TÌNH YÊU ĐIÊN DẠI
Lễ Chúa Giáng Sinh (5)
Bài đọc: Lc 2:1-14
Điêu khắc gia Michel Angelô với pho tượng tổ phụ Maisen, uy nghiêm sống động dường như người thật. Nhà điêu khắc sửng sốt trước công trình của ông, ông đã lấy búa đập vào chân tượng quát: "Nói Đi!". Nhưng pho tượng vốn câm nín, vì nó chỉ là một khối đá vô hồn. Ông rất yêu quí pho tượng, tác phẩm nghệ thuật của ông, đến nỗi muốn trao đổi tâm tình với nó, nhưng ông đã bất lực, không làm gì được.
I. THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG CHÚNG TA
Sau khi tạo dựng con người, Thiên Chúa thấy kỳ công tuyệt tác của Ngài thật tốt đẹp, Chúa đem lòng yêu thương và chia sẻ sự sống của Ngài cho thụ tạo mà Ngài vừa tác thành. Tình yêu thương đó còn tới chỗ điên dại hơn nữa đã được mạc khải trong Mầu Nhiệm Giáng Sinh đến nỗi: "Thiên Chúa trở thành thụ tạo để rồi làm cho thụ tạo biến nên Thiên Chúa!" Hay nói cách khác, vì quá yêu thương chúng ta, không những tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Chúa, Chúa còn hạ cố xuống mặc xác thể nhân loại đồng số phận với chúng ta, để rồi nâng chúng ta lên ngang hàng với Thiên Chúa. Việc điêu khắc gia Michel Angelô không thể làm được cho tác phẩm của ông, thì Thiên Chúa quyền năng đã thi hành cách dễ dàng. Cũng do quyền toàn năng và tình thương yêu đó mà Chúa Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa cao cả đã đến trần gian và ở giữa chúng ta, trở nên mọi sự như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Chúa còn ban cho chúng ta muôn vàn ơn phúc khác nữa, nhất là các ơn sau đây:
1. Được Làm Con Cái Chúa: Nhờ lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy, chúng ta được phục hồi ơn làm con cái Chúa, cho chúng ta được đồng thừa hưởng hạnh phúc và gia nghiệp vĩnh cửu Nước Trời xứng với chức phận làm con. Đó là hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa đã sắm sẵn cho con cái yêu thương của Chúa trước khi tạo dựng vũ trụ.
2. Được Nên Đền Thờ Chúa: Bản thân chúng ta được cung hiến trở thành Đền Thờ sống động Chúa ngự, trổi vượt trên hết các Đền Thờ do tay loài người xây dựng. Chúa lấy làm thỏa mãn và hạnh phúc hiển ngự trong Đền Thờ Linh Hồn chúng ta hơn trăm ngàn Đền Thờ khác bằng gỗ đá vô tri vô giác khác.
3. Được Nên Tâm Phúc Chúa: Chúa còn tuyển chọn chúng ta giữa muôn người thế, dành chúng ta cho riêng một mình Chúa, thánh hiến bản thân và trót cuộc sống để chỉ phụng sự yêu mến làm hài lòng Ngài, qua ơn gọi làm Bạn Tâm Phúc của Chúa Kitô, hầu Ngài có thể bầu bạn, trao đổi tâm sự, chia sẻ tình yêu thương với chúng ta trong tình thân mật cao cả và thánh thiện.
4. Được Nên Chúa Kitô II: Hơn nữa, Chúa còn thánh hiến chúng ta qua chức Linh Mục, cho chúng ta được tham dự vào chức Linh Mục Thượng Phẩm của Chúa Kitô, được trở nên người phân phát các mầu nhiệm thánh, tế lễ Thiên Chúa tối cao và làm trung gian giao hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại.
II. ĐÁP LẠI TÌNH CHÚA YÊU THƯƠNG
Để đáp lại tình Chúa yêu thương, để duy trì được những đặc ân cao cả Chúa ban, chúng ta cần ý thức và thấu hiểu được giá trị đích thực và cao cả của các đặc ơn đó, bằng cách cố gắng thực hiện các phương thế tiêu cực và tích cực sau đây:
A. Tiêu Cực: Không bao giờ xúc phạm đến Chúa bằng các tội lỗi cố tình, dù chỉ là những khiếm khuyết nhỏ mọn, nhất là tội trọng, vì tội trọng cắt đức tình Cha con, trở nên kẻ phản bội đáng Chúa khước từ, hoặc làm phiền lòng Chúa bằng những ươn ái, những khiếm nhã làm phai mờ đặc ân làm con cái Chúa.
