suy niệm lời Chúa của Lm Minh Vận, CMC

THÁNH THỂ
Trung Tâm Đời Sống Kitô Hữu

Bài đọc: Lc 9:11-17

Cha O'Sullivan thuật rằng: Trong đêm Lễ Thánh Hiến ngôi Nguyện Đường tại làng truyền giáo xứ Fiji, Cha John McEvoy, Dòng Thánh Columban, vị đang phục vụ Giáo Dân tại đây đã viết: "Khi tôi đặt Mình Thánh Chúa vào Nhà Tạm và nhìn thấy niềm hân hoan vui sướng của dân chúng, tôi nghẹn ngào không nói lên lời. Tôi chỉ có thể đứng lặng yên với những dòng lệ tuôn rơi trên mặt mình. Vì thế, tôi đã quên hết mọi vất vả mệt nhọc trong việc xây dựng ngôi Thánh Đường này".

Ông Rovenetô, một giáo lý viên đã nhiều năm góp phần nuôi dưỡng Đức Tin của dân chúng trong làng, đã phát biểu một ý kiến thay cho tất cả mọi người: "Đối với chúng tôi, đây là đêm trọng đại nhất trong cuộc đời nhiều năm trường của chúng tôi. Từ nay trở đi, Chúa Giêsu là trung tâm của đời sống, là một thành viên trong làng chúng tôi, một người trong bộ tộc chúng tôi nơi vùng đất đồi núi này".

I. LỜI BÁO ĐỘNG CẤP BÁCH HIỆN ĐẠI

Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội, sốt sắng mừng Đại Lễ kính thờ mầu nhiệm cực trọng Chúa Kitô ngự thật trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Giáo Hội muốn hướng lòng chúng ta về Chúa Giêsu Thánh Thể, như trung tâm và tuyệt đỉnh của đời sống, khi dạy chúng ta rằng: "Lễ Tạ Ơn là trung tâm và tuyệt đỉnh của đời sống Hội Thánh, bởi vì trong đó Chúa Kitô kết hợp với Hội Thánh và tất cả các chi thể của Người vào Hy Lễ chúc tụng và tạ ơn. Hy Lễ này, Người đã dâng trên Thập Giá lên Thiên Chúa Cha một lần cho đến muôn đời. Qua Hy Lễ này, Người đổ tràn ân sủng cứu độ trên toàn thân thể Người là Hội Thánh" (Giáo lý # 1407).

Nhưng Chúa Giêsu Thánh Thể đã thực sự trở nên trung tâm và tuyệt đỉnh của đời sống Hội Thánh, cũng như của mỗi người chúng ta, là những chi thể làm nên Nhiệm Thể Hội Thánh có Chúa Kitô là Đầu chưa?

Với ánh mắt khách quan, nhìn vào thực trạng của thế giới hôm nay, chúng ta không khỏi đau lòng mà thú nhận rằng: Đừng kể những người theo thuyết vô thần, những người cố tình chối bỏ niềm tin Thiên Chúa, mà ngay cả anh em trong các giáo phái cùng tuyên xưng một niềm tin vào Chúa Kitô, cùng lấy Thánh Kinh làm quy luật sống, nhưng đại đa số lại phủ nhận sự hiện diện thực tại của Chúa Kitô nơi Nhiệm Tích Thánh Thể, họ chỉ coi đó là một thứ bánh tiến theo nghi thức hiến dâng để tưởng niệm Bữa Tiệc Ly. Đau lòng hơn nữa, ngay cả những Tín Hữu Công Giáo và có cả một số vị hướng dẫn Đoàn Chiên Chúa, cũng nhiễm lây quan niệm sai lầm đó. Họ sống dường như không niềm tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong Nhiệm Tích cực thánh này.

Đây chúng ta hãy nghe lời báo động cấp bách của Cha O'Sullivan: "Điều khiến chúng tôi quan tâm và lo ngại nhất hiện nay, là cuộc thăm dò mới đây cho biết, rất đông người Công Giáo ở ngay tại quê hương Hợp Chủng Quốc này, không còn tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Nhiệm Tích Thánh Thể". Ngài còn thêm: "Nếu chúng ta chối bỏ giáo huấn thiết yếu này của Đức Tin, chúng ta chối bỏ chính Hy Lễ Thánh Thể. Khi chối bỏ tính cách hy lễ của Thánh Thể, chúng ta chối bỏ chính cốt lõi của chức Linh Mục và chúng ta chối bỏ nền tảng ơn gọi thừa sai của chúng ta".

II. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH NHIỀU TỘI ÁC

Chính do sự thiếu niềm tin vào thực tại Chúa hiện diện trong Nhiệm Tích Thánh Thể, đã làm phát sinh biết bao tội ác, phản bội tình yêu thương của Chúa, phá đổ nền luân lý chân chính của Giáo Hội và thuần phong mỹ tục của các dân tộc. Biết bao thái độ thờ ơ lãnh đạm, bất kính và lạm dụng trong khi cử hành Thánh Lễ và tham dự các nghi thức phụng vụ tôn thờ Thiên Chúa, đã làm suy giảm niềm tin của các Tín Hữu, khiến cho lương dân khinh thường. Nhiều Đền Thờ đã thánh hiến làm nơi phụng thờ Thiên Chúa và làm nhà cầu nguyện của muôn dân, dường như nay đã bị tục hóa thành nơi đô hội hay viện bảo tàng, tấp nập kẻ ra người vào, nhưng lại không tìm thấy Đấng là Chủ, là Chúa ngự nơi Đền Thờ của Người.

