Ngài. Thế nhưng, đêm Ngài giáng sinh nơi trần gian, không một tiếng súng đại bác báo tin vui mừng cho toàn dân, không một cung điện sang trọng để Ngài hiển ngự, không một nôi vàng bệ ngọc ấm êm để Ngài nằm nghỉ; mà trái lại, Ngài đã tự chọn một đêm đông giá lạnh cắt da cắt thịt để chào đời, trú trọ trong một chuồng bò lừa chật hẹp hôi tanh, nôi Ngài nằm nghỉ chỉ là một máng đựng đồ ăn súc vật, nệm đỡ tấm thân non nớt của Ngài là một dúm cỏ khô; để Ngài bớt  khóc và run rẩy vì giá buốt, Mẹ Ngài vấn Ngài trong tấm tã nghèo nàn cùng với hơi thở phì phào của mấy con bò lừa. Ôi Chúa Tể trời đất đã vì yêu thương chúng ta, mà đã mặc lấy thân phận con người như chúng ta, như chính chúng ta đã hằng tuyên xưng trong kinh Tin Kính: "Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế!"

II. NGÀY HÂN HOAN CHO TOÀN THỂ VŨ TRỤ

Hôm nay, chúng ta cùng chung niềm hân hoan với toàn thể vũ trụ, cả ba Giáo Hội: Các Thần Thánh trên Thiên Quốc, các linh hồn tuyển phúc nơi chốn luyện hình và toàn thể nhân loại dưới trần gian bất phân biệt mầu da, tiếng nói, giòng giống, phong tục ở mọi nơi và mọi thời đại, long trọng mừng ngày sinh nhật thứ 2000 của Chúa Cứu Thế, Chúa chúng ta.

Đây chính là thời điểm lịch sử Ơn Cứu Độ đã được thực hiện, trải qua bao ngàn năm trông đợi của các tổ phụ, các tiên tri và toàn thể nhân loại trên trần gian và các linh hồn nơi chốn luyện hình và trong u ngục từ nguyên tổ Ađam Evà... Chúa Cứu Thế đến như Vị Cứu Tinh giải thoát cho toàn thể nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi, tháo gỡ xiềng xích gông cùm cho tội nhân, phá tan quyền lực thống trị của Satan hỏa ngục trên các linh hồn, khiến Satan và bè lũ phải kinh hoàng khiếp sợ.

Ngược dòng lịch sử dài thời Cựu Ước cho chúng ta thấy: Adam Evà, nguyên tổ chúng ta kiêu căng bất tuân lệnh Chúa truyền, trở thành kẻ phản bội với Chúa, mất ơn nghĩa với Người. Bị Chúa trừng phạt tống ra khỏi vườn địa đàng, tước quyền làm con cái Chúa, không được thừa hưởng gia nghiệp Thiên Quốc, mất các ơn ngoại nhiên Chúa ban như ơn tri thức thiên phú, ơn thống trị dục tình, ơn thân xác bất tử, không phải thống khổ và không phải chết. Sau cùng, phải mang án trầm đọa hỏa ngục và án lệnh này lưu truyền cho cả giòng giống là tất cả chúng ta.

Nhưng tình Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, không nỡ để chúng ta phải trầm đọa muôn đời, Người đã hứa ban Đấng Cứu Thế đến cứu chuộc chúng ta, đền tạ phép công bình Thiên Chúa đã bị xúc phạm và phục hồi cho chúng ta quyền làm con cái Thiên Chúa và được thừa hưởng gia nghiệp Thiên Đàng Vĩnh Cửu Chúa đã sắm sẵn cho những ai yêu mến Người. Chính do tội lỗi mà có sự chết, cũng chính vì tội lỗi và sự chết, mà Chúa Cứu Thế đã hạ cố đến trần gian để cứu chuộc chúng ta, trào đổ trên chúng ta muôn ơn lành, như lời Thánh Phaolô đã quả quyết: "Tội lỗi càng nhiều, ơn phúc càng dư tràn" (Rom 5:20). Bởi thế, Giáo Hội đã có lý để sung sướng ca lên: "Ôi tội có phúc!" Vì chính từ nơi Chúa Cứu Thế, mọi thác nguồn ơn thánh và phúc trường sinh ban xuống cho chúng ta.

III. DÂNG NIỀM TRI ÂN LÊN CHÚA CỨU THẾ

Để dâng lên Chúa lòng tri ân chân thành, đền đáp một trong muôn phần lòng Chúa yêu thương, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn sốt sắng đón rước Chúa ngự vào tâm hồn chúng ta, xin Chúa làm Vua, hiển trị trong tâm hồn chúng ta như Ngai Tòa, như Đền Thờ, như Thiên Đàng sống động của Người.

Nhưng để được Chúa đoái thương ngự đến và lấy làm hạnh phúc trào đổ xuống lòng chúng ta muôn ơn lành cần thiết, giúp chúng ta sống thánh thiện đúng với ơn gọi cao cả là con cái Thiên Chúa, chúng ta cần có một tâm hồn trong sạch, đơn sơ, chất phác như các mục đồng xưa; chính vì họ có tâm hồn trong sạch, không nhiễm lây tội lỗi, cõi lòng khiêm nhu chân thành, thật thà, quê mùa mà họ được Sứ Thần Chúa hiện ra báo tin Chúa Cứu Thế đã giáng sinh: "Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh cho các ngươi!" (Lc 2:10-11)

Cũng chính vì tấm lòng đơn thành thật thà ngây thơ thành tâm thiện chí đó, mà họ đã được chiêm ngưỡng thờ lạy Chúa Cứu Thế giáng sinh trước hết mọi người và họ xứng đáng cùng muôn cơ binh thiên quốc ca khúc khải hoàn:

“Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm!"

Kết Luận

Chính Chúa Cứu Thế khi xuất thân rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, một hôm đang lúc giáo huấn các môn đệ, Ngài đã ngây ngất sung sướng dâng lời cảm tạ Chúa Cha: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những nhà hiền triết khôn ngoan hiểu biết những mầu nhiệm Nước Trời, mà Cha lại mạc khải cho những kẻ bé mọn đơn sơ chất phác!" (Mt 11:25).

Ôi Maria, xin Mẹ dạy chúng ta biết sống đơn sơ, bé nhỏ, khiêm nhu và nên giống như con trẻ, để chúng ta cũng được chia phần hạnh phúc với các tâm hồn bé nhỏ là được hưởng lòng yêu thương của Chúa.


LM MINH VẬN, CMC

-dongcongNet-sưu tầm

 

INDEX

 
Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)