* Không bao giờ tục hóa Đền Thờ Linh Hồn chúng ta đã được thánh hiến làm nơi Chúa ngự, làm nhà cầu nguyện và làm Thiên Đàng nơi Chúa ưa thích.
* Không bao giờ gián đoạn tình tâm giao tha thiết của người Bạn Tâm Phúc đối với Đức Lang Quân muôn thuở, tránh mọi khiếm nhã làm cho Chúa phải phiền lòng.
Để thực hành quyết tâm trên, chúng ta cần:
* Xa tránh những cuộc nhậu nhẹt, chè chén say sưa, xì ke ma túy, chích choác đê mê.
* Khước từ mọi hình thức lao mình và các cuộc truy hoan đồi tệ trong hộp đêm, tửu quán, tiệm nhảy hoặc sòng bạc.
* Đoạn tuyệt các cách phục sức, ăn mặc diêm dúa, khiêu dâm, hở hang bao nhiêu có thể trái luân thường đạo lý.
Nói tới cách phục sức, phái nam chúng ta có lẽ quá coi thường, thiếu sót; còn các bà, các chị, các cô rất đáng khen trong việc săn sóc Đền Thờ sống động của Chúa. Chớ gì Đền Thờ bản thân chúng ta duy trì được sự trong sạch thánh thiện luôn làm hài lòng Chúa, như một phản ảnh trung thực Đền Thờ đã được thánh hiến cho Thiên Chúa ngày lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy. Người Mỹ thường khen các cô gái Việt Nam đẹp, đoan trang, nết na dễ thương. Vậy tại sao ngày nay nhiều người lại đua đòi bắt chước lối phục sức không mấy tốt đẹp của người địa phương? Sao chúng ta không duy trì bảo vệ danh dự khiến người ta thán phục, lại bắt chước theo những thói xấu người ta đang chê ghét. Nhiều người thực sự không những hùa theo thói xấu của người địa phương mà còn đi quá trớn hơn nữa. Cảm ơn Chúa đã gìn giữ chị em phụ nữ trong Giáo Xứ Cộng Đoàn chúng ta vốn còn duy trì được những gì là tốt đẹp, là thuần phong mỹ tục đáng yêu đáng quí của dân tộc. Chớ gì chúng ta không bao giờ mắc mưu hùa theo những loại người trắc nết, ăn mặc lố bịch, đến nổi chính họ đã trở thành phương tiện tác hại chính linh hồn họ; trở nên dịp tội hủy diệt các linh hồn thanh sạch và khiến họ thành mồi cho lửa hỏa ngục; và sớm muộn, muốn hay không họ đã vô tình nên công cụ cho Satan hỏa ngục tận dụng làm hư hỏng các linh hồn.
B. Tích Cực: Ngoài những điều tiêu cực trên đây, để đáp lại tình Chúa yêu thương, chúng ta cũng cần thực hiện các phương thế tích cực sau đây:
1. Luôn cố gắng giữ tâm hồn trong sạch, không vướng mắc tội lỗi, nhất là tội trọng, duy trì ơn làm con cái Chúa, sống trong ơn nghĩa thánh, luôn làm hài lòng Chúa trong tình liên đới mật thiết cha con giữa Chúa và chúng ta.
2. Luôn tâm niệm linh hồn và thân xác chúng ta là Đền Thờ Chúa Ba Ngôi, là Thiên Đàng Chúa ưa thích, là Cung Thánh Chúa Thánh Thần.
3. Luôn phục sức kín đáo, đoan trang, nết na, đức hạnh xứng đáng là các Hoàng Tử và Công Chúa của Chúa là Vua, là Chủ tâm hồn chúng ta.
4. Luôn nỗ lực làm tông đồ vinh danh Chúa, tùy theo chức vụ và địa vị mình, chinh phục các linh hồn về cho Chúa, giúp họ duy trì được ơn gọi làm con cái Chúa, làm Đền Thờ sống động được Chúa sung sướng hiển trị.
Kết Luận
Ôi Maria, Mẹ là Đấng hằng làm hài lòng Chúa, xin Mẹ giúp chúng con biết sống như Mẹ, luôn được Chúa hài lòng, để đền đáp phần nào lòng Chúa yêu thương chúng con khi Người đến trần gian, nhập thể để nên giống chúng con và nâng chúng con lên với Người.
Chớ gì chúng con được nghe lời Chúa phán với chúng con: "Cha sung sướng hạnh phúc ngự trong tâm hồn chúng con, như Thiên Đàng vinh hiển của Cha luôn mãi trong trót cuộc đời chúng con".
LM MINH VẬN, CMC
-dongcongNet-sưu tầm
|