Sứ Thần Chúa đã phải hiện ra nhiều lần với ba em nhỏ tại Fatima, kêu gọi các em hy sinh đền tội, cầu cho tội nhân hối cải trở về với Chúa. Sứ Thần cho các em rước Chúa khi nói với các em: "Hãy nhận lấy Mình Máu Thánh Chúa Kitô, đang bị xúc phạm và vô ân, để đền tạ các tội xúc phạm và an ủi Chúa". Sứ Thần đã cùng sấp mình thờ lạy Mình Máu Thánh Chúa và cầu nguyện với các em lời nguyện này: "Lạy Chúa Ba Ngôi rất thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con dâng lên Chúa Mình và Máu châu báu, linh hồn và thiên tính Chúa Giêsu đang hiện diện trong các Nhà Tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những tội phạm sự thánh và thờ ơ nguội lạnh, hằng xúc phạm đến Chúa Giêsu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

III. PHỤC HỒI LÒNG TÔN SÙNG THÁNH THỂ CHÚA

Trước thực trạng đau lòng của thế giới hôm nay, là con cái Chúa, là những linh hồn được tuyển chọn làm tông đồ, chúng ta phải làm gì, để phục hồi lòng tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể, hầu có thể cải tạo và canh tân thế giới, chinh phục các linh hồn về với Chúa, như sứ điệp Mẹ ban truyền tại Fatima?

Chúng ta hãy tuân theo lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II dạy: "Việc phục vụ tốt đẹp nhất, mà chúng ta là những Linh Mục có thể cống hiến cho Hội Thánh, là đặt Hy Lễ Thánh Thể làm trung tâm đời sống chúng ta và trung tâm đời sống những người chúng ta có sứ mạng phục vụ".

Nương theo chủ trương của Đấng Đại Diện tối cao của Chúa Kitô, tất cả mọi việc phượng tự: Cử hành các nghi lễ phụng vụ các Nhiệm Tích, các hình thức sùng kính, các việc đạo đức và biểu dương niềm tin của Giáo Hội tại các Thánh Đường, nơi các trung tâm hành hương trên thế giới, đều được tổ chức trực tiếp hay gián tiếp qui về trung tâm điểm là cử hành Hy Lễ Thánh Thể, như cùng đích của mọi việc tôn thờ dâng lên Thiên Chúa.

Trong khi thi hành sứ vụ tông đồ, chúng ta cần tránh những tổ chức quá câu nệ vào hình thức và nghệ thuật trình diễn trái ngược với giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II, để khỏi bị nghe lời Chúa khiển trách: "Dân này thờ kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta!" Nhưng chúng ta hãy quan tâm, làm thế nào cho các Tín Hữu tham dự cách chủ động các nghi thức phụng vụ, giúp họ đi sâu và tiến cao hơn vào chính tinh thần cốt yếu của việc phượng tự như giáo huấn Chúa tuyền: "Đã đến lúc con người phải tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý" (Jn 4:23). Cần thiết phải làm phát triển niềm tin và lòng yêu mến dâng lên Thiên Chúa.

Điều quan trọng hơn nữa, chính chúng ta là vị tông đồ lại càng phải tràn đầy lửa mến Chúa, bằng cuộc sống nội tâm sâu xa, khăng khít nên một với Chúa, đến nỗi dường như Chúa đã thực sự chiếm đoạt và chi phối trót bản thân và mọi sinh hoạt của cuộc sống chúng ta. Lòng yêu mến Chúa phải trở thành nhu cầu sống, cần phải được bùng cháy và giãi sáng qua việc chúng ta cử hành Thánh Vụ và rao giảng Lời Chúa, cũng như trong việc tận tâm phục vụ các linh hồn, và qua cách cư xử lịch thiệp với mọi người, khiến mọi người có thể cảm nghiệm được chính Thiên Chúa đang ẩn thân nơi con người chúng ta.

Đạt được điều đó, chúng ta mới có thể được: "Chúa Giêsu Thánh Thể trở nên trung tâm đời sống chúng ta và trung tâm đời sống của những người chúng ta có sứ mạng phục vụ".

Kết Luận

Lạy Mẹ Maria, chúng con cảm tạ Mẹ, đã ban cho chúng con Chúa Giêsu Thánh Thể, là Hoa Trái của lòng trinh khiết Mẹ, xin cho chúng con chiếm trọn được Chúa và hết lòng phụng sự yêu mến Người, để chúng con cũng được diễm phúc cùng với Mẹ trao ban Chúa cho các linh hồn, như sứ mạng tông đồ Chúa đã ủy thác cho chúng con, khi truyền dạy chúng con: "Các con hãy trao ban Thánh Thể, Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng các linh hồn" (xem Lc 9:13).

Chớ gì Chúa Giêsu Thánh Thể trở nên trung tâm và đích điềm của đời sống chúng con, cũng như trung tâm và đích điểm của đời sống những người chúng con có sứ mạng phục vụ.

LM MINH VẬN, CMC

-dongcongNet-sưu tầm

 

INDEX

 
Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)