TỪ ĐAU KHỔ TỚI VINH QUANG
Lễ Chúa Phục Sinh
Bài đọc: Jn 20:1-9
Cảnh vật Mùa Đông, cây cối trơ trụi, đồng ruộng hoang vắng, mang một sắc thái ảm đạm, buồn tẻ, chết chóc... Nhưng chúng ta đã biết, trong lòng đất lại tàng ẩn một mầu mỡ phong phú, và trong cái trơ trụi chết chóc kia lại chứa đựng cả một sức sống mãnh liệt. Cũng như hạt lúa mì lúc gieo xuống lòng đất, cần phải chịu mục nát và chết đi, mới có thể phát sinh một mầm sống, vươn lên một chồi non, biến thành cây lúa và sinh bông hết hạt, hứa hẹn một mùa gặt phong phú.
Cảnh vật Mùa Đông chết chóc đang qua đi, để nhường chỗ cho Mùa Xuân xanh tươi đầy sức sống đang bừng dậy. Mùa Chay Thánh của Giáo Hội cũng là cơ hội thuận tiện giúp chúng ta sám hối đền tội, cải thiện cuộc sống, canh tân tâm hồn, thăng tiến trong đời sống ơn thánh và sức sống siêu nhiên, là chính sự sống của Chúa Kitô đã ban cho chúng ta qua Hy Lễ hiến tế Cuộc Tử Nạn của Người.
I. CHÚA KITÔ ĐÃ SỐNG LẠI THẬT TỪ CÕI CHẾT
Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội long trọng mừng kính mầu nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh. Đây là một sự kiện lịch sử không ai có thể chối cãi được, một tín điều chúng ta hằng tuyên xưng, một bảo đảm chắc chắn cuộc phục sinh vinh hiển chúng ta sẽ được thụ hưởng trong đời sống vĩnh cửu mai sau. Nếu chúng ta biết tự nguyện chết đi cho tội lỗi, cho tính hư nết xấu, cho đam mê thú tính, như chính Chúa Kitô đã tự nguyện đến trần gian, mặc xác phàm nhân loại như chúng ta, để lãnh nhận mọi đau thương thống khổ và chịu chết để đền tạ tội lỗi vì yêu thương chúng ta, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được đồng phục sinh vinh hiển và tận hưởng vinh quang với Chúa.
II. THÂN XÁC ĐÃ CHẾT, DANH DỰ VẪN SỐNG
Khi đề cập đến phép lạ kỳ diệu, chính Chúa Kitô đã dùng quyền năng Thiên Chúa tự mình sống lại từ cõi chết, cho chúng ta liên tưởng đến một sự kiện trần thế xảy ra trước đây gần 20 năm. Tháng hai năm 1973, tại đảo Yeu, nơi cựu Tổng Thống Pháp, ông Pétain bị lưu đầy và bị ghép tội phản quốc bắt tay với Đức Quốc Xã xâm lăng. Ông đã chết và chôn táng tại đảo này năm 1951. Đột nhiên, mồ ông trở nên trống rỗng, xác ông mất tích. Thế là 10 vạn cảnh sát được rải đi khắp nơi để khám xét, nhưng vô hiệu. Bất ngờ, một nhân viên cao cấp trong quốc hội tuyên bố rằng: "Chính Phủ muốn phục hồi danh dự cho cố Tổng Thống Pétain". Chính lúc đó, cảnh sát đã tìm thấy quan tài của cố Tổng Thống Pétain ngụy trang trên một chiếc xe vận tải đậu tại nhà xe ở vùng ngoại ô thị xã Saint Oven. Sau khi trưng cầu dân ý, dù được 72% quần chúng muốn phục hồi danh dự cho cố Tổng Thống Pétain, nhưng Chính Phủ Pompidon vẫn cho lệnh đưa quan tài về chôn lại ở đảo Yeu và sai quân đội canh gác cẩn mật hơn trước.
Người đời có thể chôn vùi một nhân tài và chôn luôn cả danh dự của người đó; nhưng con người dù có mưu mô quỉ quyệt đến đâu cũng không thể che giấu được sự kiện lịch sử vĩ đại Chúa Kitô Phục Sinh, không thể chôn vùi được vinh quang bất diệt Người đang tận hưởng, khi Người hiển trị bên hữu Thiên Chúa Cha trong Vương Quốc Hằng Sống.
III. ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG HẠNH PHÚC VỚI CHÚA
Để được đồng hưởng hạnh phúc với Chúa Kitô trong vinh quang bất diệt, chúng ta cũng cần phải cùng chịu thống khổ với Người. Chính Chúa Kitô đã phán với các Môn Đệ: "Nào Chúa Kitô đã chẳng phải chịu đau thương đã rồi mới được hưởng vinh quang đó sao?" (Lc 24:26). Tất cả mầu nhiệm núi Calvariô và ý nghĩa của sự đau khổ chỉ được sáng ngời trong Vinh Quang Phục Sinh.
Sống lại là chót đỉnh của sự sống, làm hoàn tất mọi giáo lý Chúa dạy, mọi phép lạ Chúa đã thực hiện, để minh chứng Chúa Kitô là Thiên Chúa chân thật. Bởi sự Phục Sinh, Chúa đã toàn thắng kẻ thù cuối cùng của chúng ta là sự chết đời đời do tội lỗi mang lại. Từ nay, nhờ Ơn Phục Sinh của Chúa Kitô, chúng ta có thể toàn thắng tội lỗi và sự chết.
Sự Phục Sinh của Chúa Kitô là bảo đảm sự sống lại của chúng ta như lời Thánh Phaolô: "Nếu chúng ta đã kết hợp với Chúa Kitô trong sự đau khổ và sự chết của Chúa, chúng ta cũng sẽ được nên giống Chúa Kitô trong sự Phục Sinh của Người" (Rom. 6:5).
Tất cả chúng ta đã chịu Phép Rửa, là chúng ta đã cùng chết đi cho tội lỗi, cho những tính mê nết xấu, cho những thú tính lăng loàn; chết đi cho những quyến dũ bất chính thế gian; giúp chúng ta thoát ly khỏi quyền lực của Satan và hỏa ngục. Như thế là chúng ta đã cùng chết với Chúa Kitô, cùng chịu mai táng với Người, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ cùng được phục sinh với Người. Thánh Phaolô đã chẳng quả quyết: "Tất cả chúng ta đã chịu Phép Rửa trong Đức Kitô. Chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, để như Đức Ktiô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ được sống đời đời như thế" (Rom 6:4-3). Một khi đã được tái sinh với Chúa Kitô nhờ Phép Rửa, thì lẽ ra chúng ta không được để cho mình phải chết nữa, chúng ta phải sống đời sống mới như Chúa Kitô, vì: "Đức Kitô một khi đã sống lại Người không còn chết nữa. Sự chết không còn làm chủ được Người nữa" (Rom 6:19). Nhưng Chúa biết chúng ra là những kẻ yếu đuối hay sa ngã, vì thế Chúa đã dự liệu cho chúng ta một phương thế để chúng ta được phục hồi sự sống siêu nhiên qua Nhiệm Tích Hòa Giải; làm tăng triển sức sống thần linh Chúa ban cho chúng ta nhờ lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, như chính Người quả quyết: "Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời" (Jn 6:54).
Đó là tất cả ý nghĩa của Mầu Nhiệm Phục Sinh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Mầu Nhiệm Phục Sinh là mầu nhiệm của sự chết đi, để được sống lại với Chúa Kitô. Cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng là một Mầu Nhiệm Phục Sinh mà Chúa muốn chúng ta tham dự và hoàn tất cách tốt đẹp như Chúa Kitô đã thực hiện.
Kết Luận
Hôm nay, chúng ta cùng toàn thể Giáo Hội long trọng mừng kính Mầu Nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta hãy cùng nhau tuyên lại lời hứa khi chúng ta lãnh nhận Nhiệm Tích Thánh Tẩy. Bởi ơn cao trọng này, chúng ta được tái sinh nhờ Sự Chết và Phục Sinh của Chúa Kitô. Chúng ta được thoát khỏi án chết của tội lỗi, để được tái sinh trong sự sống thần linh của Chúa; chúng ta được thoát khỏi quyền thống trị của Satan và ách nô lệ của tội lỗi, để trở nên con cái của tự do đích thực, từ một tội nhân đáng trầm đọa hỏa ngục, được phục hồi ơn làm con Thiên Chúa.
Xin Chúa ban cho chúng ta được luôn trung thành với Ơn Thánh chúng ta đã lãnh nhận, bằng cách luôn sống trong ơn nghĩa Chúa, để duy trì Ơn Phục Sinh làm con Thiên Chúa.
Xin Mẹ giúp chúng con không bao giờ làm uổng phí Giá Máu Con Mẹ đã chịu chết để cứu chuộc chúng con.
LM MINH VẬN, CMC
-dongcongNet-sưu tầm
|